1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virtual_Server

    Virtual_Server Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em đang định la?m cái nha? sa?n, không bít bác có thiết kế được không nhi?? Ma? giá ca? chi phí thế na?o cho ba? con biết luôn được không vậy?
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nhà tớ mới tậu mấy con lợn để cải thiện bữa ăn, nếu cậu rỗi thì sang nhà tớ tí nha.
    Quên, còn cái cầu tõm chưa cải tiến, tiếng kêu to quá. Nhân tiện qua nhà tớ mát mẻ thì sửa luôn nha.
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nhà tớ mới tậu mấy con lợn để cải thiện bữa ăn, nếu cậu rỗi thì sang nhà tớ tí nha.
    Quên, còn cái cầu tõm chưa cải tiến, tiếng kêu to quá. Nhân tiện qua nhà tớ mát mẻ thì sửa luôn nha.
  4. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lại cuối tuần rồi. Tuần này chẳng có việc gì làm. Chơi game thì không thích rồi. Chát mãi cũng chán, toàn những câu nói vô vị. Mỗi lúc thế này, nó lại bật nhạc, và ngồi lơ đễnh nhìn qua khung cửa số...
    Bây giờ nó còn cần gì nữa nhỉ. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là chạm tới hạnh phúc...Hi`, một chút nhưng cũng đủ để người ta phải đi tìm kiếm cả đời rồi...
    Nó đã từng vất vả với công việc, nó đã từng đấu tranh để chứng minh rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế. Thế mà bây giờ nó đang chấp nhận một công việc rỗi rãi thế này. Không phải chỉ mình nó, bởi nhiều người cũng có tâm trạng chung trong một nền quản lý thiếu khoa học thế này. Làm thế này để thay đổi? Một mình nó chẳng làm được. Vậy nên cứ ngồi chơi và cuối tháng lĩnh lương.

  5. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lại cuối tuần rồi. Tuần này chẳng có việc gì làm. Chơi game thì không thích rồi. Chát mãi cũng chán, toàn những câu nói vô vị. Mỗi lúc thế này, nó lại bật nhạc, và ngồi lơ đễnh nhìn qua khung cửa số...
    Bây giờ nó còn cần gì nữa nhỉ. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là chạm tới hạnh phúc...Hi`, một chút nhưng cũng đủ để người ta phải đi tìm kiếm cả đời rồi...
    Nó đã từng vất vả với công việc, nó đã từng đấu tranh để chứng minh rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế. Thế mà bây giờ nó đang chấp nhận một công việc rỗi rãi thế này. Không phải chỉ mình nó, bởi nhiều người cũng có tâm trạng chung trong một nền quản lý thiếu khoa học thế này. Làm thế này để thay đổi? Một mình nó chẳng làm được. Vậy nên cứ ngồi chơi và cuối tháng lĩnh lương.

  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Chủ Nhật mà vẫn phải đi làm . Công việc đúng là chán . Những ngày lễ thế này đáng ra nếu mà có người yêu thì phải ở bên cạnh người yêu , chăm soc người yêu. Đằng này tình yêu thì chả có . Ui bùn ! Sao tôi ít time quá hix hix...
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Chủ Nhật mà vẫn phải đi làm . Công việc đúng là chán . Những ngày lễ thế này đáng ra nếu mà có người yêu thì phải ở bên cạnh người yêu , chăm soc người yêu. Đằng này tình yêu thì chả có . Ui bùn ! Sao tôi ít time quá hix hix...
  8. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai bắt được tớ làm việc, thế mà tớ vẫn cứ làm. Thế mới hâm chứ. Ngồi cả chiều ở cơ quan, chẳng biết lọ mọ cái gì mà cũng tối um rồi. Có người rủ đi chơi, nhiều người rủ đi chơi...không đi...ngại đi...Thôi chết, dấu hiệu của tuổi già. Híc
  9. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai bắt được tớ làm việc, thế mà tớ vẫn cứ làm. Thế mới hâm chứ. Ngồi cả chiều ở cơ quan, chẳng biết lọ mọ cái gì mà cũng tối um rồi. Có người rủ đi chơi, nhiều người rủ đi chơi...không đi...ngại đi...Thôi chết, dấu hiệu của tuổi già. Híc
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cả ngày ngủ như chết, thức dậy bởi tiếng chọc tiết lợn. Hoá ra nhà bên cạnh mổ lợn khao con trúng ĐH.
    Hôm qua chả bít có ai rủ đi không nhỉ? Tự dưng máy lăn đùng ra hết pin, thế mới ức.

Chia sẻ trang này