1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 19/03/2005
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 19/03/2005
  3. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy thế.....
  4. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy thế.....
  5. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    À quên, cái cảnh chồng nói vợ đứng ngoài chửi góp cũng hay đấy. Nhưng nên làm ở chợ Long Biên thì hay hơn.

    Đúng đấy, thưa Mr, hiện tại đang sống ở cạnh chợ Long Biên đây ngày xưa thì ở cạnh Chợ Đồng Xuân thế có vấn đề gì liên quan đến văn hoá không?
    u?c snow flakes s?a vo 00:20 ngy 19/03/2005
  6. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    À quên, cái cảnh chồng nói vợ đứng ngoài chửi góp cũng hay đấy. Nhưng nên làm ở chợ Long Biên thì hay hơn.

    Đúng đấy, thưa Mr, hiện tại đang sống ở cạnh chợ Long Biên đây ngày xưa thì ở cạnh Chợ Đồng Xuân thế có vấn đề gì liên quan đến văn hoá không?
    u?c snow flakes s?a vo 00:20 ngy 19/03/2005
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Oạch. Cái này gọi là tâm sự nghề nghiệp ạ. À,có thể nhỉ, chắc là đập vô mặt sếp ko được thì phải áp dụng cách khác thôi hehe
    Tâm sự của em là: làm hùng hục như trâu, nhưng ăn như mèo, và ngủ như lợn !
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Oạch. Cái này gọi là tâm sự nghề nghiệp ạ. À,có thể nhỉ, chắc là đập vô mặt sếp ko được thì phải áp dụng cách khác thôi hehe
    Tâm sự của em là: làm hùng hục như trâu, nhưng ăn như mèo, và ngủ như lợn !
  9. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    hi` , lí luận cao siêu quá , cuối cùng lại đâm ra chửi nhau . Xin hỏi một câu : Như thế có đáng không nhỉ ?
    Tôi biết cả 2 bên nhưng không hề nghĩ rằng một ngày 2 bên lại quay ra dùng những kiến thức đã có được để chửi nhau đâu .
    Hãy để dành những cái đó cho cuộc sống đi Cho này là nơi vui chơi giải trí sau những phút giây mệt mỏi . Đừng làm cho nó trở nên căng thẳng như thế . Chẳng lẽ cuộc sống toàn những **** với lại shake (ko bít viết có đúng ko vì ko bít ngoại ngữ) thôi sao?
    Cuộc sống đã đủ phức tạp và mệt mỏi rồi , hãy dành một chỗ để thư giãn . Mong rằng khi lên mạng , vào 80 ko phải bị đập vào mắt những từ ngữ mà đã gặp quá nhiều ở cuộc sống rồi .
    Dừng lại ở đây nhé !
    Chúc vui .
  10. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    hi` , lí luận cao siêu quá , cuối cùng lại đâm ra chửi nhau . Xin hỏi một câu : Như thế có đáng không nhỉ ?
    Tôi biết cả 2 bên nhưng không hề nghĩ rằng một ngày 2 bên lại quay ra dùng những kiến thức đã có được để chửi nhau đâu .
    Hãy để dành những cái đó cho cuộc sống đi Cho này là nơi vui chơi giải trí sau những phút giây mệt mỏi . Đừng làm cho nó trở nên căng thẳng như thế . Chẳng lẽ cuộc sống toàn những **** với lại shake (ko bít viết có đúng ko vì ko bít ngoại ngữ) thôi sao?
    Cuộc sống đã đủ phức tạp và mệt mỏi rồi , hãy dành một chỗ để thư giãn . Mong rằng khi lên mạng , vào 80 ko phải bị đập vào mắt những từ ngữ mà đã gặp quá nhiều ở cuộc sống rồi .
    Dừng lại ở đây nhé !
    Chúc vui .

Chia sẻ trang này