1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hè, tự dưng lại bị kéo vào Ban tổ chức Cuộc thi đá bóng ở cơ quan. Chúa ghét cái cái trò bóng với bánh. Chẳng ra làm sao cả...
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Có đủ người cho đội quân gấu bông chưa bạn? Tớ đang thất nghiệp, bùn quá
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Có đủ người cho đội quân gấu bông chưa bạn? Tớ đang thất nghiệp, bùn quá
  4. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi thấy mệt mỏi quá và phân vân quá. Không biết nên tiếp tục con đường học hành hay rẽ vào đời đây. Mấy bác đi làm rồi cho lời khuyên đi. Mà con gái học cầu đường thì làm gì hợp lý hả mấy bác? Chẳng nhẽ cũng đi đào đất á??? (gãy hết cả móng tay rùi).
  5. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi thấy mệt mỏi quá và phân vân quá. Không biết nên tiếp tục con đường học hành hay rẽ vào đời đây. Mấy bác đi làm rồi cho lời khuyên đi. Mà con gái học cầu đường thì làm gì hợp lý hả mấy bác? Chẳng nhẽ cũng đi đào đất á??? (gãy hết cả móng tay rùi).
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên thứ 1 : Bỏ học đi tutti ạ. kiếm một thằng Ivan to khoẻ mang vác giỏi, đánh mấy chuyến hàng về Vn là giàu ngay. Học hành mấy năm rồi , cẩn thận không ngộ chữ đấy.
    Lời khuyên thứ 2: Học cầu đường chưa chắc đã đi đào đất được. Kinh nghiệm cho thấy là ko cần học cầu đường vẫn có thể làm được những việc to tát. Ông gì thần đèn học hết lớp 4 trong miền nam ấy (chắc ko cần phải sang Liên Xô học cầu đường đâu nhỉ) . Nói thế thôi chứ học cầu đường ra, việc tốt nhất nên làm là lấy 1 chú cũng học cầu đường, nhưng để đi thi công. Vợ thiết kế, chồng thi công, móc ngoặc với nhau làm ăn lớn được ( làm vài quả như cầu chui Văn Thánh :)
    Lời khuyên thứ 3: Đừng nghe hai điều trên.
    Xin hết.
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên thứ 1 : Bỏ học đi tutti ạ. kiếm một thằng Ivan to khoẻ mang vác giỏi, đánh mấy chuyến hàng về Vn là giàu ngay. Học hành mấy năm rồi , cẩn thận không ngộ chữ đấy.
    Lời khuyên thứ 2: Học cầu đường chưa chắc đã đi đào đất được. Kinh nghiệm cho thấy là ko cần học cầu đường vẫn có thể làm được những việc to tát. Ông gì thần đèn học hết lớp 4 trong miền nam ấy (chắc ko cần phải sang Liên Xô học cầu đường đâu nhỉ) . Nói thế thôi chứ học cầu đường ra, việc tốt nhất nên làm là lấy 1 chú cũng học cầu đường, nhưng để đi thi công. Vợ thiết kế, chồng thi công, móc ngoặc với nhau làm ăn lớn được ( làm vài quả như cầu chui Văn Thánh :)
    Lời khuyên thứ 3: Đừng nghe hai điều trên.
    Xin hết.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hiện tại mới chỉ là SV
    TRước đây đi dạy thêm vì yêu thích
    Bây giờ đi dạy thêm vì............tiền
    Chả trách các thầy cô dạy mình bi giờ chả mấy ai là không ăn tiền. Không biết sau này mình có làm đc 1 giáo viên chân chính theo đúng nghĩa của nó không đây
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hiện tại mới chỉ là SV
    TRước đây đi dạy thêm vì yêu thích
    Bây giờ đi dạy thêm vì............tiền
    Chả trách các thầy cô dạy mình bi giờ chả mấy ai là không ăn tiền. Không biết sau này mình có làm đc 1 giáo viên chân chính theo đúng nghĩa của nó không đây
  10. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nó học hành cũng không khốn khổ như những đứa bạn khác cùng lứa.Nói thế nghĩa là trời cũng phú cho nó cái đầu óc đủ nhớ , đủ thuộc mà không phải chăm học lắm.Vẫn có thời gian đi chơi và làm tỉ việc nó yêu thích khác. Cái việc học thì cứ tiến đều đặn thôi.Cấp 2 chuyên toán , cấp 3 loạng quạng thế nào vào chuyên văn...cấp 4 thì thi vào khối D.Trượt.Đành vác sách vào học khối A.Học về kế toán dù cho nó ghét cái công việc tỉ mẩn và ngồi xó một mình ấy.Nhạt nhẽo đến mức nhàm chán.Khi chưa ra nghề nó đã hình dung ra thế.Sau đó buôn chuyện với 1 chị kế toán giỏi của bố nó , thấy chị bảo "nửa đêm còn mò dậy , trong mơ còn ảm ảnh bởi những con số", không biết chị ta muốn thể hiện năng lực tận tuỵ hay hiện thực nó như thế.Nhưng nó thấy cái viễn cảnh mình như thế thì bi đát quá , mà nó thì không thể kiên nhẫn thế.Sau đó là nó ...bỏ học , vác sách học thêm năm sau thi tiếp .....nó muốn thi vào ngoại thương.Nó xấu.Muốn thơm chút cái danh giá trường ấy.Trường ấy toàn con gái xinh.Anh đã khen như thế một cách trơ trẽn trước mặt. nó.Rồi nó cũng đỗ dù đỗ với điểm số chẳng vẻ vang gì.Năm nay là năm cuối rồi.....nhưng rồi nó lại quyết định , một quyết định "được ăn cả ngã về không" , nhưng chắc chắn sẽ phụ lòng rất nhiều người.Vì thực ra nó mới chỉ đang tìm đường thôi ....ôi , nghề nghiệp.

Chia sẻ trang này