1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi với cô em gọi mình bằng chú. Em bảo vẫn chưa biết chọn trường gì để thi cả. Sắp thi đại học đến nơi rồi. Nghề nghiệp lý tưởng là nghề kết hợp được 3 yếu tố: đó là nghề mình thích, nghề mình có khả năng làm và là nghề xã hội cần. Chí ít cũng phải có 2 yếu tố kể trên. Nếu không thì nên chọn một nghề khác. Dù sao cũng cần có định hướng sớm cho nghề nghiệp của mình. Phải không nhỉ.
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Làm cái công ty ******** này đáng ghét thật. Hôm nọ cả lũ đang AOE thì Frăngxoa đến check. Chửi bới một hồi. Hôm sau nghe quyết định phạt 3 ngày lương. Xót hết cả duột. Thế mà ngay hôm sau lại chiến tiếp. hehe. bravo chế độ tư bản. bravo shift 2. Đời lắm chuyện vui.
    Hoá ra cái công ty này cũng phức tạp hơn gã nghĩ. Một mụ leader mới vào đã kéo bè kéo cánh. Đuổi nhân viên cũ đi để kéo thân tín vào. Bon chen. Chẳng biết có chổ nào khá khẩm hơn đây.
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Làm cái công ty ******** này đáng ghét thật. Hôm nọ cả lũ đang AOE thì Frăngxoa đến check. Chửi bới một hồi. Hôm sau nghe quyết định phạt 3 ngày lương. Xót hết cả duột. Thế mà ngay hôm sau lại chiến tiếp. hehe. bravo chế độ tư bản. bravo shift 2. Đời lắm chuyện vui.
    Hoá ra cái công ty này cũng phức tạp hơn gã nghĩ. Một mụ leader mới vào đã kéo bè kéo cánh. Đuổi nhân viên cũ đi để kéo thân tín vào. Bon chen. Chẳng biết có chổ nào khá khẩm hơn đây.
  4. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ đang ở Nga, thật vui khi anh em ta lại gặp nhau trong gia đình F80 này. Tớ còn chưa học xong nên muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế của cậu lắm
  5. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ đang ở Nga, thật vui khi anh em ta lại gặp nhau trong gia đình F80 này. Tớ còn chưa học xong nên muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế của cậu lắm
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Có kinh nghiệm quái gì đâu ông bạn. Tôi chẳng chú tâm làm nghề đâu. Mọi việc tôi làm đều vì mục đích kiếm xiền. KTS thị trường rồi. Tôi ko có đủ kiên nhẫn để theo đuổi những cái lý tưởng trong KT. Những gì còn sót lại của KT là long yêu nghề. Chỉ mong làm được những công trình thật đẹp và hết sức mình thế là toại nguyện rồi. Chẳng cần cao siêu lắm. Cái nghề của mình là cái nghề phục vụ nhân dân. Dân thích, dân thấy đẹp, dân vui là mình vui rồi. Đấy. Cái KT đấy người ta gọi là kiến trúc thị trường đấy. Ông bạn chịu khó học hỏi về sau giúp đỡ đất nước. Hi vọng ông sẽ đem về nhiều cái mới mẻ hơn.
    Hỏi thăm thêm tí: học hành bên ấy có vất vả không? bên mình dễ lắm, cảm giác như chẳng phải học cái gì cả. Kiếm được em Liên Xô nào chưa? Tích cực vào nhé. để cải thiện giống nòi ông ạ. hehe.

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Có kinh nghiệm quái gì đâu ông bạn. Tôi chẳng chú tâm làm nghề đâu. Mọi việc tôi làm đều vì mục đích kiếm xiền. KTS thị trường rồi. Tôi ko có đủ kiên nhẫn để theo đuổi những cái lý tưởng trong KT. Những gì còn sót lại của KT là long yêu nghề. Chỉ mong làm được những công trình thật đẹp và hết sức mình thế là toại nguyện rồi. Chẳng cần cao siêu lắm. Cái nghề của mình là cái nghề phục vụ nhân dân. Dân thích, dân thấy đẹp, dân vui là mình vui rồi. Đấy. Cái KT đấy người ta gọi là kiến trúc thị trường đấy. Ông bạn chịu khó học hỏi về sau giúp đỡ đất nước. Hi vọng ông sẽ đem về nhiều cái mới mẻ hơn.
    Hỏi thăm thêm tí: học hành bên ấy có vất vả không? bên mình dễ lắm, cảm giác như chẳng phải học cái gì cả. Kiếm được em Liên Xô nào chưa? Tích cực vào nhé. để cải thiện giống nòi ông ạ. hehe.

  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự nghề nghiệp tý vậy nhỉ.
    Tốt nghiệp đại học ra trường, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo công việc làm về xuất nhập khẩu và đúng như thế, mình đi theo con đường khác. Gần 1 năm làm việc, chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác, từ nơi khó về nơi dễ. Cuối cùng thì cũng nhận ra được mình thích hợp với công việc như thế nào. Quả thật may mắn khi nhận ra được điều đó. Một năm không phải là thời gian ngắn nhưng nó không phải là quá dài. Suy đi, suy lại, mình cũng là một người gặp khá nhiều thuận lợi, may mắn. Nhưng được cái này, mất cái kia thì phải...
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự nghề nghiệp tý vậy nhỉ.
    Tốt nghiệp đại học ra trường, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo công việc làm về xuất nhập khẩu và đúng như thế, mình đi theo con đường khác. Gần 1 năm làm việc, chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác, từ nơi khó về nơi dễ. Cuối cùng thì cũng nhận ra được mình thích hợp với công việc như thế nào. Quả thật may mắn khi nhận ra được điều đó. Một năm không phải là thời gian ngắn nhưng nó không phải là quá dài. Suy đi, suy lại, mình cũng là một người gặp khá nhiều thuận lợi, may mắn. Nhưng được cái này, mất cái kia thì phải...
  10. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nó sinh ra trong một gia đình Công Nhân nghèo ở một tỉnh lẻ. Cuộc sống tuổi thơ của nó cũng như những đứa trẻ khác ở nông thôn. Nghèo lắm.
    Chính vì cái sự nghèo đó đã dạy nó phải luôn sống sao cho không phải thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Nhưng khi nó vào cấp 3. Nó cảm thấy chính bản thân mình không bằng bạn bằng bè. Từ đó, nó chểnh mảng việc học hành. Luôn bỏ học để đàn đúm với đám bạn xấu trong trường. Cuối cấp 3 nó mới thấy rằng mình cần phải học để có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng hình như đã quá muộn. Năm thứ nhất thi DH, trượt. Năm thứ 2 thi DH, cũng trượt. Nó vào học Khoa CNTT của trường CDCN. Những tưởng như vậy là tạm ổn. Nhưng không, cuộc sống ở TP phức tạp hơn nó nghĩ rất nhiều.

Chia sẻ trang này