1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Lần trước lại cứ tưởng bạn này là KSXD, bây giờ thì hình như là KTS thì fải ý nhỉ.
    Tớ có 2 điều muốn nói:
    1. Không hỉu công ty ấy làm việc kiểu gì mà giờ giấc kỳ cục thế nhỉ? Bắt đầu 1 ngày làm việc vào lúc 2h chiều và kết thúc vào 12h đêm?? Cứ như nhà in ý nhỉ.
    2. Nếu ấy chẳng có thời gian để đi đâu, làm gì ngoài cái vòng luẩn quẩn đó thì ấy hãy tự tìm lấy "cái tươi đẹp" từ trong cái vòng luẩn quẩn đó đi. Chỉ cần mỗi sáng ấy thức dây. vào lúc 7-8h, ấy nhòm ra ngoài cửa sổ độ dăm phút, ngắm đường xá, người qua lại, nếu chẳng thấy gì thì ngắm cây, ngắm trời, ngắm đất, mở 1 bản nhạc ra nghe...hay là mỗi khi 12h đêm đi làm về, ấy đi từ từ rùi nhìn con đg, những ngôi nhà chìm trong giấc ngủ, có nhiều cái hay lắm đó chứ. Có 1 tgian, tớ cũng chỉ biết cắm mặt vào cái máy vi tính, thấy chán ngán vô cùng. Một hôm, ko nhớ vì chán chuyện gì mà ko thể làm nổi, thay vì đến cq, tớ lượn lờ lung tung, loanh quanh thế nào lên đên lăng Bác. Đang đi chầm chậm dưới hàng cây ngọc lan, bỗng 1 cơn gió nhẹ thổi qua, lá vàng rơi xuống đầy đường, thấy trong lòng bỗng nhẹ nhàng đi nhiều.Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy con đường vắng vẻ bỗng mang 1 bộ mặt khác rất nhiều so với mọi hôm mình nhìn thấy. Cũng vào mùa thu như bây giờ...
    3. Lần trước ấy bảo nhà có thiết kế chuồng gà ko thì thuê ấy. Hì hì, thiết kế chuồng gà còn khó hơn thiết kế nhà đấy ấy ạ. Tớ đố ấy thiết kế được 1 cái chuồng gà đặt ở ngoài sân sao cho gà thì ở được nhưng trộm thì ko bắt gà được.
  2. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ấy có 2 điều muốn nói nhưng lại nói những 3 điều cơ đấy.
    Trả nhời từng câu nhé:
    1: Trên một mặt bằng sản xuất, với số công cụ sản xuất nhất định, nêú chia ca làm việc làm 2 ca sẽ tận dụng được công cụ sản xuất đó với số người làm việc gấp đôi( mà ko phải đầu tư gấp đôi máy móc, bàn ghế chỗ làm việc). Đấy là cách làm việc của công ty tớ. Nhưng tất nhiên như thế sẽ ko hiệu quả và cần phải quản lỹ chặt chẽ. Hiện tại tớ đã chuyển lên làm việc giờ normal và cty tớ sắp làm bỏ chế độ ca kíp. :D .tuy nhiên làm ở đây cũng chán rồi. Kiểu làm việc thế này người ta gọi là hoạ viên hay CADMAN chứ ko phải là KTS. tớ sắp bỏ rồi. sắp rồi.
    2.Đấy cũng là cách tớ loại bỏ sự nhàm chán trong công việc. Thời gian thú vị nhất khi làm ca tối là lúc đi làm về. 12h đêm. Lượn lờ trên những phố vắng ko một bóng người( nói thế chứ vẫn còn cs cơ động và mấy kẻ ăn sương) . Cái xe pành pạch của mình đi đến đâu phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đấy. he he. Nhắm mắt cũng về đến nhà mà chẳng đâm vào đâu cả. Bây giớ thì toàn phải đi ngủ sớm để sáng mai đi làm sớm. chán thật.
    3. Thiết kế chuồng gà kiểu đấy dễ ợt. Chỉ cần làm một cái chuồng chó bên cạnh.
    p/s: Tớ trả nhời thay sw.

  3. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ấy có 2 điều muốn nói nhưng lại nói những 3 điều cơ đấy.
    Trả nhời từng câu nhé:
    1: Trên một mặt bằng sản xuất, với số công cụ sản xuất nhất định, nêú chia ca làm việc làm 2 ca sẽ tận dụng được công cụ sản xuất đó với số người làm việc gấp đôi( mà ko phải đầu tư gấp đôi máy móc, bàn ghế chỗ làm việc). Đấy là cách làm việc của công ty tớ. Nhưng tất nhiên như thế sẽ ko hiệu quả và cần phải quản lỹ chặt chẽ. Hiện tại tớ đã chuyển lên làm việc giờ normal và cty tớ sắp làm bỏ chế độ ca kíp. :D .tuy nhiên làm ở đây cũng chán rồi. Kiểu làm việc thế này người ta gọi là hoạ viên hay CADMAN chứ ko phải là KTS. tớ sắp bỏ rồi. sắp rồi.
    2.Đấy cũng là cách tớ loại bỏ sự nhàm chán trong công việc. Thời gian thú vị nhất khi làm ca tối là lúc đi làm về. 12h đêm. Lượn lờ trên những phố vắng ko một bóng người( nói thế chứ vẫn còn cs cơ động và mấy kẻ ăn sương) . Cái xe pành pạch của mình đi đến đâu phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đấy. he he. Nhắm mắt cũng về đến nhà mà chẳng đâm vào đâu cả. Bây giớ thì toàn phải đi ngủ sớm để sáng mai đi làm sớm. chán thật.
    3. Thiết kế chuồng gà kiểu đấy dễ ợt. Chỉ cần làm một cái chuồng chó bên cạnh.
    p/s: Tớ trả nhời thay sw.

  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Không phải là giáo viên thực thụ, nhưng cũng đã được đứng trên bục giảng 5 tháng. Lần đầu tiên được đứng trước hàng chục đứa học sinh, cũng bằng tuổi em mình đấy, cũng ngượng. Khi chưa dạy, thì tuyên bố, không nhất thiết phải gọi bằng cô giáo, gọi chị cũng được. Nhưng khi nghe tiếng học sinh ríu rít gọi cô giáo, thì cảm thấy thích thế không biết. hehe.
    Khi đứng trên bục giảng, lúc bọn học sinh chăm chú nghe giảng thì cảm thấy mình thật là có ích cho thế hệ tương lai của đất nước. Còn với bọn lười biếng thì, nếu có quyền, tống hết chúng nó ra ngoài đường, cho chúng nó thấy hết cái giá phải trả cho thái độ học tập cũng như thái độ sống của chúng.
    Học sinh từ nhiều nơi tụ lại, từ nhiều tầng lớp khác nhau, cho nên mỗi đứa mỗi khác.
    Thôi, tớ buồn ngủ rồi. Mai tớ post tiếp, kể về cái sự gõ đầu trẻ của tớ.
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Không phải là giáo viên thực thụ, nhưng cũng đã được đứng trên bục giảng 5 tháng. Lần đầu tiên được đứng trước hàng chục đứa học sinh, cũng bằng tuổi em mình đấy, cũng ngượng. Khi chưa dạy, thì tuyên bố, không nhất thiết phải gọi bằng cô giáo, gọi chị cũng được. Nhưng khi nghe tiếng học sinh ríu rít gọi cô giáo, thì cảm thấy thích thế không biết. hehe.
    Khi đứng trên bục giảng, lúc bọn học sinh chăm chú nghe giảng thì cảm thấy mình thật là có ích cho thế hệ tương lai của đất nước. Còn với bọn lười biếng thì, nếu có quyền, tống hết chúng nó ra ngoài đường, cho chúng nó thấy hết cái giá phải trả cho thái độ học tập cũng như thái độ sống của chúng.
    Học sinh từ nhiều nơi tụ lại, từ nhiều tầng lớp khác nhau, cho nên mỗi đứa mỗi khác.
    Thôi, tớ buồn ngủ rồi. Mai tớ post tiếp, kể về cái sự gõ đầu trẻ của tớ.
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ấy thông cảm, già rùi thỉnh thoảng lú lẫn
    Tớ lại có 3 điều muốn nói. 1 điều thì giống ý kiến của ấy còn 2 điều thì ko giống ý kiến của ấy:
    1. Tớ thì tớ thấy là hầu như làm ở đâu cũng thế thôi, tớ thì chưa chuyển cty nào nhưng lũ bạn tớ thì cứ chuyển cty ầm ầm, và bây giờ thì chúng nó chán lắm rùi. Ng` ta vẫn bảo: cái gì nhìn từ xa bao giờ cũng đẹp hơn khi đến gần (tớ đã kiểm chứng và thấy đúng). Tớ thấy tớ may mắn hơn 1 số người là không làm trái nghề lắm, cũng may mắn không fải chỉ là CADMAN, nhưng nhiều khi, làm CADMAN thì lương lại cao hơn và ít fải chịu trách nhiệm hơn (như nghề xd của tớ thì là đi tù chẳng hạn ) .Chuyển đến 1 chỗ mới nghĩa là bắt đầu lại từ đầu, cũng giống như ngày đầu tiên mình đi làm vậy, bắt đầu lại từ đầu....! Nếu ấy chuyển đến 1 chỗ khác, ấy chắc cũng fải làm CADMAN thêm ít nhứt 1 tgian . 1 anh bạn tớ học ktrúc, ra trường đi làm 3 năm rùi, vừa chuyển cty, kêu là tìm hiểu kỹ lắm rùi, vào đó hay ho lắm. Đi làm được hôm đầu tiên, về kêu ca ầm ĩ vì họ giao cho việc là: bổ cấu tạo cái cầu thang hic hic. Bây h thì rút ra kl: chả khác gì chỗ cũ! Thế rùi nghe bạn làm xd bên cty tớ nói chuyện lương tháng 5,6triệu, cứ ngấp nghé xin về, đâu hiểu rằng đấy là bọn ks, còn kts toàn 8h đến cq, 4h về vì ko có việc hic hic. Dù sao thì cũng mong ấy sẽ tìm được chỗ làm tốt hơn.
    2. Nhìu lúc tớ rất thích đi ra đường 1 mình lúc đêm khuya, lúc đó chỉ có mình mình với phố phường, thấy thật thích, thấy con đường rộng rãi hơn nhiều, nhà cửa trở nên bé nhỏ hơn nhiều, nhưng mà cảm giác ấy cũng chả được bao lâu, cũng chả dám ra ngoài 1 mình vì toàn bọn dặt dẹo, bé đến giờ có mỗi đợt tốt nghiệp đi in bài là ra đường lúc 2h đêm cùng 1 lũ bạn. Dù sao vẫn thấy thích lắm
    3. Nhà của khách hàng chỉ nuôi gà mà không nuôi chó Mà có nuôi chó , trộm nó bê cả chó lẫn gà mất :P
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ấy thông cảm, già rùi thỉnh thoảng lú lẫn
    Tớ lại có 3 điều muốn nói. 1 điều thì giống ý kiến của ấy còn 2 điều thì ko giống ý kiến của ấy:
    1. Tớ thì tớ thấy là hầu như làm ở đâu cũng thế thôi, tớ thì chưa chuyển cty nào nhưng lũ bạn tớ thì cứ chuyển cty ầm ầm, và bây giờ thì chúng nó chán lắm rùi. Ng` ta vẫn bảo: cái gì nhìn từ xa bao giờ cũng đẹp hơn khi đến gần (tớ đã kiểm chứng và thấy đúng). Tớ thấy tớ may mắn hơn 1 số người là không làm trái nghề lắm, cũng may mắn không fải chỉ là CADMAN, nhưng nhiều khi, làm CADMAN thì lương lại cao hơn và ít fải chịu trách nhiệm hơn (như nghề xd của tớ thì là đi tù chẳng hạn ) .Chuyển đến 1 chỗ mới nghĩa là bắt đầu lại từ đầu, cũng giống như ngày đầu tiên mình đi làm vậy, bắt đầu lại từ đầu....! Nếu ấy chuyển đến 1 chỗ khác, ấy chắc cũng fải làm CADMAN thêm ít nhứt 1 tgian . 1 anh bạn tớ học ktrúc, ra trường đi làm 3 năm rùi, vừa chuyển cty, kêu là tìm hiểu kỹ lắm rùi, vào đó hay ho lắm. Đi làm được hôm đầu tiên, về kêu ca ầm ĩ vì họ giao cho việc là: bổ cấu tạo cái cầu thang hic hic. Bây h thì rút ra kl: chả khác gì chỗ cũ! Thế rùi nghe bạn làm xd bên cty tớ nói chuyện lương tháng 5,6triệu, cứ ngấp nghé xin về, đâu hiểu rằng đấy là bọn ks, còn kts toàn 8h đến cq, 4h về vì ko có việc hic hic. Dù sao thì cũng mong ấy sẽ tìm được chỗ làm tốt hơn.
    2. Nhìu lúc tớ rất thích đi ra đường 1 mình lúc đêm khuya, lúc đó chỉ có mình mình với phố phường, thấy thật thích, thấy con đường rộng rãi hơn nhiều, nhà cửa trở nên bé nhỏ hơn nhiều, nhưng mà cảm giác ấy cũng chả được bao lâu, cũng chả dám ra ngoài 1 mình vì toàn bọn dặt dẹo, bé đến giờ có mỗi đợt tốt nghiệp đi in bài là ra đường lúc 2h đêm cùng 1 lũ bạn. Dù sao vẫn thấy thích lắm
    3. Nhà của khách hàng chỉ nuôi gà mà không nuôi chó Mà có nuôi chó , trộm nó bê cả chó lẫn gà mất :P
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Khi nghĩ đến công việc mà cảm thấy ứa nước mắt. Thực sự, khi bảo có thể làm được việc gì? Không thể định nghĩa được. Cái ngành đào tạo này, đào tạo những gì chung nhất. Đào tạo ra những đứa dở dở, ương ương. Nhân viên quèn thì không muốn, sếp thì cũng không thể với tới được khi tốt nghiệp xong.
    Hỏi rằng mình thích lĩnh vực nào? Chả biết nữa. Mỗi thứ thích một ít. Lĩnh vực nào thì có khả năng nhất? Chả biết nốt.
    Như một con bé mù quờ quạng.
    Đang tự thử sức mình với Marketing. Không lo mình thiếu lý luận. Không lo mình thiếu suy nghĩ sáng tạo. Chỉ sợ rằng không có có cơ hội. Đó là cái mình luôn thiếu. Thỉnh thoảng buồn đời, đổ tại số phận. (đấy là lúc quẫn đấy)hic. Lối đi ngay dưới chân mình thôi. Ngày mai sẽ khác ngày hôm nay.

  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Khi nghĩ đến công việc mà cảm thấy ứa nước mắt. Thực sự, khi bảo có thể làm được việc gì? Không thể định nghĩa được. Cái ngành đào tạo này, đào tạo những gì chung nhất. Đào tạo ra những đứa dở dở, ương ương. Nhân viên quèn thì không muốn, sếp thì cũng không thể với tới được khi tốt nghiệp xong.
    Hỏi rằng mình thích lĩnh vực nào? Chả biết nữa. Mỗi thứ thích một ít. Lĩnh vực nào thì có khả năng nhất? Chả biết nốt.
    Như một con bé mù quờ quạng.
    Đang tự thử sức mình với Marketing. Không lo mình thiếu lý luận. Không lo mình thiếu suy nghĩ sáng tạo. Chỉ sợ rằng không có có cơ hội. Đó là cái mình luôn thiếu. Thỉnh thoảng buồn đời, đổ tại số phận. (đấy là lúc quẫn đấy)hic. Lối đi ngay dưới chân mình thôi. Ngày mai sẽ khác ngày hôm nay.

  10. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    to shrek_8x: Heee...trước đây thì muốn vô TPHCM nhưng ngại phải xa người yêu, bây giờ người yêu đá rồi thì có còn ý tưởng nam tiến nữa hông zậy? nếu có nam tiến thì nhớ hê lên một tiếng nhé! nhưng mà tui có lời khuyên không bít có thừa không? bạn có bao giờ nghe từ "sốc văn hoá" chưa? tui thì đã từng nghe và từng nếm. mới ra trường "phi" ra ngoài đó làm nhưng mà không thích nghi nổi lại mò về đây! hix...(tui ở TPHCM.)
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 20/09/2004

Chia sẻ trang này