1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tươi đẹp nhỉ. Trái đất này thật rộng lớn và có rất nhiều việc để làm, có rất rất nhiều người để yêu. Có lẽ bạn Sonata_No7 chưa hiểu ý Sweet. Đúng là cách sống của cậu ta có vấn đề nhưng cũng có lý do cả đấy. Ai mà chả muốn thấy một cô gái đi ngang và mọi thứ lại thay đổi... Nhưng chẳng dễ dàng lắm phải ko?
    Sonata_No7 có hay đi ngang cửa sổ nhà tớ không nhỉ. Tớ cũng là kts đây. Có cần tớ thiết kế nhà cho ko? Giá cả đảm bảo cạnh tranh so với cậu shrek kia :D

  2. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề hay như thế này mà lại bỏ. Tiếc công bạn Sherk, tớ lại bới lên cho cái box này thêm phần phong phú. ;)
    Mấy ngày nay, cơ quan tớ đang xôn xao cái vụ sẽ lắp đặt mạng Intranet cho khối quản lý. Vì các bác kỹ thuật cho rằng Internet ko được bảo mật cho lắm thì phải. Buồn thế cơ chứ, vì Internet là cái để relax mỗi khi chán việc. Thế mà giờ chả được chít chát, chả được phát ngôn...híc...
  3. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề hay như thế này mà lại bỏ. Tiếc công bạn Sherk, tớ lại bới lên cho cái box này thêm phần phong phú. ;)
    Mấy ngày nay, cơ quan tớ đang xôn xao cái vụ sẽ lắp đặt mạng Intranet cho khối quản lý. Vì các bác kỹ thuật cho rằng Internet ko được bảo mật cho lắm thì phải. Buồn thế cơ chứ, vì Internet là cái để relax mỗi khi chán việc. Thế mà giờ chả được chít chát, chả được phát ngôn...híc...
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Công ty có mấy người xin nghỉ, thía là bao nhiu công việc lại đến tay..Mệt mỏi quá..Đầu óc quay cuồng.....
    Công việc busy quá, tự nhiên lại thèm một khoảng thời gian để nghỉ ngơi....
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Công ty có mấy người xin nghỉ, thía là bao nhiu công việc lại đến tay..Mệt mỏi quá..Đầu óc quay cuồng.....
    Công việc busy quá, tự nhiên lại thèm một khoảng thời gian để nghỉ ngơi....
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em đọc 14 trang, nghe tâm sự của các bác mà thấm thía quá ạ
    Nhưng hình như không có bác nào làm giáo viên a????????
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em đọc 14 trang, nghe tâm sự của các bác mà thấm thía quá ạ
    Nhưng hình như không có bác nào làm giáo viên a????????
  8. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chán việc. Lần đầu tiên nó thấy chán cái công ty này. Mặc dù trước đây nó tự hào kể chuyện với mọi người về đồng nghiệp, về công ty, về công việc.
    Đầu tiên khi nhận công việc, nó có vẻ rất hài lòng, một công việc khá nhẹ nhàng và ổn định. Nhưng giờ thì nó không nghĩ thế. Nó có thể làm được nhiều hơn thế nhưng nó thiếu cơ hội, thiếu một người đỡ đầu, mà trong bất cứ một cơ quan nhà nước nào cũng cần. Nó cảm thấy bất công ở xung quanh.
    Chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như thế...

  9. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chán việc. Lần đầu tiên nó thấy chán cái công ty này. Mặc dù trước đây nó tự hào kể chuyện với mọi người về đồng nghiệp, về công ty, về công việc.
    Đầu tiên khi nhận công việc, nó có vẻ rất hài lòng, một công việc khá nhẹ nhàng và ổn định. Nhưng giờ thì nó không nghĩ thế. Nó có thể làm được nhiều hơn thế nhưng nó thiếu cơ hội, thiếu một người đỡ đầu, mà trong bất cứ một cơ quan nhà nước nào cũng cần. Nó cảm thấy bất công ở xung quanh.
    Chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như thế...

  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Lần trước lại cứ tưởng bạn này là KSXD, bây giờ thì hình như là KTS thì fải ý nhỉ.
    Tớ có 2 điều muốn nói:
    1. Không hỉu công ty ấy làm việc kiểu gì mà giờ giấc kỳ cục thế nhỉ? Bắt đầu 1 ngày làm việc vào lúc 2h chiều và kết thúc vào 12h đêm?? Cứ như nhà in ý nhỉ.
    2. Nếu ấy chẳng có thời gian để đi đâu, làm gì ngoài cái vòng luẩn quẩn đó thì ấy hãy tự tìm lấy "cái tươi đẹp" từ trong cái vòng luẩn quẩn đó đi. Chỉ cần mỗi sáng ấy thức dây. vào lúc 7-8h, ấy nhòm ra ngoài cửa sổ độ dăm phút, ngắm đường xá, người qua lại, nếu chẳng thấy gì thì ngắm cây, ngắm trời, ngắm đất, mở 1 bản nhạc ra nghe...hay là mỗi khi 12h đêm đi làm về, ấy đi từ từ rùi nhìn con đg, những ngôi nhà chìm trong giấc ngủ, có nhiều cái hay lắm đó chứ. Có 1 tgian, tớ cũng chỉ biết cắm mặt vào cái máy vi tính, thấy chán ngán vô cùng. Một hôm, ko nhớ vì chán chuyện gì mà ko thể làm nổi, thay vì đến cq, tớ lượn lờ lung tung, loanh quanh thế nào lên đên lăng Bác. Đang đi chầm chậm dưới hàng cây ngọc lan, bỗng 1 cơn gió nhẹ thổi qua, lá vàng rơi xuống đầy đường, thấy trong lòng bỗng nhẹ nhàng đi nhiều.Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy con đường vắng vẻ bỗng mang 1 bộ mặt khác rất nhiều so với mọi hôm mình nhìn thấy. Cũng vào mùa thu như bây giờ...
    3. Lần trước ấy bảo nhà có thiết kế chuồng gà ko thì thuê ấy. Hì hì, thiết kế chuồng gà còn khó hơn thiết kế nhà đấy ấy ạ. Tớ đố ấy thiết kế được 1 cái chuồng gà đặt ở ngoài sân sao cho gà thì ở được nhưng trộm thì ko bắt gà được.

Chia sẻ trang này