1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    hơ.........bạn nói đùa hay sao thế? dân nào thì cũng tuỳ từng cá nhân thôi. Cá nhân tôi khẳng định như vậy vì đã tự mình kiểm chứng. nhưng ý kiến chung, mọi người cho rằng: dân HN rất thiếu tinh thần hợp tác, họ có sợ trách nhiệm hay không thì không biết nhưng họ thiếu tinh thần hợp tác vì họ sợ người khác giỏi hơn mình, làm việc theo nhóm họ ít khi chia sẻ vì sợ người khác học hỏi kinh nghiệm của họ, họ chỉ cố thể hiện cái tôi của họ, lúc nào cũng cố thể hiện cho Sếp biết rằng họ vượt trội so với những cá nhân khác.
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... tớ đồng ý với cậu luôn Keng phát lào
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... tớ đồng ý với cậu luôn Keng phát lào
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bỏ việc rồi. Thất nghiệp rồi. Hik. Ở nhà vợ nuôi. Nhưng cảm giác tự do thích thật. Ko bị hạn chế bởi 8 tiếng làm việc. Jờ thì có thể làm mọi thứ mình thích. He he. Bỏ việc nhưng lại phải làm nhiều hơn. Trước làm cho cty nên vừa làm vừa đối phó. Bây giờ làm cho mình. Mệt hơn nhưng vui hơn. Yeahhhhhhhhhhhhhh..........
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bỏ việc rồi. Thất nghiệp rồi. Hik. Ở nhà vợ nuôi. Nhưng cảm giác tự do thích thật. Ko bị hạn chế bởi 8 tiếng làm việc. Jờ thì có thể làm mọi thứ mình thích. He he. Bỏ việc nhưng lại phải làm nhiều hơn. Trước làm cho cty nên vừa làm vừa đối phó. Bây giờ làm cho mình. Mệt hơn nhưng vui hơn. Yeahhhhhhhhhhhhhh..........
  6. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá cơ, thất nghiệp mà cứ như là vừa được thoát khỏi trốn lao ngục í. Kiểu này phải khao bạn một bữa hoành tráng để chúc mừng cho cái gọi là tự do chứ nhỉ?
    Mà có khi tớ cũng sắp gia nhập vào đoàn quân thất nghiệp rồi đấy Sherk ạ. Có thuê tớ làm nhân viên không???

  7. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá cơ, thất nghiệp mà cứ như là vừa được thoát khỏi trốn lao ngục í. Kiểu này phải khao bạn một bữa hoành tráng để chúc mừng cho cái gọi là tự do chứ nhỉ?
    Mà có khi tớ cũng sắp gia nhập vào đoàn quân thất nghiệp rồi đấy Sherk ạ. Có thuê tớ làm nhân viên không???

  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Kô hiểu bạn tôi nói những gì mà Stanley rất ấn tượng. Nhưng thực sự có chuyện gì trong công việc vậy?
    Ở đâu mà chẳng có chuyện nhân viên trong cùng nơi làm việc bất hoà! Chỗ Phương cũng vậy, nhưng nếu mình cố gắng thể hiện ra năng lực vượt trội của mình thì họ không còn dám hại mình nữa đâu.
    Giá trị của mình sếp là người biết rõ nhất, khi bạn cố gắng đồng nghĩa trong con mắt sếp, bạn đang có giá trị hơn những con người vô dụng khác. Sự tin tưởng của sếp là vành đai bảo vệ tốt nhất.
    Hiện tại UN đang có rất chương trình đào tạo quản trị nhân lực, tuyển người làm việc cho UN cũng không phải ít. Trước hết bạn hãy tham gia vào Online Volunteer của UN để làm một vài dự án tham chiếu. Sau đó P sẽ gửi một vài thông tin về tuyển dụng của UN đến cho.
    Tối qua thực sự Phương muốn qua để an ủi bạn, nhưng có lẽ thời gian muộn quá! Không phải P kô muốn gặp bạn, chúng ta là bạn bè đúng không? Nhưng có lẽ nên ít gặp nhau vì có thể làm cả hai khó xử!
    Hôm nay là một ngày đẹp trời đó!
    Hôm qua ngồi đào tạo cho mấy lão già vui quá! Không lão nào dám nghĩ một người sinh năm 80 có thể làm được vậy. Nhìn cảnh tượng không khí làm mình yêu sự quản lý, chỉ đạo quá!
    Mơ ước CEO của một công ty tin học lớn mạnh trong tương lai gần kô biết bao giờ mới thực hiện được! Hy vọng với nỗ lực học tập từ bạn bè, đồng nghiệp, internet mình sẽ thực hiện được.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 14/10/2004
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Kô hiểu bạn tôi nói những gì mà Stanley rất ấn tượng. Nhưng thực sự có chuyện gì trong công việc vậy?
    Ở đâu mà chẳng có chuyện nhân viên trong cùng nơi làm việc bất hoà! Chỗ Phương cũng vậy, nhưng nếu mình cố gắng thể hiện ra năng lực vượt trội của mình thì họ không còn dám hại mình nữa đâu.
    Giá trị của mình sếp là người biết rõ nhất, khi bạn cố gắng đồng nghĩa trong con mắt sếp, bạn đang có giá trị hơn những con người vô dụng khác. Sự tin tưởng của sếp là vành đai bảo vệ tốt nhất.
    Hiện tại UN đang có rất chương trình đào tạo quản trị nhân lực, tuyển người làm việc cho UN cũng không phải ít. Trước hết bạn hãy tham gia vào Online Volunteer của UN để làm một vài dự án tham chiếu. Sau đó P sẽ gửi một vài thông tin về tuyển dụng của UN đến cho.
    Tối qua thực sự Phương muốn qua để an ủi bạn, nhưng có lẽ thời gian muộn quá! Không phải P kô muốn gặp bạn, chúng ta là bạn bè đúng không? Nhưng có lẽ nên ít gặp nhau vì có thể làm cả hai khó xử!
    Hôm nay là một ngày đẹp trời đó!
    Hôm qua ngồi đào tạo cho mấy lão già vui quá! Không lão nào dám nghĩ một người sinh năm 80 có thể làm được vậy. Nhìn cảnh tượng không khí làm mình yêu sự quản lý, chỉ đạo quá!
    Mơ ước CEO của một công ty tin học lớn mạnh trong tương lai gần kô biết bao giờ mới thực hiện được! Hy vọng với nỗ lực học tập từ bạn bè, đồng nghiệp, internet mình sẽ thực hiện được.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 14/10/2004
  10. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Sướng wá, một ngày tôi không ở trong tôi,, một ngày thất nghiệp được lang thang trên net,, vì bác computer bị hỏng,,, luôn phải sống trong cảnh việc đè người thì có một ngày như thế này thì tuyệt thật,, tận hưởng được cảm giác tự do hai tiếng ngọt ngào,,,vì vậy cũng hiểu được thế nào là cảm giác sung sướng của những kẻ vừa bị out mà mặt mũi vẫn thấy hớn hở,nụ cười trực trên môi trông như trêu ngươi bác sếp,, công việc,, hai từ đó quả là thất kinh đối với tôi lúc này,, giá mà,,, thì,,, sao đây,,, đêm đến ra lan can ngồi đếm sao nhỉ,,
    To: gã shrek_8x gì đó ơi,, làm cho một công ty kiến trúc của Pháp mà nó đang trên đà phát triển là thế mà sao thấy kêu hoài vậy hả,, nếu giỏi thì họ đối xử với mình khá tốt đấy chứ,, lương lậu thì quá ổn,, khá cao so với mức lương hiện thời của dân VN mình mà,,, nhưng cũng rất hoan nghênh nếu mình làm chủ mình,, được làm sếp thì còn gì ổn bằng nữa,,ước mơ của bất kỳ ai đó,, mong cho bạn thành công!!!!!!!

Chia sẻ trang này