1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hic hic thất nghiệp đúng là một sự mệt mỏi, đảo lộn mọi sinh hoạt, hic hic
  2. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho tutti ý kiến đóng góp đi. tutti đang học năm cuối rồi. Học ngành xây dựng đường ôtô nên cũng không lo thất nghiệp. Hiện giờ tutti đang phân vân quá không biết có nên học tiếp lên tiến sỹ luôn không hay về đi làm. Cơ hội học thì chắc chỉ có một lần vì là phụ nữ sau này còn nhiều thứ ràng buộc. Nhưng nếu học tiếp thì sẽ thêm 3 năm nữa, lúc đó đã 27-28 mất rồi (sợ ế quá đi) mà lo nhất là học lên cao nhưng không có kinh nghiệm thực tế liệu có phải là có ngọn mà không có gốc hay không???
  3. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho tutti ý kiến đóng góp đi. tutti đang học năm cuối rồi. Học ngành xây dựng đường ôtô nên cũng không lo thất nghiệp. Hiện giờ tutti đang phân vân quá không biết có nên học tiếp lên tiến sỹ luôn không hay về đi làm. Cơ hội học thì chắc chỉ có một lần vì là phụ nữ sau này còn nhiều thứ ràng buộc. Nhưng nếu học tiếp thì sẽ thêm 3 năm nữa, lúc đó đã 27-28 mất rồi (sợ ế quá đi) mà lo nhất là học lên cao nhưng không có kinh nghiệm thực tế liệu có phải là có ngọn mà không có gốc hay không???
  4. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên cố gắng làm cả hai việc được thì tốt, vừa học vừa làm thì vẫn hay hơn, tất nhiên sẽ vất vả hơn. Còn chuyện kia thì ai bảo là học cao lên thì không tìm được chồng chứ, vấn đề là mình thôi chứ đâu phải là cái sự học
  5. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên cố gắng làm cả hai việc được thì tốt, vừa học vừa làm thì vẫn hay hơn, tất nhiên sẽ vất vả hơn. Còn chuyện kia thì ai bảo là học cao lên thì không tìm được chồng chứ, vấn đề là mình thôi chứ đâu phải là cái sự học
  6. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sweet ơi, chỗ bạn có tuyển người không nhỉ? Tớ đang phải tự kiếm việc rồi. Tình hình năm nay tớ dễ không tốt nghiệp được lắm. Phải tự lo lấy thân thôi.
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sweet ơi, chỗ bạn có tuyển người không nhỉ? Tớ đang phải tự kiếm việc rồi. Tình hình năm nay tớ dễ không tốt nghiệp được lắm. Phải tự lo lấy thân thôi.
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, nhưng tớ làm ăn cò con, lấy công làm lãi là chính. Giết gà cần gì đến dao mổ trâu .
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, nhưng tớ làm ăn cò con, lấy công làm lãi là chính. Giết gà cần gì đến dao mổ trâu .
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    He. he. ừ, đảo lộn hết. Suốt ngày ngủ và ngồi ì bên cái máy tính. Béo ra được mấy cân. Quần chật hết cả rồi. Quái lạ, mãi vẫn chưa thấy giàu

Chia sẻ trang này