1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cả ngày ngủ như chết, thức dậy bởi tiếng chọc tiết lợn. Hoá ra nhà bên cạnh mổ lợn khao con trúng ĐH.
    Hôm qua chả bít có ai rủ đi không nhỉ? Tự dưng máy lăn đùng ra hết pin, thế mới ức.
  2. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Cho đến nay thì công việc vẫn đang trôi chảy nhưng còn ngàn thứ phải lo. Hy vọng mọi việc sẽ đều tốt đẹp và mình tin tưởng thành công ở ngày mai.
    --------------------------------------------------
    Công ty CP Quốc tế VIVINA
    "Chuyên cung cấp độc quyền mỹ phẩm, điện thoại di động và đồ gia dụng của Hàn Quốc"
    Đang cần tuyển các vị trí sau: 1 Trưởng phòng Kinh doanh, TP XNK, TP Mar, 2 nhân viên lễ tân + bán hàng, 1 nhân viên kế toán.
    (thông tin đã được đăng báo Mua & bán từ ngày 05/08/2004 và báo Lao Động cùng ngày).
    Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 12/08/2004.
    Tại địa chỉ: 29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Số điện thoại: 04.9438889, 9438898, fax: 9438878
    "VIVINA - Vì lợi ích người Việt"
  3. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Cho đến nay thì công việc vẫn đang trôi chảy nhưng còn ngàn thứ phải lo. Hy vọng mọi việc sẽ đều tốt đẹp và mình tin tưởng thành công ở ngày mai.
    --------------------------------------------------
    Công ty CP Quốc tế VIVINA
    "Chuyên cung cấp độc quyền mỹ phẩm, điện thoại di động và đồ gia dụng của Hàn Quốc"
    Đang cần tuyển các vị trí sau: 1 Trưởng phòng Kinh doanh, TP XNK, TP Mar, 2 nhân viên lễ tân + bán hàng, 1 nhân viên kế toán.
    (thông tin đã được đăng báo Mua & bán từ ngày 05/08/2004 và báo Lao Động cùng ngày).
    Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 12/08/2004.
    Tại địa chỉ: 29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Số điện thoại: 04.9438889, 9438898, fax: 9438878
    "VIVINA - Vì lợi ích người Việt"
  4. xaunhukhi

    xaunhukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mấy lần nhưng hôm nay lại muốn pót bài mới chết chứ. cơ bản là đọc lại thấy mấy bác shrek.. và sonata.. ( sodi vì không nhớ đầy đủ) viết hay quá. Thỉnh thoảng thấy sao mình giống họ thế??? cùng trang lứa nên có vẻ dễ hiểu hơn thì phải!!! hôm nay quyết định ngồi lại không về sớm để pót ....
    Tâm sự của TÔI. Tôi chứ không phải gã nào hay hắn nào...
    Tôi học một cái trường làng nhàng, nên học hành cũng làng nhàng. Chẳng đi học mấy nhưng được cái điểm cũng không quá làng nhàng...
    Tôi đi làm với công việc nghe có vẻ thú vị nhưng sau một năm bắt đầy thấy nó cũng làng nhàng nốt. Nhìn từ ngoài vào thì cái việc tôi làm quả thật là ngon lành. girl IT và làm Net Admin...
    Có lúc ngập đầu việc... nhưng cái có lúc đấy hơi bị ít. Các đại ca tiền nhiệm khuyên vài câu làm con bé tôi chẳng biết đường nào mà lần: " không làm gì thì đọc sách thôi em ạ. Anh làm ở đây 6, 7 năm nhưng mà anh cũng chẳng biết là anh làm cái gì nữa"
    Phòng thì toàn Man với Boy.
    CHat...
    Đọc báo...
    Đọc Sách ... thì cực kì thỉnh thoảng. THỉnh thoảng nghĩ hay mình già rồi, đọc bây giờ không thấy tác dụng mấy
    Vô công vô nghề mà cuối tháng lĩnh lương thỉnh thoảng thấy ngại ngại...
    Mọi thứ đều thỉnh thoảng...
    Chán...
    SHrek có vẻ khá hơn nếu chán việc còn có sweet lover.
    Tối về thì thỉnh thoảng đi café với mấy bà chị đang ế. lại thỉnh thoảng...
    Mà không hiểu có đúng không nhưng xem ra đi làm tự nhiên thấy mình tụt hẳn đi mặc dù vẫn đang bước đều bước
    Cũng không có nhiều người đánh giá đúng khả năng của girl IT. Nhưng không hẳn là họ sai tram phần trăm...
    Lại hết một ngày lượn Net và đọc.. cái gì đó..
    hy vọng đọc xong phần tôi kêu ca không ai bị lây cái chán của tôi.
    Có điều viết xong thấy có vẻ tích cực hơn. Quyết định đi học tiếng TQ vào buổi tối... và quyết định mấy việc nữa...

    Không nên kêu ca quá nhiều về bản thân vì như thế đích thực là một girl nhàm chán. có ai nghĩ thế không??
    tôi chỉ kêu duy nhất ở đây thôi. cảm ơn shrek đã tạo ra topic duy nhất mà tôi tham gia nhiệt tình```` sẽ vote cho bác 5*
  5. xaunhukhi

    xaunhukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mấy lần nhưng hôm nay lại muốn pót bài mới chết chứ. cơ bản là đọc lại thấy mấy bác shrek.. và sonata.. ( sodi vì không nhớ đầy đủ) viết hay quá. Thỉnh thoảng thấy sao mình giống họ thế??? cùng trang lứa nên có vẻ dễ hiểu hơn thì phải!!! hôm nay quyết định ngồi lại không về sớm để pót ....
    Tâm sự của TÔI. Tôi chứ không phải gã nào hay hắn nào...
    Tôi học một cái trường làng nhàng, nên học hành cũng làng nhàng. Chẳng đi học mấy nhưng được cái điểm cũng không quá làng nhàng...
    Tôi đi làm với công việc nghe có vẻ thú vị nhưng sau một năm bắt đầy thấy nó cũng làng nhàng nốt. Nhìn từ ngoài vào thì cái việc tôi làm quả thật là ngon lành. girl IT và làm Net Admin...
    Có lúc ngập đầu việc... nhưng cái có lúc đấy hơi bị ít. Các đại ca tiền nhiệm khuyên vài câu làm con bé tôi chẳng biết đường nào mà lần: " không làm gì thì đọc sách thôi em ạ. Anh làm ở đây 6, 7 năm nhưng mà anh cũng chẳng biết là anh làm cái gì nữa"
    Phòng thì toàn Man với Boy.
    CHat...
    Đọc báo...
    Đọc Sách ... thì cực kì thỉnh thoảng. THỉnh thoảng nghĩ hay mình già rồi, đọc bây giờ không thấy tác dụng mấy
    Vô công vô nghề mà cuối tháng lĩnh lương thỉnh thoảng thấy ngại ngại...
    Mọi thứ đều thỉnh thoảng...
    Chán...
    SHrek có vẻ khá hơn nếu chán việc còn có sweet lover.
    Tối về thì thỉnh thoảng đi café với mấy bà chị đang ế. lại thỉnh thoảng...
    Mà không hiểu có đúng không nhưng xem ra đi làm tự nhiên thấy mình tụt hẳn đi mặc dù vẫn đang bước đều bước
    Cũng không có nhiều người đánh giá đúng khả năng của girl IT. Nhưng không hẳn là họ sai tram phần trăm...
    Lại hết một ngày lượn Net và đọc.. cái gì đó..
    hy vọng đọc xong phần tôi kêu ca không ai bị lây cái chán của tôi.
    Có điều viết xong thấy có vẻ tích cực hơn. Quyết định đi học tiếng TQ vào buổi tối... và quyết định mấy việc nữa...

    Không nên kêu ca quá nhiều về bản thân vì như thế đích thực là một girl nhàm chán. có ai nghĩ thế không??
    tôi chỉ kêu duy nhất ở đây thôi. cảm ơn shrek đã tạo ra topic duy nhất mà tôi tham gia nhiệt tình```` sẽ vote cho bác 5*
  6. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi làm được 5 tháng, chưa ấm chỗ đã có cảm giác chán rồi! Công việc vẫn vậy, ngày nào cũng thế, chán quá! Có khi phải tìm cách chuyển nơi công tác thôi!
  7. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi làm được 5 tháng, chưa ấm chỗ đã có cảm giác chán rồi! Công việc vẫn vậy, ngày nào cũng thế, chán quá! Có khi phải tìm cách chuyển nơi công tác thôi!
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Không khá hơn đâu bạn ạ. Vừa bị sweet lover bỏ roài. Kêu là không hợp mới lại chưa thể quên người yêu cũ mới đau chứ. Nhưng thôi, đấy là tâm sự tình cảm. Còn đây là topic Tâm sự nghề nghiệp cơ mà.
    Nhân đây cũng muốn nói thêm về sự liên quan giữa công việc và tình cảm( cụ thể ở đây là tình yêu).
    Trước đây mấy tháng, ko có người yêu, cảm giác cứ chống chếnh thế nào ý, thế là quyết định kiếm một cô người yêu. Phải có thăng bằng trong tình cảm thì mới làm việc tốt được. Tưởng nói chơi thế mà kiếm được người yêu thật. Và yêu thật.
    Thế nhưng, (vâng , bao giờ cũng có chữ nhưng) Nhưng chẳng thấy thăng bằng đâu chỉ thấy mất hết thời gian và suy nghĩ vào yêu. Của đáng tội, mình lại là đứa luỵ tình cảm, cứ yêu vào là đầu óc chẳng tập trung gì được. Bỏ bê công việc, vứt hết cả lý tưởng, bỏ làm đi chơi... Cứ ổn định được một lúc thì lại có chuyện. Lại lo giải quyết. Giải quyết xong chưa đâu vào đâu lại có chuyện khác. Điên cả đầu... Chán, buông xuôi. Lúc nãy người yêu nhắn tin bảo bỏ. Cũng chả buồn níu kéo. Nếu còn yêu nhau thật thì sẽ chẳng bỏ được đâu. Còn nếu hết yêu thì níu kéo làm gì. Công việc phía trước còn rất nhiều. Em yêu có thông cảm cho anh thì cùng anh xây dựng sự nghiệp. Nếu ko thì anh đi một mình vậy. Tự dưng lại muốn hát cái câu quen thuộc: Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có mình em...Vui nhỉ.
    Thế đấy các bạn ạ. Nếu muốn lên nghiệp nhớn, nhiều khi ta phải quên đi tình riêng .Độc lập tự do muôn năm, muôn năm...

  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Không khá hơn đâu bạn ạ. Vừa bị sweet lover bỏ roài. Kêu là không hợp mới lại chưa thể quên người yêu cũ mới đau chứ. Nhưng thôi, đấy là tâm sự tình cảm. Còn đây là topic Tâm sự nghề nghiệp cơ mà.
    Nhân đây cũng muốn nói thêm về sự liên quan giữa công việc và tình cảm( cụ thể ở đây là tình yêu).
    Trước đây mấy tháng, ko có người yêu, cảm giác cứ chống chếnh thế nào ý, thế là quyết định kiếm một cô người yêu. Phải có thăng bằng trong tình cảm thì mới làm việc tốt được. Tưởng nói chơi thế mà kiếm được người yêu thật. Và yêu thật.
    Thế nhưng, (vâng , bao giờ cũng có chữ nhưng) Nhưng chẳng thấy thăng bằng đâu chỉ thấy mất hết thời gian và suy nghĩ vào yêu. Của đáng tội, mình lại là đứa luỵ tình cảm, cứ yêu vào là đầu óc chẳng tập trung gì được. Bỏ bê công việc, vứt hết cả lý tưởng, bỏ làm đi chơi... Cứ ổn định được một lúc thì lại có chuyện. Lại lo giải quyết. Giải quyết xong chưa đâu vào đâu lại có chuyện khác. Điên cả đầu... Chán, buông xuôi. Lúc nãy người yêu nhắn tin bảo bỏ. Cũng chả buồn níu kéo. Nếu còn yêu nhau thật thì sẽ chẳng bỏ được đâu. Còn nếu hết yêu thì níu kéo làm gì. Công việc phía trước còn rất nhiều. Em yêu có thông cảm cho anh thì cùng anh xây dựng sự nghiệp. Nếu ko thì anh đi một mình vậy. Tự dưng lại muốn hát cái câu quen thuộc: Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có mình em...Vui nhỉ.
    Thế đấy các bạn ạ. Nếu muốn lên nghiệp nhớn, nhiều khi ta phải quên đi tình riêng .Độc lập tự do muôn năm, muôn năm...

  10. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn "xấu như khỉ", tớ thấy ấy có nhắc đến cái tên của tớ làm tớ lại ngứa tay post tiếp.
    Tớ phải công nhận là những đứa bằng tuổi mình thỉnh thoảng cứ hâm hâm thế nào í. Thông minh thì cũng thông minh đấy, tốt bụng thì cũng tốt bụng đấy. Nhưng mà chẳng bao giờ bằng lòng với mình cả. Nói chung là lúc nào cũng có thể kêu than được. Việc nhàn quá cũng kêu, vất vả quá càng kêu nhiều hơn. Cuối cùng suy ra là cái bệnh kêu than là căn bệnh kinh niên rồi. Cũng khổ cho ai yêu phải mấy đứa tuổi mình: Sớm nắng chiều mưa tối đùng đùng nổi bão.
    Ấy thế mà nhiều người thích mới lạ chứ. Chỉ tại cái bộ dạng bất cần đời mà bọn khỉ chúng mình cũng làm được ối việc đấy. Thường thì kêu than mãi, chẳng ai nghe thì cũng đành chịu. Rồi thì cứ theo phương thức MAKE NO (mặc kệ nó) mà áp dụng. Cứ đâm đầu vào làm, làm không được thì gỡ từng phần, gỡ từng phần không được nữa thì bỏ dở...Thế mà rồi đâu cũng vào đấy. Nhiều lúc thấy buồn cười...
    Những người như xaunhukhi là hiếm lắm đấy. Con gái mà cũng chịu khó ôm lấy cái PC nhỉ. Tớ không học về IT, thế mà bây giờ làm ở một cty về IT chứ. Lúc đầu lơ ngơ như bò đội nón, bây giờ thì buộc phải biết tý xíu rồi. Biết rồi thì cũng thấy hay hay.
    Uh, thì tầm tuổi này, bạn bè dậm dịch cưới xin loạn xạ cả lên rồi, thế nên chẳng biết đi chơi với ai, rồi thì đâm ra lẩn thẩn, thích đi học cái gì. Mà học có vào đầu đâu, chỉ tổ giết thời gian thôi. Thế nên tớ khuyên bạn xaunhukhi nghĩ lại đi. Học tiếng Trung vì mục đích gì, learn for fun thì không nên. Hồi trước tớ cũng đi học loạn xạ cả lên, bây giờ chẳng dùng gì cả.
    Lại được cả bạn Shrek kia nữa. Toàn nghĩ linh tinh, hâm thật. Thực ra bọn tớ biết ấy đang buồn lắm chứ. Nhưng mà bên ngoài thì cứ nói to mồm, ra vẻ ta đây cóc cần. Cái kiểu mà mất tập trung vì yêu thì không thế "Viva liberte" được cơ chứ. Thôi thì đành nhằm mắt cho qua và vùi đầu vào công việc thôi.
    Tớ chỉ khuyên bọn ấy thế này (và khuyên cả tớ nữa): Công việc là công việc, bên cạnh nó còn nhiều việc để quan tâm lắm. Việc gì cứ phải chúi mũi ở trong phòng, trong khi ngoài kia là một khoảng trời tươi đẹp...

Chia sẻ trang này