1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Em đọc ngấu đọc nghiến cái bài anh Bút Chì post( chẳng biết thực hư ra sao) có điều đọc cũng thấy hay , hết gần một tiếng,.
    Bạn Shrek đáng mến, mình chẳng biết bạn là ai nhưng phải công nhận là bạn rất thích gây sự đi, đúng không nào? Mình là mình rất mến bạn về việc ai đụng đến bạn thì bạn chửi lại nó, có điều như anh NHV đã nói rồi, chửi là phải có nghệ thuật, chửi cho thịt nát xương tan nó ra( hehe từ này có bậy ko nhỉ) chửi cho nó ăn không ngon, ngủ không yên nhưng mà vẫn không văng tục ra, thế mới gọi là chửi có văn hoá...:))
    Em tưởng gì, mấy hôm nay đang mải mê bên album nghe tình ngóng hình mọi người bình bầu miss, em là em muốn dự thi lắm nhưng chắc dự rồi sẽ giành giải : Dám dũng cảm đăng ký dự thi mặc dù hơi bị ô mai sấu đáy lọ... nên thôi em đành ngồi ngoài nhìn , liếc, ngó vậy.. Hôm nay , em rảnh rỗi, sau khi thức đêm thức khuya chuẩn bị giáo án,( phải tô đậm chữ đấy để thể hiện em đang được làm cô giáo,), vào đây định tâm sự thì lại thấy mọi người cãi nhau. Mà em phải công nhận mọi người vui thật, quá là vui ý chứ, ở ngoài đời , chẳng đánh nhau, hiền lành quá hay sao ý mà lên mạng cứ phải ,nóng tính, gào ầm lên , chửi nhau cho nó thoải mái( như kiểu bù lại phần cuộc sống thật vậy)
    Thôi nói hôi vài câu thế thôi chứ em khuyên bác Shrek là các cụ đã có câu rồi: Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn, nên là bác thôi, stop ngay đi nhé, không thì đầu gấu phố Đồng Xuân, ngõ chợ hàng chiếu, đầu gấu gần chợ bắc qua, gần chợ Đồng xuân như em cũng chạy mất dép đấy...
    Nói chung em là em không khuyến khích mọi người cãi nhau trên mạng tẹo nào cả, chẳng có gì là vui...
    Có điều phải nói một câu nhé: ÔI VUI QUÁ!!!
    ( ôi ôi, em nói thế này thôi, nhưng đừng ai mắng chửi em nhé, em là em sợ lắm ạ!)
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 05:13 ngày 19/03/2005
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Em đọc ngấu đọc nghiến cái bài anh Bút Chì post( chẳng biết thực hư ra sao) có điều đọc cũng thấy hay , hết gần một tiếng,.
    Bạn Shrek đáng mến, mình chẳng biết bạn là ai nhưng phải công nhận là bạn rất thích gây sự đi, đúng không nào? Mình là mình rất mến bạn về việc ai đụng đến bạn thì bạn chửi lại nó, có điều như anh NHV đã nói rồi, chửi là phải có nghệ thuật, chửi cho thịt nát xương tan nó ra( hehe từ này có bậy ko nhỉ) chửi cho nó ăn không ngon, ngủ không yên nhưng mà vẫn không văng tục ra, thế mới gọi là chửi có văn hoá...:))
    Em tưởng gì, mấy hôm nay đang mải mê bên album nghe tình ngóng hình mọi người bình bầu miss, em là em muốn dự thi lắm nhưng chắc dự rồi sẽ giành giải : Dám dũng cảm đăng ký dự thi mặc dù hơi bị ô mai sấu đáy lọ... nên thôi em đành ngồi ngoài nhìn , liếc, ngó vậy.. Hôm nay , em rảnh rỗi, sau khi thức đêm thức khuya chuẩn bị giáo án,( phải tô đậm chữ đấy để thể hiện em đang được làm cô giáo,), vào đây định tâm sự thì lại thấy mọi người cãi nhau. Mà em phải công nhận mọi người vui thật, quá là vui ý chứ, ở ngoài đời , chẳng đánh nhau, hiền lành quá hay sao ý mà lên mạng cứ phải ,nóng tính, gào ầm lên , chửi nhau cho nó thoải mái( như kiểu bù lại phần cuộc sống thật vậy)
    Thôi nói hôi vài câu thế thôi chứ em khuyên bác Shrek là các cụ đã có câu rồi: Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn, nên là bác thôi, stop ngay đi nhé, không thì đầu gấu phố Đồng Xuân, ngõ chợ hàng chiếu, đầu gấu gần chợ bắc qua, gần chợ Đồng xuân như em cũng chạy mất dép đấy...
    Nói chung em là em không khuyến khích mọi người cãi nhau trên mạng tẹo nào cả, chẳng có gì là vui...
    Có điều phải nói một câu nhé: ÔI VUI QUÁ!!!
    ( ôi ôi, em nói thế này thôi, nhưng đừng ai mắng chửi em nhé, em là em sợ lắm ạ!)
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 05:13 ngày 19/03/2005
  3. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi , nhầm.có điều đồng chí thuyền trưởng captain , đồng chí xoá bài của bạn Shrek nhưng lại không xoá đoạn đồng chí nhixinh quote của đồng chí Shrek , thế thì cũng bằng thừa.
    Được Avril85 sửa chữa / chuyển vào 05:12 ngày 19/03/2005
  4. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi , nhầm.có điều đồng chí thuyền trưởng captain , đồng chí xoá bài của bạn Shrek nhưng lại không xoá đoạn đồng chí nhixinh quote của đồng chí Shrek , thế thì cũng bằng thừa.
    Được Avril85 sửa chữa / chuyển vào 05:12 ngày 19/03/2005
  5. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế mà mấy hôm nay mình cứ rình rập xem chửi nhau bên tận box Album, đâu biết về đây cũng đang có mắng chó chửi mèo ầm ỹ hay ho thế này!
    Bạn Linú thân yên, bạn viết dài quá chính bạn cũng ngại đọc lại bài của mình hay sao mà cứ sai lỗi chính tả suốt thế? Học rộng tài cao mà bài vỡ lòng i tờ lại nắm chẳng rõ gì cả, nói như cái bọn A3 nhà bạn hay nói là : Lớp 1 trường sập cô giáo chết không được học à?
    Hê hê, vào đây nghe CÁC bạn tranh luận tớ lại nhớ có lần bạn Linus nhắn nhủ tớ qua người khác chẳng ra gì về Matchia, rồi lại bảo mang bọn tớ chuyện riêng của mình lên mạng là hạ sách (ơ, mà trên thực tế bọn tớ mang chuyện riêng lên mạng bao giờ nhỉ? ) Matchia và tớ thì ít học, không có bằng này bằng nọ, đi đây đi đó, sống cũng toàn sống ở những nơi toàn dân đen làm giờ hành chính nên chẳng thể vào mà bênh nhau được, thôi đành tự an ủi: thiên hạ có mồm thì người ta phải nói, ví xa ví gần như con chó nó sủa mà mình cứ đứng cong mông vén váy lên mắng chửi lại nó thì chẳng hoá ra mình cũng ngang phân nó thôi! Nay đọc mấy bài trong này, sao mà ghen tị thế, đúng là "Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn", nhể!
    Tiện đây vào chủ đề chính 1 tí cho các mod khỏi bận công xoá xiếc. Công việc của tớ dạo này bình thường, ai xem có chân nhặt giấy vụ văn phòng cho tớ làm kiếm thêm với!
  6. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế mà mấy hôm nay mình cứ rình rập xem chửi nhau bên tận box Album, đâu biết về đây cũng đang có mắng chó chửi mèo ầm ỹ hay ho thế này!
    Bạn Linú thân yên, bạn viết dài quá chính bạn cũng ngại đọc lại bài của mình hay sao mà cứ sai lỗi chính tả suốt thế? Học rộng tài cao mà bài vỡ lòng i tờ lại nắm chẳng rõ gì cả, nói như cái bọn A3 nhà bạn hay nói là : Lớp 1 trường sập cô giáo chết không được học à?
    Hê hê, vào đây nghe CÁC bạn tranh luận tớ lại nhớ có lần bạn Linus nhắn nhủ tớ qua người khác chẳng ra gì về Matchia, rồi lại bảo mang bọn tớ chuyện riêng của mình lên mạng là hạ sách (ơ, mà trên thực tế bọn tớ mang chuyện riêng lên mạng bao giờ nhỉ? ) Matchia và tớ thì ít học, không có bằng này bằng nọ, đi đây đi đó, sống cũng toàn sống ở những nơi toàn dân đen làm giờ hành chính nên chẳng thể vào mà bênh nhau được, thôi đành tự an ủi: thiên hạ có mồm thì người ta phải nói, ví xa ví gần như con chó nó sủa mà mình cứ đứng cong mông vén váy lên mắng chửi lại nó thì chẳng hoá ra mình cũng ngang phân nó thôi! Nay đọc mấy bài trong này, sao mà ghen tị thế, đúng là "Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn", nhể!
    Tiện đây vào chủ đề chính 1 tí cho các mod khỏi bận công xoá xiếc. Công việc của tớ dạo này bình thường, ai xem có chân nhặt giấy vụ văn phòng cho tớ làm kiếm thêm với!
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ôi! choáng thật đọc xong hoa hết ca mắt
    Có lẽ mấy bài đấy chuyển hết sang sọt rác của 80 nhỉ để ai đó có thể thoải mái nói những gì mình thích và phản biện những gì mình ko đồng ý hoăc sang topic của NHV cũng được
    Ở đây là tâm sự nghề nghiệp cơ mà
  8. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ôi! choáng thật đọc xong hoa hết ca mắt
    Có lẽ mấy bài đấy chuyển hết sang sọt rác của 80 nhỉ để ai đó có thể thoải mái nói những gì mình thích và phản biện những gì mình ko đồng ý hoăc sang topic của NHV cũng được
    Ở đây là tâm sự nghề nghiệp cơ mà
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sai chính tả lúc trước là chuyện đùa nhưng càng ngày thì càng thành thói quen và không để ý dần. Viết một hồi thì cũng không check lại, vậy là viết sai chính tả cũng thành chuyện để cho thiên hạ bàn tán, bực mình thì lại quá là mình bằng nó à? Cái này tặng lại cho rùa già.
    Thứ hai là không hiều cái chuyện này liên quan gì đến vấn đề riêng tư của rùa ở đây mà sao lại mang cả vào đây nói. Gây sự thì cũng tập trung một chút, đang chủ đề về tình hình kinh tế xã hội việt nam sao lại gom cả chuyện nhà cửa của rùa vào đây để nói. Còn cái việc trước đây về vấn đề machia thế nào tại sao phải mang vào đây nói, thực ra đến giờ cũng không còn nhớ là hồi trước nói cái gì liên quan đến mấy vị nữa. Nếu có sai thì đấy là nhận xét của người ngoài, là chỗ bạn bè thì nói qua nói lại. Nếu rùa thấy không đúng thì cũng coi như cho qua, quá đáng thì gặp thẳng nhau nói chuyện. Tưởng chuyện đó qua rồi, chẳng nhớ nữa mà vẫn còn ấm ức đền giờ. Riêng với rùa quan điểm xưa nay nhìn nhận thì vẫn nghĩ là bạn bè tốt, không ngờ những chuyện như thế vần hằn học mà không dứt ra được, làm người thế có phải là không biết điều lắm không nhỉ? Chị Lý thì giỏi nhưng mà đào tạo nhân viên kém quá... he he he...
    Từ đầu đến giờ, mọi người nói cứ vin vào cái cớ là học này học nọ. Thực ra việc học hành không can hệ gì ở đây. Sau khi học đại học xong, khi học tiếp lên mục tiêu chỉ là đi vào chuyên sâu nghiên cứu chuyên môn, đôi khi am hiểu về xã hội còn nhiều thiếu sót. Đấy là điểm đến giờ vẫn còn cần phải học hỏi. Câu này là nói thật lòng không phải để hoa ngôn. Lên đây với dân tình lắm lúc ham vui lắm lúc thì vờ vĩnh nghiêm túc này nọ cho thêm phần không khí, thỉnh thoảng mod miếc admin cho nó xôm chợ. Không hề nghĩ là để thể hiện mình làm gì vì mọi người cũng chỉ là ham vui.
    Bực mình nói qua nói lại nó cũng là chuyện thường tình. Mình nói người ta thì người ta nói lại mình cũng thế. Nhưng thái độ xưa nay không bao giờ xúc phạm nhân phẩm người khác, nhất là trong một cái môi trường ảo thế này, mình bực mình là mình thiệt thân tốn nơ ron suy nghĩ nên chỉ coi nó như relax thế thì ổn hơn. Và mỗi người có cách thể hiện riêng của mình. Nếu thích thảo luận tiếp thì cũng welcome.

  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sai chính tả lúc trước là chuyện đùa nhưng càng ngày thì càng thành thói quen và không để ý dần. Viết một hồi thì cũng không check lại, vậy là viết sai chính tả cũng thành chuyện để cho thiên hạ bàn tán, bực mình thì lại quá là mình bằng nó à? Cái này tặng lại cho rùa già.
    Thứ hai là không hiều cái chuyện này liên quan gì đến vấn đề riêng tư của rùa ở đây mà sao lại mang cả vào đây nói. Gây sự thì cũng tập trung một chút, đang chủ đề về tình hình kinh tế xã hội việt nam sao lại gom cả chuyện nhà cửa của rùa vào đây để nói. Còn cái việc trước đây về vấn đề machia thế nào tại sao phải mang vào đây nói, thực ra đến giờ cũng không còn nhớ là hồi trước nói cái gì liên quan đến mấy vị nữa. Nếu có sai thì đấy là nhận xét của người ngoài, là chỗ bạn bè thì nói qua nói lại. Nếu rùa thấy không đúng thì cũng coi như cho qua, quá đáng thì gặp thẳng nhau nói chuyện. Tưởng chuyện đó qua rồi, chẳng nhớ nữa mà vẫn còn ấm ức đền giờ. Riêng với rùa quan điểm xưa nay nhìn nhận thì vẫn nghĩ là bạn bè tốt, không ngờ những chuyện như thế vần hằn học mà không dứt ra được, làm người thế có phải là không biết điều lắm không nhỉ? Chị Lý thì giỏi nhưng mà đào tạo nhân viên kém quá... he he he...
    Từ đầu đến giờ, mọi người nói cứ vin vào cái cớ là học này học nọ. Thực ra việc học hành không can hệ gì ở đây. Sau khi học đại học xong, khi học tiếp lên mục tiêu chỉ là đi vào chuyên sâu nghiên cứu chuyên môn, đôi khi am hiểu về xã hội còn nhiều thiếu sót. Đấy là điểm đến giờ vẫn còn cần phải học hỏi. Câu này là nói thật lòng không phải để hoa ngôn. Lên đây với dân tình lắm lúc ham vui lắm lúc thì vờ vĩnh nghiêm túc này nọ cho thêm phần không khí, thỉnh thoảng mod miếc admin cho nó xôm chợ. Không hề nghĩ là để thể hiện mình làm gì vì mọi người cũng chỉ là ham vui.
    Bực mình nói qua nói lại nó cũng là chuyện thường tình. Mình nói người ta thì người ta nói lại mình cũng thế. Nhưng thái độ xưa nay không bao giờ xúc phạm nhân phẩm người khác, nhất là trong một cái môi trường ảo thế này, mình bực mình là mình thiệt thân tốn nơ ron suy nghĩ nên chỉ coi nó như relax thế thì ổn hơn. Và mỗi người có cách thể hiện riêng của mình. Nếu thích thảo luận tiếp thì cũng welcome.

Chia sẻ trang này