1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    1. chắc là phải đến 1 tuần rồi mới vào trong topic này... cuối năm bận việc quá. Cho mình xin lỗi vì những điều không đáng có xảy ra trong topic này. Đây là một topic hay và ý nghĩa nhưng có đôi khi nó cũng bị loãng vì những điều sai lệch. Mong rằng mod có thể xoá hết được những bài đả kích và nói không hay về nhau, trong đó có cả bài của tôi nữa. để topic tiếp tục mang dáng dấp riêng của nó.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2. Hôm qua ngồi viết báo cáo checkpoint tổng kết 6 tháng công việc của mình, nghĩ ra mình cũng làm được nhiều thứ đáng kể đấy chứ.
    Có lẽ phải bắt đầu từ cuối năm 2003 khi ngôi nói chuyện với anh bạn lơn tuổi. Anh bảo là, chú định nhổ lúa trồng đay àh, điều đó ám chỉ việc mình học tiếng nhật. Điều đó không làm mình phân vân mà vẫn nhớ rằng đã lựa chọn con đường cho mình thì dù nó đúng hay sai vẫn phải theo tới cùng.
    May mắn là sau 6 tháng làm việc mình nhận thấy công việc đang đi đúng hướng. Phải chăng cơ hội sẽ không đến nếu ta không chuân bị kỹ cho mình.
    Và rồi mình đã nói lại được với sêp chính câu mà anh bạn lớn tuổi nói với mình. Em quyết nhổ lúa trông đay và đi theo con đường mình đã chọn và để rồi sang nhật.
    Quả thật cho đến tận bây giờ chưa thể biết là đúng hay sai nhưng có rất nhiều cơ hội và thuận lợi.
    Hôm nay là buổi ngày cuối cùng trong năm và la cơ hội cho chính mình lên một vị trí vượt tầm suy nghĩ của mình. Cám ơn các anh đã tin tưởng lớp trẻ. Cám ơn các anh đã dìu dắt và tạo cơ hội. Và cám ơn một năm 2004 tạm gọi là thành công. Hi vọng rằng năm 2005 sẽ là bước ngoặt lớn trong đời.
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    1. chắc là phải đến 1 tuần rồi mới vào trong topic này... cuối năm bận việc quá. Cho mình xin lỗi vì những điều không đáng có xảy ra trong topic này. Đây là một topic hay và ý nghĩa nhưng có đôi khi nó cũng bị loãng vì những điều sai lệch. Mong rằng mod có thể xoá hết được những bài đả kích và nói không hay về nhau, trong đó có cả bài của tôi nữa. để topic tiếp tục mang dáng dấp riêng của nó.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2. Hôm qua ngồi viết báo cáo checkpoint tổng kết 6 tháng công việc của mình, nghĩ ra mình cũng làm được nhiều thứ đáng kể đấy chứ.
    Có lẽ phải bắt đầu từ cuối năm 2003 khi ngôi nói chuyện với anh bạn lơn tuổi. Anh bảo là, chú định nhổ lúa trồng đay àh, điều đó ám chỉ việc mình học tiếng nhật. Điều đó không làm mình phân vân mà vẫn nhớ rằng đã lựa chọn con đường cho mình thì dù nó đúng hay sai vẫn phải theo tới cùng.
    May mắn là sau 6 tháng làm việc mình nhận thấy công việc đang đi đúng hướng. Phải chăng cơ hội sẽ không đến nếu ta không chuân bị kỹ cho mình.
    Và rồi mình đã nói lại được với sêp chính câu mà anh bạn lớn tuổi nói với mình. Em quyết nhổ lúa trông đay và đi theo con đường mình đã chọn và để rồi sang nhật.
    Quả thật cho đến tận bây giờ chưa thể biết là đúng hay sai nhưng có rất nhiều cơ hội và thuận lợi.
    Hôm nay là buổi ngày cuối cùng trong năm và la cơ hội cho chính mình lên một vị trí vượt tầm suy nghĩ của mình. Cám ơn các anh đã tin tưởng lớp trẻ. Cám ơn các anh đã dìu dắt và tạo cơ hội. Và cám ơn một năm 2004 tạm gọi là thành công. Hi vọng rằng năm 2005 sẽ là bước ngoặt lớn trong đời.
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái đà này khéo năm nay nghỉ việc cũng nên. Hết chịu nổi cái mặt lão GĐ
  4. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái đà này khéo năm nay nghỉ việc cũng nên. Hết chịu nổi cái mặt lão GĐ
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ..... ăn gì mà như con nhợn thế
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ..... ăn gì mà như con nhợn thế
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Bạn với cả bè. f.u.
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Bạn với cả bè. f.u.
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thanks linus và cũng chúc mừng anh vì một năm thành công trong sự nghiệp và cả tình yêu...
    Em cũng đang cố gắng trong công việc mới đây.Chỗ này quá ổn anh ạ.Lương với một đứa mới ra trường như em là ổn,tiền thưởng cũng ổn,lậu cũng ổn..Hehe,sau anh co muốn đi lao động nước ngoài thì cứ liên lạc với em nhé..Bảo đảm lấy giá rẻ thôi mà đi nhanh chóng

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thanks linus và cũng chúc mừng anh vì một năm thành công trong sự nghiệp và cả tình yêu...
    Em cũng đang cố gắng trong công việc mới đây.Chỗ này quá ổn anh ạ.Lương với một đứa mới ra trường như em là ổn,tiền thưởng cũng ổn,lậu cũng ổn..Hehe,sau anh co muốn đi lao động nước ngoài thì cứ liên lạc với em nhé..Bảo đảm lấy giá rẻ thôi mà đi nhanh chóng

Chia sẻ trang này