1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn captain nói lại nhớ đến cái công ty cũ. Mấy chú khoai tây còn kẹt sỉ hơn VN. Toàn kiểu đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Trong hợp đồng lao động thì ghi có BHXH nhưng có đóng cho mình đếch đâu. Bây giờ nghỉ ở đấy rồi, nó vẫn còn nợ mình 7 triệu tiền BHXH. Đòi mãi không giả. Từ giờ đến cuối năm còn phải năng lên đấy để kiếm tiền tiêu tết.
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mải nghĩ cách làm sao cãi nhau với VSBN mà không bị lock nick vì phạm quy tắc diễn đàn nên chẳng đọc được bài của mày.Thỉnh thoảng vẫn vớ vẩn tí cho nó xôm chợ. Tao có vài ý mọn nhắn nhủ mày thế này:
    - Ý 1: Đề nghị không nhắc đến tao bằng dòng chữ màu xanh trên kia vì nếu mày dùng màu thì dùng màu xanh blue tao thích, tao rất ghét cái màu đó. ok?
    - Ý 2: Mày chưa bao giờ nói với tao mày thích làm thủ tướng cả? Ý mày là thế nảo? Thế giờ từ bỏ con đường hào nhoáng đó để theo con đường khác à? Thấy mày dạo này bận rộn quá. Điểm được nhất của mày là tao thấy, mày thường ít hứa với tao nhưng hứa làn nào thì đều làm đúng ý tao lần đó. Cái điểm mạnh của mày hình như là NỊNH sếp thì phải, duy trì và phát huy nhé, tư chất đó rất cần để trở thành Thủ tướng đấy.
    - Ý 3: Cái mày cần tao biết chỗ bán rồi, cuối tuần này đến xem thế nào. Nhưng mà tao đang không biết gửi về thế nào vì nghe nói phải ướp lạnh để vô trùng, hơn nữa chẳng biết ở nhà có khả năng lắp ráp không, công nghệ sinh học của bên này phát triển lắm nhưng ở nhà tao e không ngon lắm.
    - Ý 4: Tiết kiệm vừa thôi, tiền có ăn tiêu bớt đi cho thiên hạ được nhờ. Hôm nào rảnh qua chỗ tao chơi đi, còn tao đang tính mua vé số để hi vọng được về nhà năm tới quá....
    Công việc của mình năm 2004 đã coi như xong, mấy ngày còn lại cắm đầu vào học và kế hoạch cho 2005. Cũng hòm hòm kế hoạch rồi, đợi giao thừa sẽ ngồi viết. Hôm qua thằng cu gietnguoikiemtien nói một câu rất đúng. "Điều thành công nhất của mày là tuy mày không có nhà nhưng việc gì cũng vẫn tốt" Có lẽ đấy là điều hài lòng nhất, những việc khác chỉ là những điều tất yếu phải thế còn những việc mình muốn làm là những việc đó và đã ổn.
    To nhixinh, tsunamiix và những người bạn không vào ttvnol này bao giờ: Cả năm nay sự thành công của Linus là những gì mọi người đã làm cho Linus. Thực sự cảm ơn rất nhiều.
    Honey, anh yêu em!!!
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ùa, tớ xin lỗi bạn rùa.
    Nhưng tính tớ ngang lắm, tớ biết lỗi rồi nhưng tớ vẫn có ý nghĩ chủ quan.
    Thôi năm mới đổi mới tư duy, hôm nào anh em chiến một buổi đi.
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ùa, tớ xin lỗi bạn rùa.
    Nhưng tính tớ ngang lắm, tớ biết lỗi rồi nhưng tớ vẫn có ý nghĩ chủ quan.
    Thôi năm mới đổi mới tư duy, hôm nào anh em chiến một buổi đi.
  5. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ý cậu là chiến cái gì? có nhiều cái để chiến lắm. Mà chỉ vài cái tớ ham hố được thôi. Mà cậu lại si` pam to bíc này à. Sang bên to bíc nhậu nhẹt hô hào đê.
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ý cậu là chiến cái gì? có nhiều cái để chiến lắm. Mà chỉ vài cái tớ ham hố được thôi. Mà cậu lại si` pam to bíc này à. Sang bên to bíc nhậu nhẹt hô hào đê.
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mệt qué chẳng mún làm nữa, kiếm chỗ nào cơ quan nhà nước nhàn nhàn chui vào cái, có thời gian mà ôn luyện để rồi còn kiếm cái suất đi ru học cái. Thấy các anh từ hải ngoại cứ câu hoả tiễn xuyên lục địa về mà sốt nóng bừng bừng .
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mệt qué chẳng mún làm nữa, kiếm chỗ nào cơ quan nhà nước nhàn nhàn chui vào cái, có thời gian mà ôn luyện để rồi còn kiếm cái suất đi ru học cái. Thấy các anh từ hải ngoại cứ câu hoả tiễn xuyên lục địa về mà sốt nóng bừng bừng .
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ăn 3 gói mỳ tôm, 2 cái bánh ngọt, 2 cốc sữa chua, 1 phong chocolate, 4 quả táo ta thế mà vẫn thòm thèm.
    Muộn quá mà vẫn đông người online. Trời đang mưa này. Ngồi gặm nốt 1 cái bánh mỳ kẹp thịt rồi đi ngủ vậy.
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ăn 3 gói mỳ tôm, 2 cái bánh ngọt, 2 cốc sữa chua, 1 phong chocolate, 4 quả táo ta thế mà vẫn thòm thèm.
    Muộn quá mà vẫn đông người online. Trời đang mưa này. Ngồi gặm nốt 1 cái bánh mỳ kẹp thịt rồi đi ngủ vậy.

Chia sẻ trang này