1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy thấm thía câu hát "Hôm qua ta cứ vui biết đâu ngày mai vẫn thế" quá. Biết là một điều không mong đợi trong công việc sắp ập đến mà không biết ngăn lại bằng cách nào. Biết là có sự xung đột ngầm giữa các đồng nghiệp mà mình lại trở thành nạn nhân.
    Ôi, ông trời thật là bất công...

  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đi làm, tớ ghét nhất là cái trò đấu đá vớ vẩn. Trong cơ quan có vài người Việt thì phải hoà đồng với nhau, đằng này cứ này nọ, bọn Tây nó cười vào mặt rồi chê là bọn ngu, không biết cộng tác và chúng nó không còn tin tưởng nữa. Cơ quan tớ vừa có một chú tinh tướng, cứ tưởng mình giỏi, lên mặt, rồi tự nhiên chú ấy nhận được quả quyết định nghỉ việc. Tớ thì cứ gặp ai cũng cười nói thoải mái, việc cóc gì phải kèn cựa làm gì cho mệt, he he.
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đi làm, tớ ghét nhất là cái trò đấu đá vớ vẩn. Trong cơ quan có vài người Việt thì phải hoà đồng với nhau, đằng này cứ này nọ, bọn Tây nó cười vào mặt rồi chê là bọn ngu, không biết cộng tác và chúng nó không còn tin tưởng nữa. Cơ quan tớ vừa có một chú tinh tướng, cứ tưởng mình giỏi, lên mặt, rồi tự nhiên chú ấy nhận được quả quyết định nghỉ việc. Tớ thì cứ gặp ai cũng cười nói thoải mái, việc cóc gì phải kèn cựa làm gì cho mệt, he he.
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng phải công nhận rằng dân Sài Gòn làm việc thiếu tính hợp tác và sợ trách nhiệm khủng khiếp. Ko nói lên quan điểm và suy nghĩ của mình thì chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề gì. Chán như con gián.
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng phải công nhận rằng dân Sài Gòn làm việc thiếu tính hợp tác và sợ trách nhiệm khủng khiếp. Ko nói lên quan điểm và suy nghĩ của mình thì chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề gì. Chán như con gián.
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ngó một chút nhẩy! Tớ thấy chỗ nào cũng thế. Con người ai mà chẳng có chút ích kỷ, vấn đề là môi trường nuôi mầm bệnh đó thế nào thôi.
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ngó một chút nhẩy! Tớ thấy chỗ nào cũng thế. Con người ai mà chẳng có chút ích kỷ, vấn đề là môi trường nuôi mầm bệnh đó thế nào thôi.
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em đã nghỉ chỗ làm cũ được gần một tuần sau một trận cãi nhau tơi bời với trưởng phòng...Cú quá , tự xin nghỉ...Ngẫm lại thì k phải mình sai nhưng mình hơi hiếu thắng ...Nhưng cũng thấy sướng vì mình nói được những gì mình nghĩ...
    Hôm nay em lại đi kiếm được một chỗ làm mới( được mời trong một lần đi ký hợp đồng cho công ty cũ)...Chỗ này lương khá hơn chỗ cũ nhưng công việc có lẽ cũng busy hơn và đòi hỏi cao hơn...Chưa làm được ngày nào nhưng theo tình hình như sếp nói chắc phải gò lưng ra mà làm mất...
    Mai sẽ là ngày đi làm đầu tiên, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em đã nghỉ chỗ làm cũ được gần một tuần sau một trận cãi nhau tơi bời với trưởng phòng...Cú quá , tự xin nghỉ...Ngẫm lại thì k phải mình sai nhưng mình hơi hiếu thắng ...Nhưng cũng thấy sướng vì mình nói được những gì mình nghĩ...
    Hôm nay em lại đi kiếm được một chỗ làm mới( được mời trong một lần đi ký hợp đồng cho công ty cũ)...Chỗ này lương khá hơn chỗ cũ nhưng công việc có lẽ cũng busy hơn và đòi hỏi cao hơn...Chưa làm được ngày nào nhưng theo tình hình như sếp nói chắc phải gò lưng ra mà làm mất...
    Mai sẽ là ngày đi làm đầu tiên, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn

  10. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    hơ.........bạn nói đùa hay sao thế? dân nào thì cũng tuỳ từng cá nhân thôi. Cá nhân tôi khẳng định như vậy vì đã tự mình kiểm chứng. nhưng ý kiến chung, mọi người cho rằng: dân HN rất thiếu tinh thần hợp tác, họ có sợ trách nhiệm hay không thì không biết nhưng họ thiếu tinh thần hợp tác vì họ sợ người khác giỏi hơn mình, làm việc theo nhóm họ ít khi chia sẻ vì sợ người khác học hỏi kinh nghiệm của họ, họ chỉ cố thể hiện cái tôi của họ, lúc nào cũng cố thể hiện cho Sếp biết rằng họ vượt trội so với những cá nhân khác.

Chia sẻ trang này