1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hỏi chuyện chú But Chi thấy cũng có kiểu làm việc giống mình. Ngồi nhà là chính. Điện thoại, Fax, Internet. Chả cần phải đi đâu cũng giải quyết được công việc. Thời đại công nghệ cao có khác. Làm việc, giao dịch, mua bán , trao đổi... Tất cả chỉ ngồi một chỗ. Mắt thì ngày một lồi thêm. Lưng thì ngày một còng xuống. Ngón tay thì to ra (do gõ máy tính nhiều :D ). Dù sao cũng phải thỉnh thoảng ra ngoài tắm nắng cho cứng xương.
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ sắp thất nghiệp rồi, bạn nào cho tớ xin một chân long tong đi. Buồn quá.
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ sắp thất nghiệp rồi, bạn nào cho tớ xin một chân long tong đi. Buồn quá.
  4. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    1 ngày 10h ngồi với cái máy tính,chưa fải là nhiều,nhưng cũng đủ để có 1 cục chai to tướng,đen xì ở cổ tay,mông và bụng to ra vì ngồi nhiều,ít thể thao,nhưng mỗi khi xuống công trường,thấy đám nhà người ta đang xây trông giông giống cái nhà mình vẽ trên máy====>>>sướng vô cùng!
  5. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    1 ngày 10h ngồi với cái máy tính,chưa fải là nhiều,nhưng cũng đủ để có 1 cục chai to tướng,đen xì ở cổ tay,mông và bụng to ra vì ngồi nhiều,ít thể thao,nhưng mỗi khi xuống công trường,thấy đám nhà người ta đang xây trông giông giống cái nhà mình vẽ trên máy====>>>sướng vô cùng!
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cậu vẽ trâu thật đấy. Tớ cũng hay phải ngồi nhưng chẳng bao giờ ngồi được 10 tiếng để vẽ cả. Làm việc khác thì được. Cậu cũng làm "Kiếm chác xu" à? Oai nhẩy. Tớ cũng được đào tạo làm kiếm chác xu nhưng ra trường thì chỉ đi vẽ chuồng gà chuồng trâu thôi. Chưa làm được căn nhà nào ra hồn cả. Tự cảm thấy xấu hổ với các KTS chân chính nên tớ bỏ nghề rồi. Bây giờ đang thất nghiệp. Chỗ cậu có nhiều việc ko vứt cho tớ làm thêm với. Gì chứ bổ vệ sinh với cầu thang tớ làm nhoay nhoáy. Đảm bảo xây xong dùng được. Lâu rồi ko vẽ, quên hết cả lệnh của CAD. Vẽ đường thẳng dùng lệnh gì ấy nhỉ. Tìm thầy học lại thôi.
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cậu vẽ trâu thật đấy. Tớ cũng hay phải ngồi nhưng chẳng bao giờ ngồi được 10 tiếng để vẽ cả. Làm việc khác thì được. Cậu cũng làm "Kiếm chác xu" à? Oai nhẩy. Tớ cũng được đào tạo làm kiếm chác xu nhưng ra trường thì chỉ đi vẽ chuồng gà chuồng trâu thôi. Chưa làm được căn nhà nào ra hồn cả. Tự cảm thấy xấu hổ với các KTS chân chính nên tớ bỏ nghề rồi. Bây giờ đang thất nghiệp. Chỗ cậu có nhiều việc ko vứt cho tớ làm thêm với. Gì chứ bổ vệ sinh với cầu thang tớ làm nhoay nhoáy. Đảm bảo xây xong dùng được. Lâu rồi ko vẽ, quên hết cả lệnh của CAD. Vẽ đường thẳng dùng lệnh gì ấy nhỉ. Tìm thầy học lại thôi.
  8. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật, ngủ nướng đến 8 rưỡi. Tiếng nhạc xập xình buổi sáng nghe mới dễ chịu làm sao. Cảm giác quên hết mọi công việc, bỏ qua lo âu. Công việc chẳng phải là quá bề bộn nhưng lại có quá nhiều khó khăn. Lo lắng, bất ổn. Cố gắng thoát ra khỏi tình trạng này để làm việc hiệu quả hơn. Có lẽ cách làm việc kiểu này ko ổn. Xem lại thôi. Chủ nhật, 2 cái đám cưới. Mai thứ 2: 1 cái đám cưới. một cái tổng kết cuối năm của công ty cũ. Hik, các anh ở cty cũ đối xử với mình tốt thế ko biết. Bỏ cty đi gần 2 năm rồi mà cứ có vụ gì vẫn nhớ đến thằng em dại này. Cố sống sao cho phải đạo để người đời khỏi chê cười. Chăm chỉ lên nào, lười quá.
  9. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật, ngủ nướng đến 8 rưỡi. Tiếng nhạc xập xình buổi sáng nghe mới dễ chịu làm sao. Cảm giác quên hết mọi công việc, bỏ qua lo âu. Công việc chẳng phải là quá bề bộn nhưng lại có quá nhiều khó khăn. Lo lắng, bất ổn. Cố gắng thoát ra khỏi tình trạng này để làm việc hiệu quả hơn. Có lẽ cách làm việc kiểu này ko ổn. Xem lại thôi. Chủ nhật, 2 cái đám cưới. Mai thứ 2: 1 cái đám cưới. một cái tổng kết cuối năm của công ty cũ. Hik, các anh ở cty cũ đối xử với mình tốt thế ko biết. Bỏ cty đi gần 2 năm rồi mà cứ có vụ gì vẫn nhớ đến thằng em dại này. Cố sống sao cho phải đạo để người đời khỏi chê cười. Chăm chỉ lên nào, lười quá.
  10. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vậy cơ à, chẳng bù cho tớ, sáng nay 10h sáng mới dậy , xong công tác thường lệ thì đi ăn cơm. Cơm xong chăng nghĩ được gì hay ho nằm dài nghe nhạc, chán, giờ lên mạng vậy là sắp hết ngày chủ nhật, mai lại tất bật với công việc ở cty, cuối năm quả là khá bận. Cũng tự nhủ là cố gắng cày ruộng để có cái tết cho đàng hoàng.

Chia sẻ trang này