1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thuyền trưởng thuyền trưởng cap ởi ời ơi, thế là thuyền trưởng không phải là truyền trưởng rồi, ai lại thấy cái thuyền viên đụng độ nhau thế này mà thuyền trưởng để yên à, thuyền trưởng phải xông thẳng, đánh mạnh, và đấm trúng đích chứ...:)) Thế mới được. Mà bạn Avril85 gì nói đúng đấy, anh mà xoá cái dòng của anh bạn Shrek xanh lè xanh lẹt dễ thương bụng to kia, thì anh cũng phải là xoá luôn đoạn Quote ở bài đồng chí Nhi Xinh chứ, thế mới gọi là xinh , thế mới gọi là yêu, ai lại để thanh niên VNam thời đại ngày nay lại phải nghe mấy câu Đ*** như thế bao giờ( ôi giời ơi, em hư quá, lại nhắc lại từ đấy mới chết chứ...
    Đùa vậy thôi, chứ bạn Rùa là bạn nào, mình ứ hiểu bạn Rùa sao lại lấy avantar là con Mèo, hoá ra là Mèo Rùa à? Mà hay Rùa mèo cũng nên. Bạn ơi, mình bảo bạn này, bạn biết không, bạn không nên nói cùn, nói cùn với Chí thì coi như bạn thua là cái chắc rồi...
    ÔI VUI QUÁ... VUI QUÁ... phải biết nói gì bây giờ nhỉ ngoài cái câu đấy để thể hiện hết nỗi lòng tâm can..
    Phải công nhận ngày hôm nay đẹp ngày, ngoài đường dù mưa phùn gió bấc vẫn đầy xe đám cưới, thỉnh thoảng lại thấy một chữ hỉ, vào ttvn lại có bao nhiêu chuyên làm mình phải : ÔI VUI QUÁ..T hế này là trẻ ra được thêm mấy tuổi( trở về với đúng lứa tuổi xuân xanh của mình rồi đây, không bị chê là già rồi nữa đây, ôi sướng quá, ô là la..)
    Bạn Shrek ơi, bạn thích ăn ốc luộc không? Hôm nào mình mời bạn một đĩa ốc nhé, nhưng ăn ốc bé thôi cho nó rẻ...:P
    Hôm nay vất vả và mệt mỏi, khản hết giọng, tự thắc mắc không hiểu học sinh có hiểu bài không, hi vọng là có. Lạy trời lạy phật phù hộ cho người tốt bụng như ta....
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thuyền trưởng thuyền trưởng cap ởi ời ơi, thế là thuyền trưởng không phải là truyền trưởng rồi, ai lại thấy cái thuyền viên đụng độ nhau thế này mà thuyền trưởng để yên à, thuyền trưởng phải xông thẳng, đánh mạnh, và đấm trúng đích chứ...:)) Thế mới được. Mà bạn Avril85 gì nói đúng đấy, anh mà xoá cái dòng của anh bạn Shrek xanh lè xanh lẹt dễ thương bụng to kia, thì anh cũng phải là xoá luôn đoạn Quote ở bài đồng chí Nhi Xinh chứ, thế mới gọi là xinh , thế mới gọi là yêu, ai lại để thanh niên VNam thời đại ngày nay lại phải nghe mấy câu Đ*** như thế bao giờ( ôi giời ơi, em hư quá, lại nhắc lại từ đấy mới chết chứ...
    Đùa vậy thôi, chứ bạn Rùa là bạn nào, mình ứ hiểu bạn Rùa sao lại lấy avantar là con Mèo, hoá ra là Mèo Rùa à? Mà hay Rùa mèo cũng nên. Bạn ơi, mình bảo bạn này, bạn biết không, bạn không nên nói cùn, nói cùn với Chí thì coi như bạn thua là cái chắc rồi...
    ÔI VUI QUÁ... VUI QUÁ... phải biết nói gì bây giờ nhỉ ngoài cái câu đấy để thể hiện hết nỗi lòng tâm can..
    Phải công nhận ngày hôm nay đẹp ngày, ngoài đường dù mưa phùn gió bấc vẫn đầy xe đám cưới, thỉnh thoảng lại thấy một chữ hỉ, vào ttvn lại có bao nhiêu chuyên làm mình phải : ÔI VUI QUÁ..T hế này là trẻ ra được thêm mấy tuổi( trở về với đúng lứa tuổi xuân xanh của mình rồi đây, không bị chê là già rồi nữa đây, ôi sướng quá, ô là la..)
    Bạn Shrek ơi, bạn thích ăn ốc luộc không? Hôm nào mình mời bạn một đĩa ốc nhé, nhưng ăn ốc bé thôi cho nó rẻ...:P
    Hôm nay vất vả và mệt mỏi, khản hết giọng, tự thắc mắc không hiểu học sinh có hiểu bài không, hi vọng là có. Lạy trời lạy phật phù hộ cho người tốt bụng như ta....
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, tự dưng topic này lại được UP lên đầu trang. Vinh dự quá. Em cunbong à, anh cũng thích ăn ốc lắm nhưng cô mời anh vì lí do gì thế? Mấy trò cãi vã trong này làm cô vui à? Anh thì ko có mấy cái khiếu cãi nhau theo kiểu NHV nói nhưng cũng thuộc loại thâm nho. Nếu có giúp vui gì cho anh chị em thì cũng tốt lắm rồi. À thằng P nó nhờ cô mà cũng sắp OK rồi đấy. Hôm nào bắt nó khao mới được. Anh cứ cho nó thử nghiệm trước xem có tác dụng phụ gì ko. Nếu được thì anh theo. He he.
    Thương bạn rùa nhờ, vợ tớ cũng không phải dạng chợ búa nên cũng chẳng giúp gì được tớ. Nghe người ta chửi cũng chỉ biết " thôi thôi anh ạ, mình chửi lại nó hoá ra mình bằng nó à" . AQ một tí nhưng đúng phết. Người ta bảo thuận vợ thuận chồng để tát biển đông kia, chứ để góp mồm góp miệng thì bây giờ mới thấy . Định chỉ vào ghi câu "Hố hố" nhưng lại sợ quy là sìpam. Viết thêm mấy dòng ko biết có động chạm đến ai ko. Nếu ai có bị mếch lòng gì đó thì post mail cho tớ để tớ xoá đi, không lại thuận vợ thuận chồng thì tớ thua mất. Hí hí.

  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, tự dưng topic này lại được UP lên đầu trang. Vinh dự quá. Em cunbong à, anh cũng thích ăn ốc lắm nhưng cô mời anh vì lí do gì thế? Mấy trò cãi vã trong này làm cô vui à? Anh thì ko có mấy cái khiếu cãi nhau theo kiểu NHV nói nhưng cũng thuộc loại thâm nho. Nếu có giúp vui gì cho anh chị em thì cũng tốt lắm rồi. À thằng P nó nhờ cô mà cũng sắp OK rồi đấy. Hôm nào bắt nó khao mới được. Anh cứ cho nó thử nghiệm trước xem có tác dụng phụ gì ko. Nếu được thì anh theo. He he.
    Thương bạn rùa nhờ, vợ tớ cũng không phải dạng chợ búa nên cũng chẳng giúp gì được tớ. Nghe người ta chửi cũng chỉ biết " thôi thôi anh ạ, mình chửi lại nó hoá ra mình bằng nó à" . AQ một tí nhưng đúng phết. Người ta bảo thuận vợ thuận chồng để tát biển đông kia, chứ để góp mồm góp miệng thì bây giờ mới thấy . Định chỉ vào ghi câu "Hố hố" nhưng lại sợ quy là sìpam. Viết thêm mấy dòng ko biết có động chạm đến ai ko. Nếu ai có bị mếch lòng gì đó thì post mail cho tớ để tớ xoá đi, không lại thuận vợ thuận chồng thì tớ thua mất. Hí hí.

  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ở đây chẳng có ai là đại ka cả ,kể cả captain .....,,,,các chú các thím cứ sô sát to vào cho nó xôm ...bé cún bông đáng yêu dịch ra chỗ khác đi ,chị rùa già đáng yêu nốt cũng gấu bông fết nhờ .....hớ hớ,vuiiiiiii
    mừng là tinh thần anh em vẫn tráng kiện lắm ....
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ở đây chẳng có ai là đại ka cả ,kể cả captain .....,,,,các chú các thím cứ sô sát to vào cho nó xôm ...bé cún bông đáng yêu dịch ra chỗ khác đi ,chị rùa già đáng yêu nốt cũng gấu bông fết nhờ .....hớ hớ,vuiiiiiii
    mừng là tinh thần anh em vẫn tráng kiện lắm ....
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    khổ thân người đẹp Kapitan ,sao số người đẹp cứ khổ mãi thế ,,,,,,hớ hớ hớ .....Dưng đâu mà ăn ko được cũng truy vấn ị ko ra cũng đến tay người đẹp
    túm lại là 80 mà fi người đẹp là ko xong .....thôi anh em trăm sự nhờ người đẹp cả
    ( thằng nào ăn ở nước đôi là thằng đểu...hớ hớ )
    Được nhv20 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 19/03/2005
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    khổ thân người đẹp Kapitan ,sao số người đẹp cứ khổ mãi thế ,,,,,,hớ hớ hớ .....Dưng đâu mà ăn ko được cũng truy vấn ị ko ra cũng đến tay người đẹp
    túm lại là 80 mà fi người đẹp là ko xong .....thôi anh em trăm sự nhờ người đẹp cả
    ( thằng nào ăn ở nước đôi là thằng đểu...hớ hớ )
    Được nhv20 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 19/03/2005
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ....khó khăn..khó khăn quá....sao cái tệ thất nghiệp nó vẫn cứ đeo đuổi mình thế nhỉ... hic hic hay là do mình bất tài nhỉ he he he có lẽ phải xem xét lại thế nào thôi.....chứ mình thì làm sao mà bất tài được...ngối xem cãi nhau mình còn thấy khoái nữa là...kể ra có thêm tý xô xát nữa thì có vẻ vui hơn....bà con xô xát đi....zoooooooo
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ....khó khăn..khó khăn quá....sao cái tệ thất nghiệp nó vẫn cứ đeo đuổi mình thế nhỉ... hic hic hay là do mình bất tài nhỉ he he he có lẽ phải xem xét lại thế nào thôi.....chứ mình thì làm sao mà bất tài được...ngối xem cãi nhau mình còn thấy khoái nữa là...kể ra có thêm tý xô xát nữa thì có vẻ vui hơn....bà con xô xát đi....zoooooooo

Chia sẻ trang này