1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Thanx Shrek!!!(Tớ rất thích xem những phim hoạt hình 3D như Shrek, Finding Nemo, Ice Age,... :D) Lâu rồi box mình mới có topic nghiêm túc về công việc. Nhưng thực ra chuyện lận đận với nghề như các bạn bọn tớ cũng trải qua mất một thời gian khá dài rồi (cũng phải hơn 1 năm kể từ khi ra trường). Sự thay đổi môi trường làm việc, công việc và những chuyện mắt thấy tai nghe tại nơi làm việc giờ đây đã trở thành bình thường. Con người ta càng ngày càng thấy thích nghi và trở thành khí trơ với mọi thứ. Có lẽ chỉ cần time thôi. Và rồi đến khi nhìn lại thì thấy chính bản thân mỗi người đã thay đổi mất rồi. Thay đổi để phản ứng phù hợp thôi. Điều tất yếu ấy mà. Hồi đầu thì cũng bức xúc y như bạn vậy, ngồi than thở mỗi khi gặp nhau mà bao nhiêu chuyện. Rồi thì đâu lại vào đấy. Bọn bạn có người thế này thế kia, đứa vào làm Nhà nước, đứa nhảy ra tư nhân, mỗi đứa một quan điểm về công việc, học hành. Chẳng có một công thức chung. Có người thay đổi hẳn, ko nhận ra tính cách ngày xưa nữa. Ai có cơ hội hay gặp nhau thì còn nhận ra ở nhau những thay đổi mà đối đáp, còn những kẻ lâu ngày ko gặp thì ko khéo hồi trước thân nhau rồi lại hoá ra bây giờ ko hợp nữa, gặp nhau lại còn gượng gạo. Sự đời biến đổi khôn lường, tự mỗi người phải tìm ra công việc phù hợp để theo đuổi cả cuộc đời. Có người mất 1-2 tháng, người mất 1-2 năm thậm chí có người cả chục năm sau mới phát hiện mình cần thay đổi công việc hiện tại. Chẳng bao giờ là muộn cả duy chỉ có điều ko nên hối hận và phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân.
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chứ cu. Cu làm ăn thế đến Bố lão T cũng chẳng dám nhận cu. Đời thủa nhà ai đi làm nhà nước mà đòi lương tháng 250$. Cu làm như bố cu là tổng thống không bằng. Mà thôi cu làm ăn ở đó là sành điệu rồi, làm ở đó còn được đi Viva, tắm cùng với Ngọ với Phúc chứ cu mà về đây với anh Phong thì cu cứ gọi là chỉ còn ra sông Hồng tắm chui thôi. Nhất là con lép tóp của cu mới mua đó, bán rẻ lại cho anh đi, anh đi học về rồi anh mua cái khác cho cu, hehehe. Đọc được bài của cu thấy được cả tương lai của đất nước. Đấy bà con xem, có nhiều người như bạn tsunamiix có phải vẻ vang hơn không nào???
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chứ cu. Cu làm ăn thế đến Bố lão T cũng chẳng dám nhận cu. Đời thủa nhà ai đi làm nhà nước mà đòi lương tháng 250$. Cu làm như bố cu là tổng thống không bằng. Mà thôi cu làm ăn ở đó là sành điệu rồi, làm ở đó còn được đi Viva, tắm cùng với Ngọ với Phúc chứ cu mà về đây với anh Phong thì cu cứ gọi là chỉ còn ra sông Hồng tắm chui thôi. Nhất là con lép tóp của cu mới mua đó, bán rẻ lại cho anh đi, anh đi học về rồi anh mua cái khác cho cu, hehehe. Đọc được bài của cu thấy được cả tương lai của đất nước. Đấy bà con xem, có nhiều người như bạn tsunamiix có phải vẻ vang hơn không nào???
  4. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhưng mà đọc bài của cả 2 bạn tớ ngu ngu nên chỉ thấy hơi phô chứ chưa thấy mầm mống tương lai của đất nước đâu cả!!
    Tiện thể tớ chào bạn tờ xu na mi, lâu rồi ko gặp bạn, hichic tớ chỉ nhớ nick của bạn thế chứ cũng không biết viết thế nào, thôi thì cũng cốt ở tấm lòng nhể
    Được RUA209 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 23/06/2004
    Được RUA209 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 23/06/2004
  5. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhưng mà đọc bài của cả 2 bạn tớ ngu ngu nên chỉ thấy hơi phô chứ chưa thấy mầm mống tương lai của đất nước đâu cả!!
    Tiện thể tớ chào bạn tờ xu na mi, lâu rồi ko gặp bạn, hichic tớ chỉ nhớ nick của bạn thế chứ cũng không biết viết thế nào, thôi thì cũng cốt ở tấm lòng nhể
    Được RUA209 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 23/06/2004
    Được RUA209 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 23/06/2004
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Con người ta ai cũng ham hưởng thụ và lười lao động. Ông thầy cấp 3 của mình đã nói vậy. Cũng đúng. Tuy nhiên cũng có những nghề vừa là hưởng thụ vừa là lao động. Hưởng thụ cũng là một nghề. Mà bây giờ có nhiều nghề hay thật. Ông bạn bảo làm IT mà giải thích mãi cũng chẳng hiểu IT là cái quái gì.
    Mỗi người trong chúng ta đều thích hợp với một lĩnh vực nào đó. Nếu bạn thấy chán công việc đang làm nghĩa là bạn chưa tìm thấy công việc phù hợp cho mình. Đấy người ta gọi là thất nghiệp ngay trong khi đang làm việc. Có vẻ mình cũng đang là kẻ thất nghiệp. Ham hố nhiều thứ quá mà.

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Con người ta ai cũng ham hưởng thụ và lười lao động. Ông thầy cấp 3 của mình đã nói vậy. Cũng đúng. Tuy nhiên cũng có những nghề vừa là hưởng thụ vừa là lao động. Hưởng thụ cũng là một nghề. Mà bây giờ có nhiều nghề hay thật. Ông bạn bảo làm IT mà giải thích mãi cũng chẳng hiểu IT là cái quái gì.
    Mỗi người trong chúng ta đều thích hợp với một lĩnh vực nào đó. Nếu bạn thấy chán công việc đang làm nghĩa là bạn chưa tìm thấy công việc phù hợp cho mình. Đấy người ta gọi là thất nghiệp ngay trong khi đang làm việc. Có vẻ mình cũng đang là kẻ thất nghiệp. Ham hố nhiều thứ quá mà.

  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích kiếm xiền ko nhỉ.Mỗi người có 1 ít vốn, 1 ít máu liều, 1 ít sáng tạo. Gộp lại làm được ối thứ đấy . Trong box mình có ai dám nghĩ mà chưa dám làm không? Chúng ta hãy cùng thảo luận xem: Làm thế nào để lột được tiền của thiên hạ???. ( không dùng dao găm súng lục hay bất kỳ dụng cụ bạo lực nào khác).
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích kiếm xiền ko nhỉ.Mỗi người có 1 ít vốn, 1 ít máu liều, 1 ít sáng tạo. Gộp lại làm được ối thứ đấy . Trong box mình có ai dám nghĩ mà chưa dám làm không? Chúng ta hãy cùng thảo luận xem: Làm thế nào để lột được tiền của thiên hạ???. ( không dùng dao găm súng lục hay bất kỳ dụng cụ bạo lực nào khác).
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    Thế rút cuộc IT là cái giè hả bác ??nóng quá nên thấy cái đầu nó cứ đơ đơ. Rõ hơn về câu hôm trc nói dở, ko phải ko thích mà là tâm lí vẫn thích cái gì ổn định hơn, cái đó bình thường phải ko ? còn chuyện chưa tìm đc việc làm phù hợp thì hiểu , hiểu khá rõ. Làm thế nào để lột đc tiền thiên hạ?? hay thật , nhớ đợi giùm 2,3 năm nữa cho tớ đi lột cùng với nhá

Chia sẻ trang này