1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    He. he. ừ, đảo lộn hết. Suốt ngày ngủ và ngồi ì bên cái máy tính. Béo ra được mấy cân. Quần chật hết cả rồi. Quái lạ, mãi vẫn chưa thấy giàu
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ không tin vì béo mà quần chật, bạn cứ nói thế nào ấy chứ
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ không tin vì béo mà quần chật, bạn cứ nói thế nào ấy chứ
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ai lại đi nghĩ như cậu. he. he. Nhưng mà cũng đôi lúc quần chật ko phải vì béo thật.
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ai lại đi nghĩ như cậu. he. he. Nhưng mà cũng đôi lúc quần chật ko phải vì béo thật.
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... he he he nhưng thất nghiệp cũng là lúc có nhiều thời gian để đi thăm bạn bè... quả là không có gì là chỉ có hại hay lợi mà nó luôn chứa đựng cả 2 khía cạnh này đúng như theo thuyết âm dương chỉ có điều là cái gì nhiều hơn cái gì????
    ...... dú sao thì thất nghiệp có vẻ có hại nhiều hơn heh he eh êh nhưng ta vẫn cười, vẫn vui tươi để chờ tới một ngày mai tươi sáng..... For the bright future !!!
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... he he he nhưng thất nghiệp cũng là lúc có nhiều thời gian để đi thăm bạn bè... quả là không có gì là chỉ có hại hay lợi mà nó luôn chứa đựng cả 2 khía cạnh này đúng như theo thuyết âm dương chỉ có điều là cái gì nhiều hơn cái gì????
    ...... dú sao thì thất nghiệp có vẻ có hại nhiều hơn heh he eh êh nhưng ta vẫn cười, vẫn vui tươi để chờ tới một ngày mai tươi sáng..... For the bright future !!!
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    CHỉ tầm 2 tháng nữa , em sẽ đi thực tập . Chẳng biết thực sự mình lo sợ vì điều gì . Sinh viên có 4 năm thì hè nào mấy năm trước em cũng đều đi kiếm cho mình việc gì đó để làm , vừa có thêm tiền tiêu vặt vừa cố gắng tích luỹ đc gì thì tích luỹ . Đến giờ thì em chỉ tích luỹ đc ít thui , có nguời tốt ,có nguời xấu , nhưng những gì bạn thấy ở vẻ bề ngoài thì ai cũng tốt cả . Họ nói xấu sau lưng bạn , có thể lôi bạn ra làm chủ đề để họ tán phét , cũng như nhau thôi , nhưng họ có quan hệ lâu năm hơn thì cần phải dè chừng cái miệng của họ . Thực tập thế nào nhỉ , đi dọn nước quét nhà à ,chán quá , thực sự thì em cũng rất sợ . Tệ lắm lắm
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    CHỉ tầm 2 tháng nữa , em sẽ đi thực tập . Chẳng biết thực sự mình lo sợ vì điều gì . Sinh viên có 4 năm thì hè nào mấy năm trước em cũng đều đi kiếm cho mình việc gì đó để làm , vừa có thêm tiền tiêu vặt vừa cố gắng tích luỹ đc gì thì tích luỹ . Đến giờ thì em chỉ tích luỹ đc ít thui , có nguời tốt ,có nguời xấu , nhưng những gì bạn thấy ở vẻ bề ngoài thì ai cũng tốt cả . Họ nói xấu sau lưng bạn , có thể lôi bạn ra làm chủ đề để họ tán phét , cũng như nhau thôi , nhưng họ có quan hệ lâu năm hơn thì cần phải dè chừng cái miệng của họ . Thực tập thế nào nhỉ , đi dọn nước quét nhà à ,chán quá , thực sự thì em cũng rất sợ . Tệ lắm lắm
  10. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay là ngày bắt đầu thời kì thất nghiệp. Ngấy đến tận cổ rồi, chán cái sư học lắm rồi. Mà bây giờ nghĩ lại cũng không biết đến khi mình về nhà thì làm được việc gì nhể...chả có chuyên môn, chả có nghề ngỗng gì cụ thể....buồn!!!

Chia sẻ trang này