1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chẳng ai như mình nhỉ, giờ này vẫn còn đang cặm cụi làm referat.. Oải quá, mọi người thì cứ đổi chỗ làm xoành xoạch còn mình thì từ lâu rồi, ru rú trong cái xó này mong chờ đến ngày tốt nghiệp mà còn đi làm. Hehê, có ngày đó không zậy?!
    Hè tới sẽ cố gắng tìm việc làm tạm thử xem, anh em trong cái xưởng tự tạo này bây giờ cũng đã quen làm việc với nhau rùi!!
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chú duduuong ở Liên Xô tiếp cận kĩ thuật tiên tiến xem mấy con hàng này thế nào. Có gì chỉ bảo cho anh em với nhé. Dựng bằng Max5, render bằng Vray đấy. Có cái Plugins nào hay gửi cho anh em với.

    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 19/11/2004
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chú duduuong ở Liên Xô tiếp cận kĩ thuật tiên tiến xem mấy con hàng này thế nào. Có gì chỉ bảo cho anh em với nhé. Dựng bằng Max5, render bằng Vray đấy. Có cái Plugins nào hay gửi cho anh em với.

    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 19/11/2004
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét môn toán. Ghét tất cả những gì liên quan đến số học. Điểm thấp nhất trong các môn là toán . Ấy vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại thi vào trường kế toán, học kế toán, ra trường lại làm kế toán, Tóm lại là tôi chẳng yêu nghề mấy nhưng mà lâu rồi cũng thấy quen, chán thật
    Trước đây tôi cũng hay mơ làm KTS lắm, thích vẽ nhưng chưa học vẽ bao giờ, chứ tôi là tôi khẳng định tôi có tài trong lĩnh vực này lắm ( nhưng mà thi Kiến trúc cũng có môn toán, thế mới đau chứ ! )
    Bây giờ thì an phận , làm kế toán cho một công ty, ngày ngày làm việc, tháng tháng lĩnh lương cuối cùng là đợi một chàng hoàng tử đến rước . Xong phim !
    Có vẻ như tôi không có chí tiến thủ phải không ? chưa chắc đâu !. nhưng mà ngẫm lại thì cuộc sống cũng chỉ có thế, chán ngắt . Nhiều lúc cũng muốn phá tung hết, muốn làm một cái gì đó thật điên rồ ( !! ) nhưng mà còn gia đình, bạn bè và dư luận nữa chứ, chậc, thôi thì lại như bình thường vậy, có lẽ vì cái lối suy nghĩ mà bao nhiêu năm rồi cũng chẳng thay đổi được con người mình là mấy .
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét môn toán. Ghét tất cả những gì liên quan đến số học. Điểm thấp nhất trong các môn là toán . Ấy vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại thi vào trường kế toán, học kế toán, ra trường lại làm kế toán, Tóm lại là tôi chẳng yêu nghề mấy nhưng mà lâu rồi cũng thấy quen, chán thật
    Trước đây tôi cũng hay mơ làm KTS lắm, thích vẽ nhưng chưa học vẽ bao giờ, chứ tôi là tôi khẳng định tôi có tài trong lĩnh vực này lắm ( nhưng mà thi Kiến trúc cũng có môn toán, thế mới đau chứ ! )
    Bây giờ thì an phận , làm kế toán cho một công ty, ngày ngày làm việc, tháng tháng lĩnh lương cuối cùng là đợi một chàng hoàng tử đến rước . Xong phim !
    Có vẻ như tôi không có chí tiến thủ phải không ? chưa chắc đâu !. nhưng mà ngẫm lại thì cuộc sống cũng chỉ có thế, chán ngắt . Nhiều lúc cũng muốn phá tung hết, muốn làm một cái gì đó thật điên rồ ( !! ) nhưng mà còn gia đình, bạn bè và dư luận nữa chứ, chậc, thôi thì lại như bình thường vậy, có lẽ vì cái lối suy nghĩ mà bao nhiêu năm rồi cũng chẳng thay đổi được con người mình là mấy .
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nhân, ta đến rước nàng đây. Ten ten ten....
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nhân, ta đến rước nàng đây. Ten ten ten....
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Mệt vãi hàng. Chưa đâu vào đâu cả. Muốn ngủ quá.
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Mệt vãi hàng. Chưa đâu vào đâu cả. Muốn ngủ quá.
  10. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hè, tự dưng lại bị kéo vào Ban tổ chức Cuộc thi đá bóng ở cơ quan. Chúa ghét cái cái trò bóng với bánh. Chẳng ra làm sao cả...

Chia sẻ trang này