1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ấy lại dụ dỗ tớ rồi. Tớ uống rượu chỉ để giải khát thôi!
  2. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào lại..., mà có lẽ đây là topic duy nhất mà tôi có hứng thú để click vào...có lẽ đó cũng là sự đồng cảm khi đọc những dòng tâm sự của KHỈ 80 :-)
    Rời bỏ công ty cũ với mức lương, vị trí và tương lai thăng tiến tốt sang một công ty mình thích thật sự, dù các điều kiện kia không bằng nhưng tôi cảm thấy hài lòng về lựa chọn và quyết định của bản thân mình. Ai cũng ngăn cản, ai cũng bảo điên nhưng tôi có bình thường đâu cơ chứ hì hì...điên thì mới đạp dám đạp lên mọi thứ để sống chứ nhỉ? Tôi thấy trong topic này có khá nhiều người điên như tôi vậy, thấy thú vị.
    Cuộc sống thì tất nhiên có rất nhiều cái để kêu ca về nó, ai cũng có cái kể kêu, để thất vọng, để chán chường nhưng đâu thiếu những cái gọi là hi vọng đâu...nhỉ? Sự tự tin và yêu cuộc sống trong tôi trước giờ nó âm ỉ, nhưng tôi thấy rằng, âm ỉ thì để nó cháy làm gì, một là tịt ngóm, hai là bùng lên luôn... LIVE FOR ONE SMILE - DIE FOR ONE KISS!
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!
  3. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào lại..., mà có lẽ đây là topic duy nhất mà tôi có hứng thú để click vào...có lẽ đó cũng là sự đồng cảm khi đọc những dòng tâm sự của KHỈ 80 :-)
    Rời bỏ công ty cũ với mức lương, vị trí và tương lai thăng tiến tốt sang một công ty mình thích thật sự, dù các điều kiện kia không bằng nhưng tôi cảm thấy hài lòng về lựa chọn và quyết định của bản thân mình. Ai cũng ngăn cản, ai cũng bảo điên nhưng tôi có bình thường đâu cơ chứ hì hì...điên thì mới đạp dám đạp lên mọi thứ để sống chứ nhỉ? Tôi thấy trong topic này có khá nhiều người điên như tôi vậy, thấy thú vị.
    Cuộc sống thì tất nhiên có rất nhiều cái để kêu ca về nó, ai cũng có cái kể kêu, để thất vọng, để chán chường nhưng đâu thiếu những cái gọi là hi vọng đâu...nhỉ? Sự tự tin và yêu cuộc sống trong tôi trước giờ nó âm ỉ, nhưng tôi thấy rằng, âm ỉ thì để nó cháy làm gì, một là tịt ngóm, hai là bùng lên luôn... LIVE FOR ONE SMILE - DIE FOR ONE KISS!
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chả có tí tiến bộ nào nên chẳng than vãn gì. Đang làm quen được 3 tháng với 13h/ngày đọc sách. hết. Không biết bao giờ mới hết ngu???
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chả có tí tiến bộ nào nên chẳng than vãn gì. Đang làm quen được 3 tháng với 13h/ngày đọc sách. hết. Không biết bao giờ mới hết ngu???
  6. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi thứ cứ lung tung cả.Ai đó bảo là tai hại nhất là làm nhầm nghề và gắn bó đời mình 1 cách nhàm chán với nghề đó.Nó làm thui chột tài năng, mài mòn sáng tạo .Phấn đầu để rồi cái bước cuối thì lại chán.Sợ , lo lắng ."mọi chuyện qua rồi em mới biết là anh có lí".Câu nay giành cho tình yêu nhưng cũng không loại trừ cho cái tình cảnh nghề nghiệp hiện tại này. Càng học lắm càng thấy cái đích mà mình hướng tới có nhiều đường để đi.Đường càng nhiều càng rắc rối , càng điên đầu.Cố gắng để đừng chán , cảm giác chán chường sẽ chẳng làm được gì.
  7. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi thứ cứ lung tung cả.Ai đó bảo là tai hại nhất là làm nhầm nghề và gắn bó đời mình 1 cách nhàm chán với nghề đó.Nó làm thui chột tài năng, mài mòn sáng tạo .Phấn đầu để rồi cái bước cuối thì lại chán.Sợ , lo lắng ."mọi chuyện qua rồi em mới biết là anh có lí".Câu nay giành cho tình yêu nhưng cũng không loại trừ cho cái tình cảnh nghề nghiệp hiện tại này. Càng học lắm càng thấy cái đích mà mình hướng tới có nhiều đường để đi.Đường càng nhiều càng rắc rối , càng điên đầu.Cố gắng để đừng chán , cảm giác chán chường sẽ chẳng làm được gì.
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Người ta ko sống được 2 lần để lựa chọn nghề nghiệp mới. Nếu cảm thấy ko phù hợp, khó chấp nhận thì nên thay đổi đi. Ko nên lãng phí cuộc sống vào những phút giây buồn tẻ. Hãy sống với những gì mình thích. Người ta chỉ cống hiến được với những gì người ta đam mê. Tất nhiên vẫn có thể tìm thấy những niềm vui trong công việc mà ta cho là ko phù hợp. Vậy nếu ko thể thay đổi đc nghề nghiệp, hãy thay đổi suy nghĩ về nghề đó đi.
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Người ta ko sống được 2 lần để lựa chọn nghề nghiệp mới. Nếu cảm thấy ko phù hợp, khó chấp nhận thì nên thay đổi đi. Ko nên lãng phí cuộc sống vào những phút giây buồn tẻ. Hãy sống với những gì mình thích. Người ta chỉ cống hiến được với những gì người ta đam mê. Tất nhiên vẫn có thể tìm thấy những niềm vui trong công việc mà ta cho là ko phù hợp. Vậy nếu ko thể thay đổi đc nghề nghiệp, hãy thay đổi suy nghĩ về nghề đó đi.
  10. bienxanh76bienxanh76

    bienxanh76bienxanh76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này