1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perruchot

    perruchot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hi sweetbabyman! Lau lam roi ko lien lac, the da lay duoc het tien o archetype ve chua? Bay gio anh cung theo chan giong chu roi. Chuyen sang cho moi, luong bi down xuong con 1/4. Da doi nay con doi hon hehe.. Duoc cai ngoi chat chit buon di dong thoai mai. Anh cung dang chuan bi lam don thoi viec day. A nay cai don day de dau day de anh chi thay ten vao la OK. Co gi nhan tin cho anh,.Hi vong bon cho day no tra cho minh ca cuc thi suong. Nhung thoi ko mo mong nua. thinh thang chat nhe. Cho anh gui loi hoi tham toi I_will. Bao la anh nho em lam hahahaha....
  2. perruchot

    perruchot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hi sweetbabyman! Lau lam roi ko lien lac, the da lay duoc het tien o archetype ve chua? Bay gio anh cung theo chan giong chu roi. Chuyen sang cho moi, luong bi down xuong con 1/4. Da doi nay con doi hon hehe.. Duoc cai ngoi chat chit buon di dong thoai mai. Anh cung dang chuan bi lam don thoi viec day. A nay cai don day de dau day de anh chi thay ten vao la OK. Co gi nhan tin cho anh,.Hi vong bon cho day no tra cho minh ca cuc thi suong. Nhung thoi ko mo mong nua. thinh thang chat nhe. Cho anh gui loi hoi tham toi I_will. Bao la anh nho em lam hahahaha....
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .....Chịu khó mà nhịn đi....làm thuê thì phải chấp nhận, bỏ bớt cái "tôi" của mình đi. Đi làm công ăn lương mà cứ như ông tướng là không được. Ngoan ngoan tớ cho kẹo he he he
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .....Chịu khó mà nhịn đi....làm thuê thì phải chấp nhận, bỏ bớt cái "tôi" của mình đi. Đi làm công ăn lương mà cứ như ông tướng là không được. Ngoan ngoan tớ cho kẹo he he he
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đúng,một là làm ông chủ để k bị nói...Còn đã làm công ăn lương thì tất nhiên là chẳng ai tránh được.Em ở home chẳng ai dám nói gì...Đi làm bị nói sơi sơi ấy nhưng vẫn phải cười và chấp nhận.
    Đặt cao chữ "NHẪN" lên hàng đầu
    Bởi làm quái gì ở đâu có sự công bằng cơ chứ...

  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đúng,một là làm ông chủ để k bị nói...Còn đã làm công ăn lương thì tất nhiên là chẳng ai tránh được.Em ở home chẳng ai dám nói gì...Đi làm bị nói sơi sơi ấy nhưng vẫn phải cười và chấp nhận.
    Đặt cao chữ "NHẪN" lên hàng đầu
    Bởi làm quái gì ở đâu có sự công bằng cơ chứ...

  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ....đồng ý với em luôn huyentrang ạ
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ....đồng ý với em luôn huyentrang ạ
  9. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ôi rời ơi, công việc !!!!!
    Nhớ ngày xưa, mình từng là đứa học trò phổ thông nghịch kinh điển. Đó là những ngày chỉ biết đến với việc viết bản kiểm điểm, còn trong sổ liên lạc thì ko khi nào thiếu dòng nhận xét : nghịch ngợm, hay nói chuyện riêng trong lớp. Và có lẽ vì thế ảnh hưởng của nó là việc bây giờ rất thích buôn dưa lê.
    Vậy mà cả bản thân, bạn bè, thầy cô đâu có ai ngờ được mình lại theo ngành sư phạm ?!! Lý do vì sao ư?
    Hồi năm thứ 2 mỗi đứa nhận được 1 tờ giấy đại khái là trưng cầu ý kiến gì đó về trường và chuyên ngành. Còn nhớ có 1 câu hỏi là
    Tại sao anh (chị) lại chọn học trường này? (Trường CĐSPMGTW1)
    Còn nhớ thấy đứa nào cũng ghi các kiểu như là
    Vì em rất quý trẻ con
    Vì em hy vọng sẽ trở thành 1 cô giáo tốt ... (thế này thế nọ cái lọ cái chai)
    Mình ghi mỗi 1 câu
    Vì trong tất cả các trường em đăng kí dự thi em đỗ mỗi 1 trường đó là trường em đang học Và đó là sự thật
    Khốn khổ thay cho cái phận học dốt. Cũng may được cái văn cao và có tí năng khiếu nên đỗ được vào trường.
    Quý trẻ con thật nhưng mà khi đó đâu có thích làm cái nghề dạy chúng nó. Và bạn bè cũng bảo trông mày thế này, làm hỏng thế hệ mầm non của đất nước.
    Nhục! Cũng chẳng hiểu chúng nó nói trông mình thế nào nữa. Nhưng mặc kệ. Đến khi đi thực tập mới thấy những gì mình học, mình đã biết chỉ là 1 phần rất nhỏ. Và chính trên thực tế đó, mình dần dần yêu và thích cái nghề đó. Yêu lắm cơ! Hehe
    Nhớ mãi 1 lần nhá, khi đi thực tập. Có 1 hôm thằng nhóc trong lớp được chú đến đón. Chả biết chú nó trông thế nào mà con bạn mình cứ nhắc mãi. Thế là buổi trưa hôm sau, may đứa tụi mình quây thằng nhóc đó hỏi han về chú nó (trêu là chính chứ ko có ý gì xấu xa đâu) Rồi bảo nó xem trong 3 cô, chọn cô nào làm người yêu cho chú. Nó soi 1 lúc rùi bảo là chọn cả 3 cô . Hahha bé tí mà đã tham
    Thế nhưng mà 3 cô ko chịu bảo chỉ được chọn 1 thui. Thế là thằng nhóc nghĩ 1 lúc rồi chọn mình Hí hí, tự dưng lúc đó sướng thế ko biết. Dẫu biết câu nói của trẻ con chẳng là gì nhiều nhưng vẫn thấy thích thích sướng sướng thế nào ý.
    Thế xong rồi có 1 con bé nó thấy các cô cứ hỏi chú của bạn nó. Nó mới bảo :
    Cô ơi cô, bác con cũng chưa có người yêu đâu. Hay để con giới thiệu bác con cho cô nhé.
    Đấy công việc của mình là thế đấy. Chỉ thế thôi
  10. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ôi rời ơi, công việc !!!!!
    Nhớ ngày xưa, mình từng là đứa học trò phổ thông nghịch kinh điển. Đó là những ngày chỉ biết đến với việc viết bản kiểm điểm, còn trong sổ liên lạc thì ko khi nào thiếu dòng nhận xét : nghịch ngợm, hay nói chuyện riêng trong lớp. Và có lẽ vì thế ảnh hưởng của nó là việc bây giờ rất thích buôn dưa lê.
    Vậy mà cả bản thân, bạn bè, thầy cô đâu có ai ngờ được mình lại theo ngành sư phạm ?!! Lý do vì sao ư?
    Hồi năm thứ 2 mỗi đứa nhận được 1 tờ giấy đại khái là trưng cầu ý kiến gì đó về trường và chuyên ngành. Còn nhớ có 1 câu hỏi là
    Tại sao anh (chị) lại chọn học trường này? (Trường CĐSPMGTW1)
    Còn nhớ thấy đứa nào cũng ghi các kiểu như là
    Vì em rất quý trẻ con
    Vì em hy vọng sẽ trở thành 1 cô giáo tốt ... (thế này thế nọ cái lọ cái chai)
    Mình ghi mỗi 1 câu
    Vì trong tất cả các trường em đăng kí dự thi em đỗ mỗi 1 trường đó là trường em đang học Và đó là sự thật
    Khốn khổ thay cho cái phận học dốt. Cũng may được cái văn cao và có tí năng khiếu nên đỗ được vào trường.
    Quý trẻ con thật nhưng mà khi đó đâu có thích làm cái nghề dạy chúng nó. Và bạn bè cũng bảo trông mày thế này, làm hỏng thế hệ mầm non của đất nước.
    Nhục! Cũng chẳng hiểu chúng nó nói trông mình thế nào nữa. Nhưng mặc kệ. Đến khi đi thực tập mới thấy những gì mình học, mình đã biết chỉ là 1 phần rất nhỏ. Và chính trên thực tế đó, mình dần dần yêu và thích cái nghề đó. Yêu lắm cơ! Hehe
    Nhớ mãi 1 lần nhá, khi đi thực tập. Có 1 hôm thằng nhóc trong lớp được chú đến đón. Chả biết chú nó trông thế nào mà con bạn mình cứ nhắc mãi. Thế là buổi trưa hôm sau, may đứa tụi mình quây thằng nhóc đó hỏi han về chú nó (trêu là chính chứ ko có ý gì xấu xa đâu) Rồi bảo nó xem trong 3 cô, chọn cô nào làm người yêu cho chú. Nó soi 1 lúc rùi bảo là chọn cả 3 cô . Hahha bé tí mà đã tham
    Thế nhưng mà 3 cô ko chịu bảo chỉ được chọn 1 thui. Thế là thằng nhóc nghĩ 1 lúc rồi chọn mình Hí hí, tự dưng lúc đó sướng thế ko biết. Dẫu biết câu nói của trẻ con chẳng là gì nhiều nhưng vẫn thấy thích thích sướng sướng thế nào ý.
    Thế xong rồi có 1 con bé nó thấy các cô cứ hỏi chú của bạn nó. Nó mới bảo :
    Cô ơi cô, bác con cũng chưa có người yêu đâu. Hay để con giới thiệu bác con cho cô nhé.
    Đấy công việc của mình là thế đấy. Chỉ thế thôi

Chia sẻ trang này