1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nó sinh ra trong một gia đình Công Nhân nghèo ở một tỉnh lẻ. Cuộc sống tuổi thơ của nó cũng như những đứa trẻ khác ở nông thôn. Nghèo lắm.
    Chính vì cái sự nghèo đó đã dạy nó phải luôn sống sao cho không phải thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Nhưng khi nó vào cấp 3. Nó cảm thấy chính bản thân mình không bằng bạn bằng bè. Từ đó, nó chểnh mảng việc học hành. Luôn bỏ học để đàn đúm với đám bạn xấu trong trường. Cuối cấp 3 nó mới thấy rằng mình cần phải học để có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng hình như đã quá muộn. Năm thứ nhất thi DH, trượt. Năm thứ 2 thi DH, cũng trượt. Nó vào học Khoa CNTT của trường CDCN. Những tưởng như vậy là tạm ổn. Nhưng không, cuộc sống ở TP phức tạp hơn nó nghĩ rất nhiều.
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thấy thằng bạn bốc phét cũng ngứa chân tay. Mày thì thế chứ tao đến giờ cũng chằng hiểu tao đang làm cài nghề khỉ gì nữa. Nhưng mà hình như hồi xưa tao được dạy là nếu thấy mình vẫn dốt nát không làm được trò trống gì thì thôi cứ học tiếp cho đỡ ngu vậy. Lắm khi cũng chẳng biết rồi học xong lại làm cái khỉ gì nữa. Nhưng thích và cảm thấy cần thì vẫn làm thôi, để sau này không phải nói hai tử Hối Hận. Tuyển người vào cơ quan thì đòi hỏi phải trình độ Đại học chuyên ngành nhưng đến khi đi làm thì nếu không có kiến thức trong các lĩnh vực khác thì cũng tèo téo teo thôi.
    Nhân tiện có mấy thông tin về cơ hội việc làm về dự án "Đào tạo nguồn nhân lực CNTT của Bộ KHCN do Chính phủ Ấn độ tài trợ" như sau:
    Tuyển 03 nhân viên:
    01 điều hành tổ chức triển khai dự án (yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế hoặc Ngoại Giao hoặc chuyên ngành liên quan, Ngoại Ngữ Tiếng Anh, bằng Khá trở lên).
    01 Kế toán: Yêu cầu chuyên ngành kế toán tiếng anh tối thiểu trình độ B.
    01 Thư ký dự án: Yêu cầu hiểu biết về CNTT, tiếng anh tối thiểu C.
    Dĩ nhiên công việc nhà nước lương không cao nhưng cơ hội học tập thì không thiếu và dĩ nhiên là cái đầu tư là quan hệ thôi.
    Ai có nhu cầu thì liên lạc với Linus nhé (0904 358 252) nếu phù hợp thì mình sẽ giúp miễn phí hehehe...
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thấy thằng bạn bốc phét cũng ngứa chân tay. Mày thì thế chứ tao đến giờ cũng chằng hiểu tao đang làm cài nghề khỉ gì nữa. Nhưng mà hình như hồi xưa tao được dạy là nếu thấy mình vẫn dốt nát không làm được trò trống gì thì thôi cứ học tiếp cho đỡ ngu vậy. Lắm khi cũng chẳng biết rồi học xong lại làm cái khỉ gì nữa. Nhưng thích và cảm thấy cần thì vẫn làm thôi, để sau này không phải nói hai tử Hối Hận. Tuyển người vào cơ quan thì đòi hỏi phải trình độ Đại học chuyên ngành nhưng đến khi đi làm thì nếu không có kiến thức trong các lĩnh vực khác thì cũng tèo téo teo thôi.
    Nhân tiện có mấy thông tin về cơ hội việc làm về dự án "Đào tạo nguồn nhân lực CNTT của Bộ KHCN do Chính phủ Ấn độ tài trợ" như sau:
    Tuyển 03 nhân viên:
    01 điều hành tổ chức triển khai dự án (yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế hoặc Ngoại Giao hoặc chuyên ngành liên quan, Ngoại Ngữ Tiếng Anh, bằng Khá trở lên).
    01 Kế toán: Yêu cầu chuyên ngành kế toán tiếng anh tối thiểu trình độ B.
    01 Thư ký dự án: Yêu cầu hiểu biết về CNTT, tiếng anh tối thiểu C.
    Dĩ nhiên công việc nhà nước lương không cao nhưng cơ hội học tập thì không thiếu và dĩ nhiên là cái đầu tư là quan hệ thôi.
    Ai có nhu cầu thì liên lạc với Linus nhé (0904 358 252) nếu phù hợp thì mình sẽ giúp miễn phí hehehe...
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Không phù hợp thì không miễn phí hả ku?
    Chỗ Linus nói có vẻ hay đấy, làm như thế học hỏi được nhiều thứ hơn mình nghĩ. Hơn nữa, làm điều phối viên dự án không khó và vất vả đâu.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Không phù hợp thì không miễn phí hả ku?
    Chỗ Linus nói có vẻ hay đấy, làm như thế học hỏi được nhiều thứ hơn mình nghĩ. Hơn nữa, làm điều phối viên dự án không khó và vất vả đâu.
  6. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linus ơi, tớ nộp CV cho bạn rồi mà sao chẳng thấy bạn để ý gì đến tớ thể? Hay là CV của tớ làm lởm quá, hay trình độ tớ chưa đủ kinh nghiệm để làm ở một nơi tôn nghiêm như Bộ của bạn đang làm (phòng 304) hả bạn Linus. Có gì, bạn có nhắn offlines or msg cho tớ một cái nhé 90912377456). Tớ thất nghiệp mãi, giờ đang làm ở đây khổ cực chán quá mà chẳng đúng ngành nghề mình thích gì cả. Ko dám thay đổi vì sợ mất việc, vì sợ đi khỏi nơi này thì chẳng nơi nào tiếp nhận mình lại ở nhà xem Euro thì chết.
    Tớ thấy bạn viết bài trên tớ mừng quá,hi vọng bạn mau đọc bài này nhé, tớ hết tiền nên ko nhắn tin cho bạn được. Khi nào bạn được chia tiền ở dự án STINET thì nhớ cho tớ cái kem Tràng Tiền nhé.
    Bạn của bạn bạn Tùng (cún)
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!
  7. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linus ơi, tớ nộp CV cho bạn rồi mà sao chẳng thấy bạn để ý gì đến tớ thể? Hay là CV của tớ làm lởm quá, hay trình độ tớ chưa đủ kinh nghiệm để làm ở một nơi tôn nghiêm như Bộ của bạn đang làm (phòng 304) hả bạn Linus. Có gì, bạn có nhắn offlines or msg cho tớ một cái nhé 90912377456). Tớ thất nghiệp mãi, giờ đang làm ở đây khổ cực chán quá mà chẳng đúng ngành nghề mình thích gì cả. Ko dám thay đổi vì sợ mất việc, vì sợ đi khỏi nơi này thì chẳng nơi nào tiếp nhận mình lại ở nhà xem Euro thì chết.
    Tớ thấy bạn viết bài trên tớ mừng quá,hi vọng bạn mau đọc bài này nhé, tớ hết tiền nên ko nhắn tin cho bạn được. Khi nào bạn được chia tiền ở dự án STINET thì nhớ cho tớ cái kem Tràng Tiền nhé.
    Bạn của bạn bạn Tùng (cún)
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!
  8. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Chỗ ông bạn hay quá còn than thở gì nữa? Làm nhà nước có cơ hội học tập là sướng rồi. tôi mơ còn không được. Tôi đang học ngành hàng không nếu không tôi cũng aply chỗ ông bạn ngay.

  9. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Chỗ ông bạn hay quá còn than thở gì nữa? Làm nhà nước có cơ hội học tập là sướng rồi. tôi mơ còn không được. Tôi đang học ngành hàng không nếu không tôi cũng aply chỗ ông bạn ngay.

  10. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Thanx Shrek!!!(Tớ rất thích xem những phim hoạt hình 3D như Shrek, Finding Nemo, Ice Age,... :D) Lâu rồi box mình mới có topic nghiêm túc về công việc. Nhưng thực ra chuyện lận đận với nghề như các bạn bọn tớ cũng trải qua mất một thời gian khá dài rồi (cũng phải hơn 1 năm kể từ khi ra trường). Sự thay đổi môi trường làm việc, công việc và những chuyện mắt thấy tai nghe tại nơi làm việc giờ đây đã trở thành bình thường. Con người ta càng ngày càng thấy thích nghi và trở thành khí trơ với mọi thứ. Có lẽ chỉ cần time thôi. Và rồi đến khi nhìn lại thì thấy chính bản thân mỗi người đã thay đổi mất rồi. Thay đổi để phản ứng phù hợp thôi. Điều tất yếu ấy mà. Hồi đầu thì cũng bức xúc y như bạn vậy, ngồi than thở mỗi khi gặp nhau mà bao nhiêu chuyện. Rồi thì đâu lại vào đấy. Bọn bạn có người thế này thế kia, đứa vào làm Nhà nước, đứa nhảy ra tư nhân, mỗi đứa một quan điểm về công việc, học hành. Chẳng có một công thức chung. Có người thay đổi hẳn, ko nhận ra tính cách ngày xưa nữa. Ai có cơ hội hay gặp nhau thì còn nhận ra ở nhau những thay đổi mà đối đáp, còn những kẻ lâu ngày ko gặp thì ko khéo hồi trước thân nhau rồi lại hoá ra bây giờ ko hợp nữa, gặp nhau lại còn gượng gạo. Sự đời biến đổi khôn lường, tự mỗi người phải tìm ra công việc phù hợp để theo đuổi cả cuộc đời. Có người mất 1-2 tháng, người mất 1-2 năm thậm chí có người cả chục năm sau mới phát hiện mình cần thay đổi công việc hiện tại. Chẳng bao giờ là muộn cả duy chỉ có điều ko nên hối hận và phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân.

Chia sẻ trang này