1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tôi biết bạn thích gì đấy. Có hai thứ mà đàn ông thích. Hê hê
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hình như gã cũng biết cậu đấy. Cậu đang ở Nga phải ko?
    Gã cũng từng làm lớp trưởng năm đầu tiên học đại học. Cái chức vụ làm gã ớn tận cổ. Suốt ngày họp hành và cứ phải chạy long tong vác tù và hàng tổng. Chỉ được 1 năm rưỡi. Gã về vườn và làm một thằng nông dân chính hiệu.
    Đấy là hồi sinh viên. Chỉ mới năm ngoái thôi, gã ra trường. Thiếu 0,01 điểm nữa gã được bằng khá. Cầm tấm bằng tb khá trong tay, gã không buồn. Có nhiều điều khác phải lo hơn. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, trong khi lũ bạn gã phải lo lắng tìm việc thì gã lại đi làm cái việc ngược đời: Đi tuyển nhân viên.
    Thế nhưng gã không chịu bằng lòng với hiện tại. Một công việc ổng định với mức lương khá không làm gã hài lòng. Thật đáng sợ khi người ta hài lòng với bản thân mình. Và gã lao vào cuộc phiêu lưu tìm việc. Từ bỏ công việc mình đã gắn bó gần 3 năm trời và vị trí mà mất bao công sức mới đạt được quả là không dễ dàng. Nhưng gã có cái lý của gã. Gã muốn đi và học hỏi. Gã muốn xem ở bên ngoài người ta làm ăn thế nào. Và gã đi.Chỉ trong vòng 3 tháng trời gã đã chuyển 6 cty. Không 1 cty nào gã làm quá 1 tháng thử việc.
    Đầu tiên là một cty nhà nước ở dưới Cầu Giấy. Chưa biết gã thu được kiến thức gì ở cty này nhưng thời gian làm ở đây làm gã tăng mấy cân. Làm việc nhẹ nhàng, ăn cơm tập thể đúng giờ, ăn xong về kê ghế bật máy lạnh ngủ. Thảo nào người ta cứ đua nhau vào nhà nước làm.
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hình như gã cũng biết cậu đấy. Cậu đang ở Nga phải ko?
    Gã cũng từng làm lớp trưởng năm đầu tiên học đại học. Cái chức vụ làm gã ớn tận cổ. Suốt ngày họp hành và cứ phải chạy long tong vác tù và hàng tổng. Chỉ được 1 năm rưỡi. Gã về vườn và làm một thằng nông dân chính hiệu.
    Đấy là hồi sinh viên. Chỉ mới năm ngoái thôi, gã ra trường. Thiếu 0,01 điểm nữa gã được bằng khá. Cầm tấm bằng tb khá trong tay, gã không buồn. Có nhiều điều khác phải lo hơn. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, trong khi lũ bạn gã phải lo lắng tìm việc thì gã lại đi làm cái việc ngược đời: Đi tuyển nhân viên.
    Thế nhưng gã không chịu bằng lòng với hiện tại. Một công việc ổng định với mức lương khá không làm gã hài lòng. Thật đáng sợ khi người ta hài lòng với bản thân mình. Và gã lao vào cuộc phiêu lưu tìm việc. Từ bỏ công việc mình đã gắn bó gần 3 năm trời và vị trí mà mất bao công sức mới đạt được quả là không dễ dàng. Nhưng gã có cái lý của gã. Gã muốn đi và học hỏi. Gã muốn xem ở bên ngoài người ta làm ăn thế nào. Và gã đi.Chỉ trong vòng 3 tháng trời gã đã chuyển 6 cty. Không 1 cty nào gã làm quá 1 tháng thử việc.
    Đầu tiên là một cty nhà nước ở dưới Cầu Giấy. Chưa biết gã thu được kiến thức gì ở cty này nhưng thời gian làm ở đây làm gã tăng mấy cân. Làm việc nhẹ nhàng, ăn cơm tập thể đúng giờ, ăn xong về kê ghế bật máy lạnh ngủ. Thảo nào người ta cứ đua nhau vào nhà nước làm.
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Gã là một kẻ buồn tẻ và nhạt nhẽo. Nếu ông trời cho mỗi người một nắm muối thì gã đã quá tay cho hết vào cái nồi công việc. (câu này gã đã đọc ở đâu đó). Tuy nhiên ko phải gã ko muốn có bạn. Những người mới gặp gã lần đầu thường bão gã khó gần. Gã có cái mặt không chơi được. Nhưng biết làm sao được, từ khi sinh ra gã đã mang cái bộ mặt ấy.
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 14/06/2004
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Gã là một kẻ buồn tẻ và nhạt nhẽo. Nếu ông trời cho mỗi người một nắm muối thì gã đã quá tay cho hết vào cái nồi công việc. (câu này gã đã đọc ở đâu đó). Tuy nhiên ko phải gã ko muốn có bạn. Những người mới gặp gã lần đầu thường bão gã khó gần. Gã có cái mặt không chơi được. Nhưng biết làm sao được, từ khi sinh ra gã đã mang cái bộ mặt ấy.
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 14/06/2004
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Gã vào box 80f, thấy cả box rặt mõi chuyện iêu đương. Gã lập ra cái topic này để nói về tình iêu công việc. Gã muốn các bạn gã trong box này cũng hãy nói về công việc của mình. Topic là cho mọi người, gã chỉ khơi mào thôi. Đừng ai nghĩ rằng gã đang kể lể về mình( dù có vẻ đúng thế thật). Trong một ngày người ta có 8 tiếng làm việc cơ mà, nếu ko có tình yiêu côngviệc thì 8 tiếng ấy quả là địa ngục. Gã cho là như vậy.
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Gã vào box 80f, thấy cả box rặt mõi chuyện iêu đương. Gã lập ra cái topic này để nói về tình iêu công việc. Gã muốn các bạn gã trong box này cũng hãy nói về công việc của mình. Topic là cho mọi người, gã chỉ khơi mào thôi. Đừng ai nghĩ rằng gã đang kể lể về mình( dù có vẻ đúng thế thật). Trong một ngày người ta có 8 tiếng làm việc cơ mà, nếu ko có tình yiêu côngviệc thì 8 tiếng ấy quả là địa ngục. Gã cho là như vậy.
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Lại kể tiếp chuyện của gã.
    Gã rời cái cty nhà nước kia và xin vào làm ở một công ty đầu tư bất động sản. Công ty nằm ở tầng 14 toà nhà Vietcombank. Cái hình ảnh đẹp duy nhất còn lại ở cái công ty này với gã là cái khung cửa sổ lớn nhìn ra sông Hồng. Từ trên cao nhìn đám người nhỏ liti lon chon trên đường Trần Quang Khải gã cảm thấy mình to lớn. Cung cách làm việc quái gở và gia trưởng của gã giám đốc khiến gã không thể tiêu thụ nổi. Gã ra đi sau nửa tháng thử việc ( tất nhiên sau khi đã lĩnh đủ nửa tháng lương thử việc đó).
    Sau khi qua 2 công ty con con nữa , gã xin vào làm ở một công ty Quảng Cáo của Hàn Quốc. Có lẽ đã chán với nghề kiến trúc sư, gã muốn thử sức trong lĩnh vực quảng cáo. Chính ở đây gã nhận thấy là gã thích hợp với Kiến Trúc hơn. Tuy nhiên, thời gian ngắn ngủi ở cái công ty nho nhỏ bên bờ hồ Trúc Bạch ấy cũng giúp gã nhận ra nhiều thứ. Một trong những điều gã nhận ra là các ông chủ Hàn Quốc không quân phiệt như gã nghĩ. Có một lần, khi đến làm gã thấy tay chủ Hàn Quốc kia đang lụi cụi đánh từng đôi giày cho nhân viên. Ông ta làm việc một cách rất miệt mài. Đánh cẩn thận từng đôi một và xếp gọn gàng vào giá. Mồ hôi đầm đìa trong cái nắng cuối hè. Gã nghĩ, chẳng phải đây là cách giáo dục rất hiệu quả đám nhân viên marketing luộm thuộm và cẩu thả hay sao.
    Từ bỏ ông chủ Hàn Quốc gã vào làm trong một công ty kiến trúc của Pháp. Nơi mà giờ đây gã vẫn đang phải chết gí vẽ Cad với hàng trăm toan tính trong đầu.
    Phải nói thêm rằng đây là lần thứ 2 gã đến cty này. Lần trước gã thi tuyển và trúng. Cái công ty này ối thằng KTS mới ra trường phải mơ ước. Người ta gọi gã đến làm và bắt gã làm ca tối. Từ 3h chiều đến 12h đêm. Với tính tự kiêu của một gã trẻ tuổi, gã bỏ làm ngay buổi đi làm đầu tiên. Gã đã phải trả giá bằng nửa tháng nằm nhà chờ việc. Đó là thời gian nằm ở nhà lâu nhất của gã. Buồn tình gã lôi đồ nghề ra lắp lại toàn bộ hệ thống điện đã quá nát trong ngôi nhà gần 15 năm tuổi này. Rồi cái công ty kia đã gọi gã lại lần thứ 2. lần này họ hỏi nguyện vọng gã và gã đi làm vào ca sáng , từ 6h sáng đến 3h chiều. Sau này gã mới thấy lựa chọn đó là sai lầm. Thời tiết lúc đó đã là mùa đông. Muốn đi làm vào 6h thì gã phải dậy từ 5h cho tỉnh ngủ. Dậy vào lúc 5h sáng và phi ra đường dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của gió mùa đông bắc. Bây giờ nghĩ lại gã nghĩ sao mình tài thế. Nhưng công việc không chỉ có dậy từ 5h sáng và gió mùa đông bắc ...
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 14/06/2004
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Lại kể tiếp chuyện của gã.
    Gã rời cái cty nhà nước kia và xin vào làm ở một công ty đầu tư bất động sản. Công ty nằm ở tầng 14 toà nhà Vietcombank. Cái hình ảnh đẹp duy nhất còn lại ở cái công ty này với gã là cái khung cửa sổ lớn nhìn ra sông Hồng. Từ trên cao nhìn đám người nhỏ liti lon chon trên đường Trần Quang Khải gã cảm thấy mình to lớn. Cung cách làm việc quái gở và gia trưởng của gã giám đốc khiến gã không thể tiêu thụ nổi. Gã ra đi sau nửa tháng thử việc ( tất nhiên sau khi đã lĩnh đủ nửa tháng lương thử việc đó).
    Sau khi qua 2 công ty con con nữa , gã xin vào làm ở một công ty Quảng Cáo của Hàn Quốc. Có lẽ đã chán với nghề kiến trúc sư, gã muốn thử sức trong lĩnh vực quảng cáo. Chính ở đây gã nhận thấy là gã thích hợp với Kiến Trúc hơn. Tuy nhiên, thời gian ngắn ngủi ở cái công ty nho nhỏ bên bờ hồ Trúc Bạch ấy cũng giúp gã nhận ra nhiều thứ. Một trong những điều gã nhận ra là các ông chủ Hàn Quốc không quân phiệt như gã nghĩ. Có một lần, khi đến làm gã thấy tay chủ Hàn Quốc kia đang lụi cụi đánh từng đôi giày cho nhân viên. Ông ta làm việc một cách rất miệt mài. Đánh cẩn thận từng đôi một và xếp gọn gàng vào giá. Mồ hôi đầm đìa trong cái nắng cuối hè. Gã nghĩ, chẳng phải đây là cách giáo dục rất hiệu quả đám nhân viên marketing luộm thuộm và cẩu thả hay sao.
    Từ bỏ ông chủ Hàn Quốc gã vào làm trong một công ty kiến trúc của Pháp. Nơi mà giờ đây gã vẫn đang phải chết gí vẽ Cad với hàng trăm toan tính trong đầu.
    Phải nói thêm rằng đây là lần thứ 2 gã đến cty này. Lần trước gã thi tuyển và trúng. Cái công ty này ối thằng KTS mới ra trường phải mơ ước. Người ta gọi gã đến làm và bắt gã làm ca tối. Từ 3h chiều đến 12h đêm. Với tính tự kiêu của một gã trẻ tuổi, gã bỏ làm ngay buổi đi làm đầu tiên. Gã đã phải trả giá bằng nửa tháng nằm nhà chờ việc. Đó là thời gian nằm ở nhà lâu nhất của gã. Buồn tình gã lôi đồ nghề ra lắp lại toàn bộ hệ thống điện đã quá nát trong ngôi nhà gần 15 năm tuổi này. Rồi cái công ty kia đã gọi gã lại lần thứ 2. lần này họ hỏi nguyện vọng gã và gã đi làm vào ca sáng , từ 6h sáng đến 3h chiều. Sau này gã mới thấy lựa chọn đó là sai lầm. Thời tiết lúc đó đã là mùa đông. Muốn đi làm vào 6h thì gã phải dậy từ 5h cho tỉnh ngủ. Dậy vào lúc 5h sáng và phi ra đường dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của gió mùa đông bắc. Bây giờ nghĩ lại gã nghĩ sao mình tài thế. Nhưng công việc không chỉ có dậy từ 5h sáng và gió mùa đông bắc ...
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 14/06/2004
  10. hahaidoan

    hahaidoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chủ đề của bác này hay quá (e xin lỗi ko thể nhớ được ccái nickc của bác ah....)...mà nghe bác nói về ngề nghiệp của bác cũng fê quá ah....một con người dám làm, và dám thử sức mình đấy chứ nhỉ???? ....
    bác cho e xin tí đất để nói một chút về nghề nghiệp của e nhé........
    1: Giai đoạn tiền đại học (hehe e chả nghĩ ra được từ nào khác để diễn tả được ah..)
    hồi lớp 10 e rất thích sau này sẽ vào trường tổng hợp khoa Toán để được nghiên cứu sau về Toán, cái môn học e thích nhất hồi đó. Nhưng rồi time qua đi đến lớp 11 e bắt đầu thích làm giáo viên, ...thích thì cứ thích cũng chả hiểu sao..ah hình như hồi đó hình ảnh thầy cô đứng giảng bài nó lung linh trong mắt e lắm...chèm chẹp...nhhưng đến lớp 12 khi e biết đến Bill gate thì e bắt đầu mơ vào BK, rồi cũng sẽ được học tin như bác ấy...hik hik thích Bill Gate lắm mặc dù chả biết gì nhiều đâu...đến giờ vẫn thích ah...do đó lúc làm hồ sơ thi ĐH e chỉ giữ một ý định thi BK ah...hik hik nhưng rồi lúc gì nghe nhiều người fân tích qua lại..e cũng rút ý định..và đến bi h e biết là e đã sáng suốt trong quyết định đó..he he....
    thời gian này bắt đầu vào làm hồ sơ để thi ĐH....Thi đợt 1 e chọn Kinh tế vì gnhe đến Khoa Quản TRị Kinh Doanh e thấy nó cũng hay hay......nên chọn luôn khoa đó...Hình như cái thời của e lúc đó là nó yêu cầu chọn luôn khoa khi đăng kí trường ( cái này e cũng ko nhớ rõ lắm)...
    Thi đợt 2: hik vấn đề đây vì e nhìn list các trường chả thích trường nào cả...GTVT cũng chê, mà XD cũng chả thích, TM thì thấy giống KT quá nên cũng bỏ qua luôn. Cuối cùng nhìn ra cái trường Dược (cái trường mà e vừa tốt nghiệp xong đấy ah) vì thấy nó gần nhà và đầu vào thì ít...hik hik thực ra cái đợt 2 này e thi cho gọi là có chứ có định học đâu...chèm chẹp thi chứ nào cơ biết Dược nó là gì đâu....luôn nghĩ là học Kt mà nên chả care gì đến các trương đợt 2...

    hik đấy cái giai đoạn chọn trường của e nó cũng lên lên xuống xuống thế đấy...thôi hôm sau e kể tiếp chứ h thf buồn ngủ roài......,,,chúc cả nhà ngủ ngon nhá''....

Chia sẻ trang này