1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thằng béo phải tập luyện nhiều lắm, uống rượu ít ít như tao đây này, một tuần chỉ độ khoảng 3 đến 4 lần thôi. Thằng Dương mới có chai rượu hay lắm, Tết này tao và nó sẽ thịt, khà khà, tiếc cho chú quá.
  2. perruchot

    perruchot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hehe hee..hay nhi.. cau moi o nha may hom ma da doi tien nhang ca len roi...o day cung dang tung thieu lam.. may hom nay dang doi veu mom ra day nay.. Doi may hom nua no tang luong cho to roi chung to goi ve di nhau nhe hehe..
  3. perruchot

    perruchot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hehe hee..hay nhi.. cau moi o nha may hom ma da doi tien nhang ca len roi...o day cung dang tung thieu lam.. may hom nay dang doi veu mom ra day nay.. Doi may hom nua no tang luong cho to roi chung to goi ve di nhau nhe hehe..
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hờ hờ công việc, đa căng thẳng thì chớ lại gặp phải một con tu lác chỉ biết chê bai mà không bao giờ nói cho người khác cách sửa chữa, không thể làm việc hợp tác với cái loại đó được nên tớ lập tức xin nghỉ he he he cả cơ quan trố mắt, người thì hỏi đã tìm được việc mới chưa mà lại nghỉ ngay như vậy, người thì hỏi tại sao.... nói chung mọi người hết sức ngạc nhiên về quyết định nghỉ việc he he he đã thế tớ lại còn xin nghỉ ngay không chờ đến cuôcí tháng he he vì tức cái con dồ đó... kể ra thì mình cũng đầu gấu nhưng như thế thì mình mới thấy thoải mái tinh thần. Hỏi mọi người trong cơ quan thì mới thấy rất nhiều người đã phải chịu đựng nó và cũng chuẩn bị ra đi, một cơ quan mà có những người như thế thì vô tình đã đuổi hết nhân tài trong cơ quan ( he he ít ra thì cũng là tớ )
    Khoái quá tự nhiên thấy mình thật can đảm và dũng cảm, nhẹ nhõm biết bao nhưng trước mắt lại là một vấn đề, lại phải đi tìm việc mới hic hic cuộc sống thật phức tạp.
    Khi bạn bè biết mình về chỗ này làm ai cũng kêu sướng, lương cao, môi trường làm việc tốt he he nhưng chúng nó làm sao biết được những thứ mình phải chịu đựng, lương thì cũng chẳng phải cao lắm mà bóc lột người ta đến cùng kiệt, đúng là không ai cho không ai bao giờ,làm ngoài thì đành phải chấp nhận nhưng tinh thần bị ức chế thì không thể chịu đựng.... nghỉ là đúng he he he
    ... Bà con thấy tớ như thế có được không, giải phóng được stress còn hơn phải chịu đựng về măt tinh thần he he he khoái quá.
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hờ hờ công việc, đa căng thẳng thì chớ lại gặp phải một con tu lác chỉ biết chê bai mà không bao giờ nói cho người khác cách sửa chữa, không thể làm việc hợp tác với cái loại đó được nên tớ lập tức xin nghỉ he he he cả cơ quan trố mắt, người thì hỏi đã tìm được việc mới chưa mà lại nghỉ ngay như vậy, người thì hỏi tại sao.... nói chung mọi người hết sức ngạc nhiên về quyết định nghỉ việc he he he đã thế tớ lại còn xin nghỉ ngay không chờ đến cuôcí tháng he he vì tức cái con dồ đó... kể ra thì mình cũng đầu gấu nhưng như thế thì mình mới thấy thoải mái tinh thần. Hỏi mọi người trong cơ quan thì mới thấy rất nhiều người đã phải chịu đựng nó và cũng chuẩn bị ra đi, một cơ quan mà có những người như thế thì vô tình đã đuổi hết nhân tài trong cơ quan ( he he ít ra thì cũng là tớ )
    Khoái quá tự nhiên thấy mình thật can đảm và dũng cảm, nhẹ nhõm biết bao nhưng trước mắt lại là một vấn đề, lại phải đi tìm việc mới hic hic cuộc sống thật phức tạp.
    Khi bạn bè biết mình về chỗ này làm ai cũng kêu sướng, lương cao, môi trường làm việc tốt he he nhưng chúng nó làm sao biết được những thứ mình phải chịu đựng, lương thì cũng chẳng phải cao lắm mà bóc lột người ta đến cùng kiệt, đúng là không ai cho không ai bao giờ,làm ngoài thì đành phải chấp nhận nhưng tinh thần bị ức chế thì không thể chịu đựng.... nghỉ là đúng he he he
    ... Bà con thấy tớ như thế có được không, giải phóng được stress còn hơn phải chịu đựng về măt tinh thần he he he khoái quá.
  6. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy khi rảnh rỗi như ngày hôm nay. Mà có phải rảnh rỗi đâu. Tự cho phép mình nghỉ ngơi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam đấy chứ. Chẳng biết ai bày vẽ ra cái ngày này, thấy chuối thế nào ý, nhưng vẫn sướng vì được thưởng, lại còn được ngồi chơi cả ngày.
    Mà chơi thì cũng chẳng biết chơi cái gì. Chát chít thì cũng đến thế, bạn trên net chẳng bao giờ đi tới đâu cả. Thôi thì ngồi câu bài. Kể ra cũng vui mà lại giết được thời gian.
    Công việc là cái gì nhỉ, mà mình cứ phải khổ sở vì nó thế cơ chứ. Những con người này....chẳng thích...chẳng muốn nói chuyện....mà lại cứ phải nhe răng ra cười, mà có khi thời gian sống với họ, nói chuyện với họ nhiều hơn cả với bố mẹ mình. Chẳng biết giải thích thế nào, thôi thì cứ cho là Cuộc sống nó thế vậy.
    Chẳng biết làm Sếp có sướng hơn được tý gì không nhỉ? Mà tại sao cứ phải nhiều tuổi mới được làm Sếp nhỉ. Hình như ở cơ quan nhà nước chẳng có mấy trường hợp ngoại lệ. Bọn bạn làm ở mấy công ty tư nhân đã trưởng, phó phòng. Nghe oai thế cơ chứ. Mình thì vẫn là nhân viên quèn. Chẳng làm được tích sự gì, chỉ được cái cãi Sếp là giỏi....
    Tý quên, hôm nay lại đúng ngày kỷ niệm 2 năm mình làm ở cái Công ty này chứ. Nhanh thật đấy....Mới hôm nào có đội mưa đi phỏng vấn, rồi vào làm, rồi gây ra mấy vụ scandal nhớ đời...Nhanh quá...
  7. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy khi rảnh rỗi như ngày hôm nay. Mà có phải rảnh rỗi đâu. Tự cho phép mình nghỉ ngơi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam đấy chứ. Chẳng biết ai bày vẽ ra cái ngày này, thấy chuối thế nào ý, nhưng vẫn sướng vì được thưởng, lại còn được ngồi chơi cả ngày.
    Mà chơi thì cũng chẳng biết chơi cái gì. Chát chít thì cũng đến thế, bạn trên net chẳng bao giờ đi tới đâu cả. Thôi thì ngồi câu bài. Kể ra cũng vui mà lại giết được thời gian.
    Công việc là cái gì nhỉ, mà mình cứ phải khổ sở vì nó thế cơ chứ. Những con người này....chẳng thích...chẳng muốn nói chuyện....mà lại cứ phải nhe răng ra cười, mà có khi thời gian sống với họ, nói chuyện với họ nhiều hơn cả với bố mẹ mình. Chẳng biết giải thích thế nào, thôi thì cứ cho là Cuộc sống nó thế vậy.
    Chẳng biết làm Sếp có sướng hơn được tý gì không nhỉ? Mà tại sao cứ phải nhiều tuổi mới được làm Sếp nhỉ. Hình như ở cơ quan nhà nước chẳng có mấy trường hợp ngoại lệ. Bọn bạn làm ở mấy công ty tư nhân đã trưởng, phó phòng. Nghe oai thế cơ chứ. Mình thì vẫn là nhân viên quèn. Chẳng làm được tích sự gì, chỉ được cái cãi Sếp là giỏi....
    Tý quên, hôm nay lại đúng ngày kỷ niệm 2 năm mình làm ở cái Công ty này chứ. Nhanh thật đấy....Mới hôm nào có đội mưa đi phỏng vấn, rồi vào làm, rồi gây ra mấy vụ scandal nhớ đời...Nhanh quá...
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Oài . Hai tuần sau khi thất nghiệp. Lúc nào cũng thiếu ngủ. Lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng do áp lực công việc. Lúc nào cũng thiếu tiền. Ko cong thời gian để hẹn hò đán đúm. Ko còn thời gian để online chát chít hàng họ. Chưa làm được việc gì cụ thể nhưng đã thấy sống có ích hơn. 3 tháng nữa là tết. Hi vọng tết này vui.
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Oài . Hai tuần sau khi thất nghiệp. Lúc nào cũng thiếu ngủ. Lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng do áp lực công việc. Lúc nào cũng thiếu tiền. Ko cong thời gian để hẹn hò đán đúm. Ko còn thời gian để online chát chít hàng họ. Chưa làm được việc gì cụ thể nhưng đã thấy sống có ích hơn. 3 tháng nữa là tết. Hi vọng tết này vui.
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hihhi tết này chắc chắn là vui rùi S nhỉ
    Mà sao chưa chi đã lo đến tết thế hic
    Thôi cố lên nhé cố lên cố lên
    Mà chắc tớ cũng fải xin lỗi S rùi hic hic...

Chia sẻ trang này