1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    To shrek_8x

    Ông bạn đọc sai ý của tôi vì tôi không nói là ông phản biện lời của tôi. Mà ý của tôi là ông phản biện những cái thông tin mà RFA đưa ra theo quan điểm của ông. Và ông đã nhận định nó ở bài viết vừa rồi. Việc đó xin phép cho qua...
    Về câu nói của tôi "thằng sờ rếc là thằng nào" không có ý miệt thị ông. Câu đó tôi cũng chỉ muốn kích bác ông để chúng ta cùng thảo luận. Diễn đàn dù sao cũng là mở và mọi người có quyền nêu quan điểm của mình. Nếu ông cho đó là nguyên nhân để ông bực mình thì tôi xin lỗi.

    Những thông tin này xin phép ông là tôi không có ý kiến cụ thể nào cả. Tôi cũng đã đọc những thông tin này nhưng không hề có bất kỳ một lời bình phẩm nào. Tôi có cái ý là muốn mọi người cùng đọc để cùng có nhận định của cá nhân mình. Lần cuối cùng khẳng định là tôi không có ý kiến gì về các thông tin này.

    Cài này thì không phải là vấn đề về công nghệ thông tin hay cái gì khác cả. Có những cái mình biết, có cái mình không biết đấy là chuyện thường. Cái gì mà người ta nói, tin hay không tin cũng là tuỳ vào khả năng nhận thức và trình độ hiểu biết của mình.
    Thực lòng thì tôi không lăng mạ hay xỉ nhục gì ông bạn nhưng mà những dòng trên đây là những dòng ông trực tiếp chỉ trích tôi. Hiện tại thì có lẽ phấn đông 80F đều biết về việc tôi đang học tập tại Hàn Quốc. Hiện tại Hàn Quốc và Việt Nam hầu hết trên mọi lĩnh vực đều có quan hệ hợp tác tốt và hàn gắn những bất đồng trong quá khứ.
    Về phía bản thân tôi đang theo học trong khoá đào tạo Master - PhD kêt hợp và là chương trình học bổng dành cho sinh viên các nước đang phát triển. Họ đối xử với những người đi học ở đây còn tôn trọng hơn là dân bản sứ. Cũng có nhiều người việt nam sang đây vì ở nhà nghèo quá phải đi lao động chân tay. Nhưng họ cũng kiếm tiền bằng sức lao động của họ và không có gì để nói là "ăn bơ thừa sữa cặn " cả.
    Quan điểm cá nhân tôi không chỉ trích cả cộng đồng mà chỉ nói vấn đề cá nhân có những người không nhận thức được mức độ của những điều mình nói. Tuy nhiên cũng có nhiều nguyên nhân mà hình như là gặp nhau cuối năm họ cũng trình bày được cỡ khoảng 50% theo quan điểm của tôi.

    Dù sao làm người để người ta nói ra nói vào đã là không hay rồi. Thông tin tốt xấu về tôi thì cũng không có gì quan trọng cả. Điều đáng tiếc là vì ông chưa gặp tôi bao giờ đã khẳng định. Cũng không sao, đó là quyền của ông và tôi cũng vui vì có người không biết mình ở ngoài đời mà lại quan tâm đến mình như thế trong một thế giới ảo như thế này. Con người không có ai hoàn hảo, tôi hiểu và thừa nhận mình như thế. TTVN và 80F có lẽ ông quen hầu hết những người không thích tôi nên họ nói vậy. Chứ hình như cũng có vài ba người yêu thương quý mến tôi chắc họ không đến nỗi mang chuyện không vui của tôi ra để nói. À mà xin lỗi ông chứ sao ông lại quan tâm đến tôi quá thế để làm gì nhỉ???
    Thực ra thì tôi cũng chưa biết là ông đã thảo luận với tôi bao nhiêu lần. Tôi chưa bao giờ để ý đến những người mà tôi không gặp ở ngoài đời mà trạm chán với tôi trên net. Vì quan điểm của tôi thì đây là chỗ mang tính giải trí chứ không phải công việc. Có lẽ cũng là cái thói quen ham vui, nên tôi cứ thích mọi người thảo luận ầm ỹ, cãi cọ này nọ cho nó xôm, có người ra người vào. Tôi thích cái chỗ này vì nó có nhiều kỷ niệm với tôi. Có lẽ ông không ở đây lâu hơn tôi, có lẽ thôi. Nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng bạn bè ở đây. Có thể có ai đó ở đây không thích tôi, nhưng cũng chưa có ai tôi quen mà đến nỗi chửi thẳng vào mặt tôi trên diễn đàn này như ông làm cả. Ông có thể suy nghĩ và thận trọng hơn trong thái độ cư xử của ông với cá nhân tôi được không? Nếu mà được thế thì tôi xin cảm ơn ông rất nhiều.
    Toàn bộ bài viết của tôi từ trước đến giờ hầu hết là tôi thường vui đùa chứ hiếm khi viết nghiêm túc. Nhưng về bản chất tôi không có ý miệt thị ai, kể cả là người đã biết hay chưa quen biết. Tôi cũng chưa bao giờ ca ngợi về lòng yêu nước hay tài học rộng gì cả. Tôi vẫn còn đang đi học và tôi biết mình còn ngu lắm, chưa đủ hiểu biết để va chạm với cuộc sống bên ngoài nên tiếp tục đi học.
    Còn về cách ăn nói của tôi, nếu ông không thích ông có thể không đọc, không cần quan tâm. Nhưng cố gắng đừng bình phẩm người khác quá đáng vì họ cũng không động chạm quá đáng đến ông. Còn nếu lần này ông nghĩ ông bị xúc phạm quá đáng. Tôi sẽ tránh cái nick này của ông ra để khỏi làm ông phật ý. Trường hợp ông dùng nick khác mà lại bị va chạm thì đành lại xin lỗi sau vậy.
    Có lẽ nói thế cũng quá nhiều. Ông cũng là một người mà tôi lấy làm lạ là đã dành thời gian để trả lời như thế này. Tuy không cùng quan điểm nhưng kết luạn là về mặt con người tôi hoàn toàn tôn trọng ông. và hi vọng ông cũng tôn trọng con người tôi. Chỗ nào tôi nhận thấy ông quá lời thì tôi cũng quá lời để ông hiểu là tôi cũng làm được cái viêc mà ông làm.
    Vậy đã nhé. Vi ông đã dăng gửi trực tiếp cho tôi nên tôi phải trả lời trên box. Sau bài này nếu ông có gì không hài lòng, ông có thể private msg cho tôi để không làm ảnh hưởng chỗ này. Và Mod cũng không cẫn xoá nếu không thấy vi phạm quy định ttvn. Và cũng xin lỗi mọi người vì để mọi người đọc được cái đoạn này. Xin lỗi luôn cả những ai không thích Linus lắm.
    Hi vọng mọi người vui vẻ hơn ở đây. Chúc mọi người hạnh phúc.

    Captain đã sửa chữa.
    u?c snow flakes s?a vo 00:21 ngy 19/03/2005
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    To shrek_8x

    Ông bạn đọc sai ý của tôi vì tôi không nói là ông phản biện lời của tôi. Mà ý của tôi là ông phản biện những cái thông tin mà RFA đưa ra theo quan điểm của ông. Và ông đã nhận định nó ở bài viết vừa rồi. Việc đó xin phép cho qua...
    Về câu nói của tôi "thằng sờ rếc là thằng nào" không có ý miệt thị ông. Câu đó tôi cũng chỉ muốn kích bác ông để chúng ta cùng thảo luận. Diễn đàn dù sao cũng là mở và mọi người có quyền nêu quan điểm của mình. Nếu ông cho đó là nguyên nhân để ông bực mình thì tôi xin lỗi.

    Những thông tin này xin phép ông là tôi không có ý kiến cụ thể nào cả. Tôi cũng đã đọc những thông tin này nhưng không hề có bất kỳ một lời bình phẩm nào. Tôi có cái ý là muốn mọi người cùng đọc để cùng có nhận định của cá nhân mình. Lần cuối cùng khẳng định là tôi không có ý kiến gì về các thông tin này.

    Cài này thì không phải là vấn đề về công nghệ thông tin hay cái gì khác cả. Có những cái mình biết, có cái mình không biết đấy là chuyện thường. Cái gì mà người ta nói, tin hay không tin cũng là tuỳ vào khả năng nhận thức và trình độ hiểu biết của mình.
    Thực lòng thì tôi không lăng mạ hay xỉ nhục gì ông bạn nhưng mà những dòng trên đây là những dòng ông trực tiếp chỉ trích tôi. Hiện tại thì có lẽ phấn đông 80F đều biết về việc tôi đang học tập tại Hàn Quốc. Hiện tại Hàn Quốc và Việt Nam hầu hết trên mọi lĩnh vực đều có quan hệ hợp tác tốt và hàn gắn những bất đồng trong quá khứ.
    Về phía bản thân tôi đang theo học trong khoá đào tạo Master - PhD kêt hợp và là chương trình học bổng dành cho sinh viên các nước đang phát triển. Họ đối xử với những người đi học ở đây còn tôn trọng hơn là dân bản sứ. Cũng có nhiều người việt nam sang đây vì ở nhà nghèo quá phải đi lao động chân tay. Nhưng họ cũng kiếm tiền bằng sức lao động của họ và không có gì để nói là "ăn bơ thừa sữa cặn " cả.
    Quan điểm cá nhân tôi không chỉ trích cả cộng đồng mà chỉ nói vấn đề cá nhân có những người không nhận thức được mức độ của những điều mình nói. Tuy nhiên cũng có nhiều nguyên nhân mà hình như là gặp nhau cuối năm họ cũng trình bày được cỡ khoảng 50% theo quan điểm của tôi.

    Dù sao làm người để người ta nói ra nói vào đã là không hay rồi. Thông tin tốt xấu về tôi thì cũng không có gì quan trọng cả. Điều đáng tiếc là vì ông chưa gặp tôi bao giờ đã khẳng định. Cũng không sao, đó là quyền của ông và tôi cũng vui vì có người không biết mình ở ngoài đời mà lại quan tâm đến mình như thế trong một thế giới ảo như thế này. Con người không có ai hoàn hảo, tôi hiểu và thừa nhận mình như thế. TTVN và 80F có lẽ ông quen hầu hết những người không thích tôi nên họ nói vậy. Chứ hình như cũng có vài ba người yêu thương quý mến tôi chắc họ không đến nỗi mang chuyện không vui của tôi ra để nói. À mà xin lỗi ông chứ sao ông lại quan tâm đến tôi quá thế để làm gì nhỉ???
    Thực ra thì tôi cũng chưa biết là ông đã thảo luận với tôi bao nhiêu lần. Tôi chưa bao giờ để ý đến những người mà tôi không gặp ở ngoài đời mà trạm chán với tôi trên net. Vì quan điểm của tôi thì đây là chỗ mang tính giải trí chứ không phải công việc. Có lẽ cũng là cái thói quen ham vui, nên tôi cứ thích mọi người thảo luận ầm ỹ, cãi cọ này nọ cho nó xôm, có người ra người vào. Tôi thích cái chỗ này vì nó có nhiều kỷ niệm với tôi. Có lẽ ông không ở đây lâu hơn tôi, có lẽ thôi. Nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng bạn bè ở đây. Có thể có ai đó ở đây không thích tôi, nhưng cũng chưa có ai tôi quen mà đến nỗi chửi thẳng vào mặt tôi trên diễn đàn này như ông làm cả. Ông có thể suy nghĩ và thận trọng hơn trong thái độ cư xử của ông với cá nhân tôi được không? Nếu mà được thế thì tôi xin cảm ơn ông rất nhiều.
    Toàn bộ bài viết của tôi từ trước đến giờ hầu hết là tôi thường vui đùa chứ hiếm khi viết nghiêm túc. Nhưng về bản chất tôi không có ý miệt thị ai, kể cả là người đã biết hay chưa quen biết. Tôi cũng chưa bao giờ ca ngợi về lòng yêu nước hay tài học rộng gì cả. Tôi vẫn còn đang đi học và tôi biết mình còn ngu lắm, chưa đủ hiểu biết để va chạm với cuộc sống bên ngoài nên tiếp tục đi học.
    Còn về cách ăn nói của tôi, nếu ông không thích ông có thể không đọc, không cần quan tâm. Nhưng cố gắng đừng bình phẩm người khác quá đáng vì họ cũng không động chạm quá đáng đến ông. Còn nếu lần này ông nghĩ ông bị xúc phạm quá đáng. Tôi sẽ tránh cái nick này của ông ra để khỏi làm ông phật ý. Trường hợp ông dùng nick khác mà lại bị va chạm thì đành lại xin lỗi sau vậy.
    Có lẽ nói thế cũng quá nhiều. Ông cũng là một người mà tôi lấy làm lạ là đã dành thời gian để trả lời như thế này. Tuy không cùng quan điểm nhưng kết luạn là về mặt con người tôi hoàn toàn tôn trọng ông. và hi vọng ông cũng tôn trọng con người tôi. Chỗ nào tôi nhận thấy ông quá lời thì tôi cũng quá lời để ông hiểu là tôi cũng làm được cái viêc mà ông làm.
    Vậy đã nhé. Vi ông đã dăng gửi trực tiếp cho tôi nên tôi phải trả lời trên box. Sau bài này nếu ông có gì không hài lòng, ông có thể private msg cho tôi để không làm ảnh hưởng chỗ này. Và Mod cũng không cẫn xoá nếu không thấy vi phạm quy định ttvn. Và cũng xin lỗi mọi người vì để mọi người đọc được cái đoạn này. Xin lỗi luôn cả những ai không thích Linus lắm.
    Hi vọng mọi người vui vẻ hơn ở đây. Chúc mọi người hạnh phúc.

    Captain đã sửa chữa.
    u?c snow flakes s?a vo 00:21 ngy 19/03/2005
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To Srex_8x: Bài viết của bạn tôi xoá đi và gửi qua PM đến riêng Linus vì nó mang ý kiến riêng tư cũng như ngôn từ hơi bậy không nên đưa ra cái chỗ đông người. Have fun.
    To Linus: Bạn có tin nhắn mới. Tao xoá thì sao? Cái TTVNOL đóng cửa có một vài hôm, thằng nào cũng ngoác mồm ra kêu. Nó mở cửa thì lại thế này, thế nọ.
    To all: Đừng làm nó thành nguyên nhân của rắc rối. Ai muốn tranh luận với tôi thì cứ tranh luận, đang buồn, he he. Nhưng nói trước, lịch sự nhé!
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To Srex_8x: Bài viết của bạn tôi xoá đi và gửi qua PM đến riêng Linus vì nó mang ý kiến riêng tư cũng như ngôn từ hơi bậy không nên đưa ra cái chỗ đông người. Have fun.
    To Linus: Bạn có tin nhắn mới. Tao xoá thì sao? Cái TTVNOL đóng cửa có một vài hôm, thằng nào cũng ngoác mồm ra kêu. Nó mở cửa thì lại thế này, thế nọ.
    To all: Đừng làm nó thành nguyên nhân của rắc rối. Ai muốn tranh luận với tôi thì cứ tranh luận, đang buồn, he he. Nhưng nói trước, lịch sự nhé!
  5. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khá. Biết chửi bằng 2 thứ tiếng chứng tỏ cũng không vô học. Thế này nhé, thiên hạ nói sao thì cũng đặt đít ngồi cả thôi nhưng nêu tên tuổi đàng hoàng thì cũng phải nói thẳng chứ phải không Mr. Suck? à, shrek.
    Mr. gặp được thằng nào con nào mà nhận định về người khác không ra gì thế? sao không thấy chúng nó sủa mà Mr cứ nhặng cả lên thế hay chúng nó cũng không ra gì nên ko đủ tư cách nói người khác ra cái gì. Thôi, đi khóc thuê cho thiên hạ và đau cho nỗi đau "đồng loại" thế được rồi đấy.
    chính vì chưa gặp nên nếu Mr mà coi chồng em ra cái gì thì chắc vợ chồng em cũng không dám nhận đâu à. Thì thiên hạ cũng vẫn coi nhau như *** chứ tưởng là thơm tho lắm à.
    Tưởng Mr thế nào, nói lại lời lẽ thế nào chứ nói thế này thì thường quá vì người ta gọi đấy là cùn. Người ta thế nào trời tây trời ta gì thì ảnh hưởng đến long mạch nhà Mr không? hay vợ chồng em ban đêm ồn ào làm phiền giấc ngủ Mr mà Mr nặng lời thế. Có đứa nào dám nói Mr. không phải là người Việt nam đâu, máu đỏ da vàng như nhau mà với lại ai mà ai chẳng biết Mr cũng chui ra từ đâu mà Mr phải nhắc người khác về điều đó. Nhân thể em xin nhắn luôn với một số người là đừng đứng ở cửa rình nhà người khác nữa, chẳng có gì mà xem đâu. Còn nếu vẫn thấy ấm ức thì trách mình ý NGU THÌ CHẾT CHỨ BỆNH TẬT GÌ. Mr có ngứa quá thì về nhà mà gãi chứ cứ ra chỗ công cộng gãi thế này thì không được đâu.
    Biết chửi bằng cả tiếng quốc tế cơ đấy, biết thêm một ngoại ngữ nữa nhé về sau mà đi chửi đứa khác cho nó vênh. Tiếng hàn nó gọi là SACKE đấy, mà cái này đúng là phải sang hàn mới biết sacke nó là cái gì cơ.
    Thân ái và quyết thắng
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 28/03/2005
  6. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khá. Biết chửi bằng 2 thứ tiếng chứng tỏ cũng không vô học. Thế này nhé, thiên hạ nói sao thì cũng đặt đít ngồi cả thôi nhưng nêu tên tuổi đàng hoàng thì cũng phải nói thẳng chứ phải không Mr. Suck? à, shrek.
    Mr. gặp được thằng nào con nào mà nhận định về người khác không ra gì thế? sao không thấy chúng nó sủa mà Mr cứ nhặng cả lên thế hay chúng nó cũng không ra gì nên ko đủ tư cách nói người khác ra cái gì. Thôi, đi khóc thuê cho thiên hạ và đau cho nỗi đau "đồng loại" thế được rồi đấy.
    chính vì chưa gặp nên nếu Mr mà coi chồng em ra cái gì thì chắc vợ chồng em cũng không dám nhận đâu à. Thì thiên hạ cũng vẫn coi nhau như *** chứ tưởng là thơm tho lắm à.
    Tưởng Mr thế nào, nói lại lời lẽ thế nào chứ nói thế này thì thường quá vì người ta gọi đấy là cùn. Người ta thế nào trời tây trời ta gì thì ảnh hưởng đến long mạch nhà Mr không? hay vợ chồng em ban đêm ồn ào làm phiền giấc ngủ Mr mà Mr nặng lời thế. Có đứa nào dám nói Mr. không phải là người Việt nam đâu, máu đỏ da vàng như nhau mà với lại ai mà ai chẳng biết Mr cũng chui ra từ đâu mà Mr phải nhắc người khác về điều đó. Nhân thể em xin nhắn luôn với một số người là đừng đứng ở cửa rình nhà người khác nữa, chẳng có gì mà xem đâu. Còn nếu vẫn thấy ấm ức thì trách mình ý NGU THÌ CHẾT CHỨ BỆNH TẬT GÌ. Mr có ngứa quá thì về nhà mà gãi chứ cứ ra chỗ công cộng gãi thế này thì không được đâu.
    Biết chửi bằng cả tiếng quốc tế cơ đấy, biết thêm một ngoại ngữ nữa nhé về sau mà đi chửi đứa khác cho nó vênh. Tiếng hàn nó gọi là SACKE đấy, mà cái này đúng là phải sang hàn mới biết sacke nó là cái gì cơ.
    Thân ái và quyết thắng
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 28/03/2005
  7. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ôi thôi, vợ chồng ông Linus lên tiếng bênh nhau rồi, stop ở đây thôi, uống miếng nước hạ hoả mấy ông bà ơi
  8. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ôi thôi, vợ chồng ông Linus lên tiếng bênh nhau rồi, stop ở đây thôi, uống miếng nước hạ hoả mấy ông bà ơi
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    To Linus.
    Bài của ông rất dài, rất nhiều lý lẽ nhưng rốt cục cũng không thuyết phục lắm với thằng cùn như tôi. Như đã nói ở trước, tôi ko tranh luận gì thêm. Tôi không dưng đụng đến ông nếu ông ko đụng đến tôi. Tôi không bịa ra những gì tôi viết. Hi vọng cái topic này sẽ dành cho những thứ tốt đẹp hơn.
    À quên, cái cảnh chồng nói vợ đứng ngoài chửi góp cũng hay đấy. Nhưng nên làm ở chợ Long Biên thì hay hơn.
    To Captain: Cậu xoá bài tôi cũng tốt - Để cho cái TTVN này sạch đẹp hơn. Nhưng đã làm thì làm cho trót, còn mấy bãi nữa chưa được ai dọn. Không cứ để đấy người ta lại bảo chia phe chia phái. Lại mất công bằng và dân chủ. Chúc vui.

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 18/03/2005
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    To Linus.
    Bài của ông rất dài, rất nhiều lý lẽ nhưng rốt cục cũng không thuyết phục lắm với thằng cùn như tôi. Như đã nói ở trước, tôi ko tranh luận gì thêm. Tôi không dưng đụng đến ông nếu ông ko đụng đến tôi. Tôi không bịa ra những gì tôi viết. Hi vọng cái topic này sẽ dành cho những thứ tốt đẹp hơn.
    À quên, cái cảnh chồng nói vợ đứng ngoài chửi góp cũng hay đấy. Nhưng nên làm ở chợ Long Biên thì hay hơn.
    To Captain: Cậu xoá bài tôi cũng tốt - Để cho cái TTVN này sạch đẹp hơn. Nhưng đã làm thì làm cho trót, còn mấy bãi nữa chưa được ai dọn. Không cứ để đấy người ta lại bảo chia phe chia phái. Lại mất công bằng và dân chủ. Chúc vui.

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 18/03/2005

Chia sẻ trang này