1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chú Remy hối lộ mấy anh em chai rượu vang Pháp vì cái tội xì đểu hôm nọ. Tội nghiệp. Mình cũa thương cu cậu, mới thử việc đã dính phải dự án khó. Ko biết có đc kí hợp đồng ko. Dù sao tối nay cũng có rượu uống. Lại hoành tráng rồi. he. he.
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười. Hết việc, chả có gì làm. Sếp gọi sang hỏi: em đang làm gì đấy? Trả lời: em không làm gì cả! Hỏi: đang chơi à? Trà lời: Vâng, em đang chơi. Giọng nịnh bợ: làm hộ anh cái này ....Hix, đưa cho 1 đống bản vẽ bảo thống kê.Trên đời này ai ghét mình thế nào mình ghét thống kê như thế! Mà thống kê cái gì? Nhà dân! Nhớ có lần bắt gặp ng` khác đang ngồi vẽ nhà dân, bắt tắt ngay đi, giọng hầm hè. Buồn cười. Là sếp nói thế nào cũng được.
    Về bò ra thống kê, thấy sếp vẽ nhầm lung tung cả, bực hết cả mình! Lại nhớ mỗi lần gọi sang sửa bản vẽ, lại nói mình: vẽ chẳng để ý gì cả, toàn nhầm lẫn. Nhớ đấy
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười. Hết việc, chả có gì làm. Sếp gọi sang hỏi: em đang làm gì đấy? Trả lời: em không làm gì cả! Hỏi: đang chơi à? Trà lời: Vâng, em đang chơi. Giọng nịnh bợ: làm hộ anh cái này ....Hix, đưa cho 1 đống bản vẽ bảo thống kê.Trên đời này ai ghét mình thế nào mình ghét thống kê như thế! Mà thống kê cái gì? Nhà dân! Nhớ có lần bắt gặp ng` khác đang ngồi vẽ nhà dân, bắt tắt ngay đi, giọng hầm hè. Buồn cười. Là sếp nói thế nào cũng được.
    Về bò ra thống kê, thấy sếp vẽ nhầm lung tung cả, bực hết cả mình! Lại nhớ mỗi lần gọi sang sửa bản vẽ, lại nói mình: vẽ chẳng để ý gì cả, toàn nhầm lẫn. Nhớ đấy
  4. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Ừ, sếp mà. Hình như nhiều người có thói quen lấp liếm cái sai của mình, nhất là các sếp.
    Như mình làm việc cũng vậy, không thảo luận thì bảo teamwork kém, thảo luận được 5 phút thì kết luận "anh thích thế".
    Kiểu này chắc xì-trét chết sớm thôi.
  5. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Ừ, sếp mà. Hình như nhiều người có thói quen lấp liếm cái sai của mình, nhất là các sếp.
    Như mình làm việc cũng vậy, không thảo luận thì bảo teamwork kém, thảo luận được 5 phút thì kết luận "anh thích thế".
    Kiểu này chắc xì-trét chết sớm thôi.
  6. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Đi chơi một hồi về đến nhà mình vấn thấy F80 là số 1
    Hôm nọ có người bảo mình rằng Sweetbaby man là Shrek mình không thủng. Hôm này vào thì thấy chắc là zậy rồi. Ôi thế là bạn tôi có những 2 cái tên.
    Mà này, hồi nọ tớ tưởng cậu học 43kd1 thế mà hoá ra là kd2 ah? Cái lớp đó nghe ra có vể toàn người hiền lành, lầm lũi và ít nói thôi mừ ( trừ bạn Nguyên ra thì phải) thế mà cậu bây giờ thì nói cứ oang oang ấy?!
  7. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Đi chơi một hồi về đến nhà mình vấn thấy F80 là số 1
    Hôm nọ có người bảo mình rằng Sweetbaby man là Shrek mình không thủng. Hôm này vào thì thấy chắc là zậy rồi. Ôi thế là bạn tôi có những 2 cái tên.
    Mà này, hồi nọ tớ tưởng cậu học 43kd1 thế mà hoá ra là kd2 ah? Cái lớp đó nghe ra có vể toàn người hiền lành, lầm lũi và ít nói thôi mừ ( trừ bạn Nguyên ra thì phải) thế mà cậu bây giờ thì nói cứ oang oang ấy?!
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Thời thế thay đổi, vạn vật đều thay đổi, huống hồ tớ chỉ là một con người nhỏ bé trong cái vũ trụ ba la này :D. Thay đổi là tất nhiên. Nhưng chỉ được cái to mồm ở đây thôi. Chứ ở ngoài tớ vẫn nhút nhát, hiền lành và ít nói lắm. Thật đấy. he. he.
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Thời thế thay đổi, vạn vật đều thay đổi, huống hồ tớ chỉ là một con người nhỏ bé trong cái vũ trụ ba la này :D. Thay đổi là tất nhiên. Nhưng chỉ được cái to mồm ở đây thôi. Chứ ở ngoài tớ vẫn nhút nhát, hiền lành và ít nói lắm. Thật đấy. he. he.
  10. Bat_Ma_On

    Bat_Ma_On Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi Nó chẳng vào đây, hôm nay buồn lại lang thang trên mạng vào tâm sự tiếp cái sự nghề nghiệp của Nó...
    Nhanh thật đấy ! thế là Nó đã làm được công việc này hơn 3 tháng rồi, kể ra khả năng thích nghi của con người quả là đáng nể thật! lúc đầu mới bắt tay vào công việc này Nó nghĩ chắc chẳng thể làm được lâu ở đây, thế mà nhờ nỗ lực cố gắng bây giờ Nó đã trở thành 1 thằng làm nhanh nhất nhì của hãng. Cái thành quả của sự lao động thu được ngoài những đồng lương Nó còn biết đến sự quí trọng đồng tiền và Nó nhận ra rằng mình có thể chịu được gian khổ. Cũng sắp phải nghỉ làm rồi, chắc là đủ tiền cho năm học tới, lại chuẩn bị tiếp tục dùi mài kinh sử thôi...

Chia sẻ trang này