1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng thế đây, chúng ta làm một phát đi
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... ối dời ơi 2 ngày nghỉ thì phải đi chơi chứ nhậu nhẹt làm gì cho nó mệt người, đi chơi cho thoải mái, có nhậu nhẹt thì cũng chỉ chục quai thôi hehhehhe chơi đê
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... ối dời ơi 2 ngày nghỉ thì phải đi chơi chứ nhậu nhẹt làm gì cho nó mệt người, đi chơi cho thoải mái, có nhậu nhẹt thì cũng chỉ chục quai thôi hehhehhe chơi đê
  4. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  5. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ trước cũng khoái chiến lắm, nhưng giờ có tuổi rồi. Bác sĩ cũng kêu kiêng nên tớ chỉ thích lang thang thôi. Của đáng tội HN chẳng có chỗ nào đi, có mỗi mấy quán Bar đi mãi cũng chán.
    Hồi xưa cũng gọi ngày thứ 6 là ngày hạnh phúc, nhưng giờ thì chẳng còn nhiều thời gian như thế nữa, nên có thời gian thì tớ thích đi chơi, gặp mọi người. Bàn nhậu thì tốn thời gian quá.
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ trước cũng khoái chiến lắm, nhưng giờ có tuổi rồi. Bác sĩ cũng kêu kiêng nên tớ chỉ thích lang thang thôi. Của đáng tội HN chẳng có chỗ nào đi, có mỗi mấy quán Bar đi mãi cũng chán.
    Hồi xưa cũng gọi ngày thứ 6 là ngày hạnh phúc, nhưng giờ thì chẳng còn nhiều thời gian như thế nữa, nên có thời gian thì tớ thích đi chơi, gặp mọi người. Bàn nhậu thì tốn thời gian quá.
  8. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Từ tuần sau đi học cả ngày ,6 buổi 1 tuần ,nghỉ 1 ngày chủ nhật nhưng lại phải ở nhà
  9. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Từ tuần sau đi học cả ngày ,6 buổi 1 tuần ,nghỉ 1 ngày chủ nhật nhưng lại phải ở nhà
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hơ hơ hay nhỉ tớ là tớ khoái đến ngày thứ 6 nhất bởi qua ngày dó là tới 2 ngày nghỉ tha hồ đi chơi tung hoành, cafe cà pháo theo đúng nghĩa của nó, thư giãn và vui chơi, thật vui vẻ biết bao, hết ngày chủ nhật lại thấy căng thẳng bởi công việc, thật..... ước gì

Chia sẻ trang này