1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    Thế rút cuộc IT là cái giè hả bác ??nóng quá nên thấy cái đầu nó cứ đơ đơ. Rõ hơn về câu hôm trc nói dở, ko phải ko thích mà là tâm lí vẫn thích cái gì ổn định hơn, cái đó bình thường phải ko ? còn chuyện chưa tìm đc việc làm phù hợp thì hiểu , hiểu khá rõ. Làm thế nào để lột đc tiền thiên hạ?? hay thật , nhớ đợi giùm 2,3 năm nữa cho tớ đi lột cùng với nhá
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chào C, C cho tớ một chỗ làm ở đấy được không ? Tớ đang thất nghiệp và thất tình đây ,hehehe .Tớ không phải con tổng thống nên nhu cầu không cao lắm .Tớ không đòi hỏi tí tẹo đồng lương nào đâu ,chỉ cần ngày ăn ba bữa , đêm có một cái nệm êm với cái gối ôm bự hơn tớ một tẹo thui.Và thêm một chút nhu cầu thiết yếu hằng ngày chẳng hạn:
    * Ăn buffet buổi tối
    * Dancing buổi tối
    * Xem ca nhạc buổi tối
    cuối tháng cho tớ một cái vé bé bé để bay về Xì Gòn thăm nhà .Tất cả chỉ có thế thôi.
    Cậu gửi đơn xin việc này của tớ cho xếp của cậu nhé , hay xếp của xếp cậu cũng được.Nếu được thì tớ nguyện đem cả đời giai chó gặm này cho Tổ Quốc , nhở!
  3. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chào C, C cho tớ một chỗ làm ở đấy được không ? Tớ đang thất nghiệp và thất tình đây ,hehehe .Tớ không phải con tổng thống nên nhu cầu không cao lắm .Tớ không đòi hỏi tí tẹo đồng lương nào đâu ,chỉ cần ngày ăn ba bữa , đêm có một cái nệm êm với cái gối ôm bự hơn tớ một tẹo thui.Và thêm một chút nhu cầu thiết yếu hằng ngày chẳng hạn:
    * Ăn buffet buổi tối
    * Dancing buổi tối
    * Xem ca nhạc buổi tối
    cuối tháng cho tớ một cái vé bé bé để bay về Xì Gòn thăm nhà .Tất cả chỉ có thế thôi.
    Cậu gửi đơn xin việc này của tớ cho xếp của cậu nhé , hay xếp của xếp cậu cũng được.Nếu được thì tớ nguyện đem cả đời giai chó gặm này cho Tổ Quốc , nhở!
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp... thế đấy, mình bảo với Sún lì là tuyển anh Sún lèm phu quân của TrÙm... Sún nỡ lòng từ chối... đi xin ngừ khác tuyển mình... chẹp chẹp... thế đấy... đời là vậy... 1 2 3 ~~> DZỌT
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp... thế đấy, mình bảo với Sún lì là tuyển anh Sún lèm phu quân của TrÙm... Sún nỡ lòng từ chối... đi xin ngừ khác tuyển mình... chẹp chẹp... thế đấy... đời là vậy... 1 2 3 ~~> DZỌT
  6. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  7. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  8. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  9. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm việc ở một công ty nhàng nhàng, tiền lương thì chả được bao nhiều, vài trăm một tháng. Hàng ngày đi làm xa nhà quá cho nên cuối tháng chả đủ tiền mua xăng nữa. Ăn uống thì kham khổ lắm, cho nên nghe bạn Tsunamix nói thấy thèm quá đi. Mặc dù tớ đi làm lương ít, nghèo nàn nhưng tớ ghét mấy cái bọn phách lối, tinh vi, tưởng mình hơn người. Suy cho cùng thì cũng chả nên huyênh hoang, đời phải biết mình là ai, đang ở đâu.

Chia sẻ trang này