1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Làm ông chủ phải biết đi đu quay và ko bị chóng mặt. Nếu hơi chóng mặt mà được làm ông chủ thì thiên hạ là chủ hết,chẳng thằng nào là tớ cả. Hầu hết các ông chủ đi lên từ tớ cả. Vậy nên, bao giờ hết chóng mặt thì mới nên nghĩ cách làm ông chủ bạn ạ.
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Làm ông chủ phải biết đi đu quay và ko bị chóng mặt. Nếu hơi chóng mặt mà được làm ông chủ thì thiên hạ là chủ hết,chẳng thằng nào là tớ cả. Hầu hết các ông chủ đi lên từ tớ cả. Vậy nên, bao giờ hết chóng mặt thì mới nên nghĩ cách làm ông chủ bạn ạ.
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... hay hay, có lý đấy, ngày mai có khi tớ đi đến trường hàng hải để luyện khoản chóng mặt mới được <=== cũng nhanh là thế này thôi
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... hay hay, có lý đấy, ngày mai có khi tớ đi đến trường hàng hải để luyện khoản chóng mặt mới được <=== cũng nhanh là thế này thôi
  5. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    wawawa,giao lưu cái nhẩy,tui chơi MU hà nội nè!Mấy ngày cuối năm,công việc cũng nhàn,hehhe,vừa vẽ cad vừa chơi MU.Làm việc quần quật 1 năm giời ko bit'' tiền thưởng cuối năm có đủ làm má vui lòng ko..híc!
    2 9: Lâu lâu ko gặp mấy pác nhưng vẫn theo dõi forum đều nhưng ko thấy anh iem dề cập đến thể thao gi` hết,,,mà cũng khó lắm 9 ạ,mùa hè đi được vài mống,bây giờ lạnh như thế chắc được 3 mống ra sân ôm nhau cho đỡ lạnh,giá mà có pé nào đi còn đỡ.
    anh bọ ngựa cũng làm nghề kiếm trác ah,nhưng chắc là vip rùi ko fải dạng cadman như iem,có gì hay hay dính dáng đến nghề bảo iem fát-iem nói chân thành đấy!
  6. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    wawawa,giao lưu cái nhẩy,tui chơi MU hà nội nè!Mấy ngày cuối năm,công việc cũng nhàn,hehhe,vừa vẽ cad vừa chơi MU.Làm việc quần quật 1 năm giời ko bit'' tiền thưởng cuối năm có đủ làm má vui lòng ko..híc!
    2 9: Lâu lâu ko gặp mấy pác nhưng vẫn theo dõi forum đều nhưng ko thấy anh iem dề cập đến thể thao gi` hết,,,mà cũng khó lắm 9 ạ,mùa hè đi được vài mống,bây giờ lạnh như thế chắc được 3 mống ra sân ôm nhau cho đỡ lạnh,giá mà có pé nào đi còn đỡ.
    anh bọ ngựa cũng làm nghề kiếm trác ah,nhưng chắc là vip rùi ko fải dạng cadman như iem,có gì hay hay dính dáng đến nghề bảo iem fát-iem nói chân thành đấy!
  7. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Wa ơi vào đây http://mu.vietnamnet.vn/ mà chơi MU, trong khi chờ trời ấm lên nhá. Chơi xong rùi thì cho tớ biết cảm tưởng với!!!
  8. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Wa ơi vào đây http://mu.vietnamnet.vn/ mà chơi MU, trong khi chờ trời ấm lên nhá. Chơi xong rùi thì cho tớ biết cảm tưởng với!!!
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Không dám không dám. Giết bò đâu cần dùng đến dao mổ trâu. Tớ vẫn cứ phải vẽ bục mặt ra đấy thôi. Phấn đấu mãi vẫn chưa lên vip được bạn ạ. Thời buổi khó khăn đói kém, kiếm được miếng cơm đã là may. Gần tết công việc bận rộn quá. Cầu mong qua tết nhanh nhanh. Để ra giêng được ăn chơi cho sướng. Mà chưa chắc đã được chơi. Có mấy cái hợp đồng gối qua tết. Cái thân làm tội cái đời. Sao lại phải làm khổ mình thế nhờ. Bỏ hết công việc đi, chơi cho sướng. Đời là mấy tí.
    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 13/01/2005
  10. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Không dám không dám. Giết bò đâu cần dùng đến dao mổ trâu. Tớ vẫn cứ phải vẽ bục mặt ra đấy thôi. Phấn đấu mãi vẫn chưa lên vip được bạn ạ. Thời buổi khó khăn đói kém, kiếm được miếng cơm đã là may. Gần tết công việc bận rộn quá. Cầu mong qua tết nhanh nhanh. Để ra giêng được ăn chơi cho sướng. Mà chưa chắc đã được chơi. Có mấy cái hợp đồng gối qua tết. Cái thân làm tội cái đời. Sao lại phải làm khổ mình thế nhờ. Bỏ hết công việc đi, chơi cho sướng. Đời là mấy tí.
    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 13/01/2005

Chia sẻ trang này