1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    đọc cái topic nì thấy pác nao` cũng tài,pác nào cũng giỏi,thật đáng để mình học tập,nhưng mà mỗi tội càng về sau càng cắn nhau ác,hehhehe,chả thấy nghề nghiệp đâu cả.Hihi,sự nghiệp có khi mình kém cỏi thật nhưng mừ chửi nhau thì....mấy pác còn "lon" lắm..hehhehhehhe ....tập trung vào chuyên môn đi mấy pác,để e còn học tập được đôi chút....
  2. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    đọc cái topic nì thấy pác nao` cũng tài,pác nào cũng giỏi,thật đáng để mình học tập,nhưng mà mỗi tội càng về sau càng cắn nhau ác,hehhehe,chả thấy nghề nghiệp đâu cả.Hihi,sự nghiệp có khi mình kém cỏi thật nhưng mừ chửi nhau thì....mấy pác còn "lon" lắm..hehhehhehhe ....tập trung vào chuyên môn đi mấy pác,để e còn học tập được đôi chút....
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chú chửi đổng một câu cho anh em học tập nào. Chuyên môn á? Để tớ kể chuyên môn cho mà nghe này. Sáng dậy sớm, đi làm. Đến cơ quan ngồi ì từ sáng đến chiều. Hết giờ thì về. Tối xem TV. Nếu có việc ngoài thì cặm cụi vẽ. Rồi ngủ. Sáng mai dậy sớm đi làm...cứ thế. Ngày nào cũng như ngày nào. Đều như một cỗ máy đã lên chương trình sẵn. Phá bỏ quy trình ấy là loạn ngay. Công việc cứ đều đều buồn tẻ thế. Không có đột biến, không có phá cách. Cuối tháng nhận lương về nộp vợ. Ngày này qua ngày khác. Cố gắng làm việc đủ ngày đủ tháng để rồi nhận lương hưu. Có lẽ đến khi về già mới thanh thản được. Nhưng đến lúc đó thì còn chó gì mà chơi. Lại chỉ có mấy thú vui tưới hoa, tập dưỡng sinh, sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi. Rồi đến một ngày trở trời nào đấy ( lạnh như mấy hôm vừa rồi chẳng hạn) Ngỏm củ tỏi. Thế là hết . Hết một cuộc đời mà chả làm được cái trò gì cho ra hồn cả.
    Kha kha. Một tương lai sáng lạn.
  4. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chú chửi đổng một câu cho anh em học tập nào. Chuyên môn á? Để tớ kể chuyên môn cho mà nghe này. Sáng dậy sớm, đi làm. Đến cơ quan ngồi ì từ sáng đến chiều. Hết giờ thì về. Tối xem TV. Nếu có việc ngoài thì cặm cụi vẽ. Rồi ngủ. Sáng mai dậy sớm đi làm...cứ thế. Ngày nào cũng như ngày nào. Đều như một cỗ máy đã lên chương trình sẵn. Phá bỏ quy trình ấy là loạn ngay. Công việc cứ đều đều buồn tẻ thế. Không có đột biến, không có phá cách. Cuối tháng nhận lương về nộp vợ. Ngày này qua ngày khác. Cố gắng làm việc đủ ngày đủ tháng để rồi nhận lương hưu. Có lẽ đến khi về già mới thanh thản được. Nhưng đến lúc đó thì còn chó gì mà chơi. Lại chỉ có mấy thú vui tưới hoa, tập dưỡng sinh, sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi. Rồi đến một ngày trở trời nào đấy ( lạnh như mấy hôm vừa rồi chẳng hạn) Ngỏm củ tỏi. Thế là hết . Hết một cuộc đời mà chả làm được cái trò gì cho ra hồn cả.
    Kha kha. Một tương lai sáng lạn.
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hê hê, tớ thì thất nghiệp còn vụ chửi có bài có bản thì ngu như xe lu. Bạn viết vài bài chửi lên cho tớ học cái nhể.
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hê hê, tớ thì thất nghiệp còn vụ chửi có bài có bản thì ngu như xe lu. Bạn viết vài bài chửi lên cho tớ học cái nhể.
  7. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không gặp đồng chí trần Hảo nhỉ.
    Lâu rồi 80 không hoạt động thể thao nào cả, đợi đợt này tôi về, tổ chức lại vụ bóng đá nhỉ, chuẩn bị tinh thần kêu gọi anh em cùng đi đá bóng nhé.
    Ngứa chân quá rồi đấy
  8. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không gặp đồng chí trần Hảo nhỉ.
    Lâu rồi 80 không hoạt động thể thao nào cả, đợi đợt này tôi về, tổ chức lại vụ bóng đá nhỉ, chuẩn bị tinh thần kêu gọi anh em cùng đi đá bóng nhé.
    Ngứa chân quá rồi đấy
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không gặp đồng chí trần Hảo nhỉ.
    Lâu rồi 80 không hoạt động thể thao nào cả, đợi đợt này tôi về, tổ chức lại vụ bóng đá nhỉ, chuẩn bị tinh thần kêu gọi anh em cùng đi đá bóng nhé.
    Ngứa chân quá rồi đấy
    [/quote]
    Keke,em xin chân cổ động viên,kiêm thủ môn dự bị..Lâu rồi cũng k lên sân bóng thấy già hết cả người....
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không gặp đồng chí trần Hảo nhỉ.
    Lâu rồi 80 không hoạt động thể thao nào cả, đợi đợt này tôi về, tổ chức lại vụ bóng đá nhỉ, chuẩn bị tinh thần kêu gọi anh em cùng đi đá bóng nhé.
    Ngứa chân quá rồi đấy
    [/quote]
    Keke,em xin chân cổ động viên,kiêm thủ môn dự bị..Lâu rồi cũng k lên sân bóng thấy già hết cả người....

Chia sẻ trang này