1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới đọc cái trang thứ 39.
    Hoá ra Linus có tương lai rực rỡ hén, và một cô vợ cũng toé loé hén.
    Hai đánh một chẳng chột thì què.
    Thuận vợ thuận chồng cả bác SÉC cũng bị tóm gọn :)
    Nhưng Suck nghe chừng không hay lắm nhỉ, vì đó là động từ dành cho PHÁI NỮ CƠ.
    Toàn trí thức mà phải mở mấy cái ngoại ngữ ra để âu yếm nhau.
    Tôi có thể chửi các bạn bằng thứ tiếng MALI chẳng hạn, cái quái gì mà chả có trên internet.
    Nhưng để làm gì ....
    Tôi thấy mọi người nói là online cho vui, cho thế này thế kia.
    Nhưng hãy xem số lượng bài viết của CÁC BẠN KHI có bất kỳ một chủ đề nào đó nói về cái tôi, cái sự nghiệp của Tôi, cái hơn người của tôi....
    hic..
    Tuổi khỉ chúng ta, tuy lớn rồi mà như ngây thơ. Đau lắm....
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới đọc cái trang thứ 39.
    Hoá ra Linus có tương lai rực rỡ hén, và một cô vợ cũng toé loé hén.
    Hai đánh một chẳng chột thì què.
    Thuận vợ thuận chồng cả bác SÉC cũng bị tóm gọn :)
    Nhưng Suck nghe chừng không hay lắm nhỉ, vì đó là động từ dành cho PHÁI NỮ CƠ.
    Toàn trí thức mà phải mở mấy cái ngoại ngữ ra để âu yếm nhau.
    Tôi có thể chửi các bạn bằng thứ tiếng MALI chẳng hạn, cái quái gì mà chả có trên internet.
    Nhưng để làm gì ....
    Tôi thấy mọi người nói là online cho vui, cho thế này thế kia.
    Nhưng hãy xem số lượng bài viết của CÁC BẠN KHI có bất kỳ một chủ đề nào đó nói về cái tôi, cái sự nghiệp của Tôi, cái hơn người của tôi....
    hic..
    Tuổi khỉ chúng ta, tuy lớn rồi mà như ngây thơ. Đau lắm....
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    waitin nói hay lắm, mắng hay lắm. Hôm nào đi uống café đi.
    Tớ thấy tuổi Thân cũng thường như các tuổi khác thôi!
    Người ta nói thời thế tạo anh hùng, bao giờ sẽ có anh hùng trong 80f?
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    waitin nói hay lắm, mắng hay lắm. Hôm nào đi uống café đi.
    Tớ thấy tuổi Thân cũng thường như các tuổi khác thôi!
    Người ta nói thời thế tạo anh hùng, bao giờ sẽ có anh hùng trong 80f?
  5. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, sau một khoảng thời gian bon chen tại đất Hà Thành. Nó đã đầu hàng vô điều kiện. Nó cần phải có một thời gian nhất định để lấy lại sức lực và tinh thần. Để chuẩn bị cho những bước đi mới.
  6. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, sau một khoảng thời gian bon chen tại đất Hà Thành. Nó đã đầu hàng vô điều kiện. Nó cần phải có một thời gian nhất định để lấy lại sức lực và tinh thần. Để chuẩn bị cho những bước đi mới.
  7. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    ixx a.
    Tôi nói thế chỉ là sự chia sẻ thôi. Tôi luôn muốn Diễn Đàn này đạt được mục đích của nó (theo tôi) là đưa các bạn không có điều kiện quen biết ngoài đời thông qua internet có thể giúp đỡ nhau môt cái gì đó, 1 triệu chẳng hạn :-)) hoặc là một người bạn thực thụ.
    Tôi chưa bao giờ gặp một ai trong box mình, có chăng là một lần xem các bạn đá bóng, thấy không ai có khả năng tổ chức cho hơn 20 người đá bóng được buổi ra hồn.
    Hôm đó, tôi nhận thấy rằng, forum và thực tế có một khoảng cách mà chỉ có sự thật lòng mới có thể san bằng.
    Tôi đã từng rủ bạn bút tchì đi đánh điện tử *(tuổi Thân là trẻ con mà))... và đen quá, bạn ý bận, nếu kô ắt hẳn bạn sẽ thất vọng về năng khiếu chơi PS 2 Bóng Đá của mình.
    Bạn bút chì, nếu bạn có ở đây, cho tôi biết sđt nhé, hôm nào trốn việc được, tôi sẽ gọi bạn. Hoặc tối thứ bảy.
    ...
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    ixx a.
    Tôi nói thế chỉ là sự chia sẻ thôi. Tôi luôn muốn Diễn Đàn này đạt được mục đích của nó (theo tôi) là đưa các bạn không có điều kiện quen biết ngoài đời thông qua internet có thể giúp đỡ nhau môt cái gì đó, 1 triệu chẳng hạn :-)) hoặc là một người bạn thực thụ.
    Tôi chưa bao giờ gặp một ai trong box mình, có chăng là một lần xem các bạn đá bóng, thấy không ai có khả năng tổ chức cho hơn 20 người đá bóng được buổi ra hồn.
    Hôm đó, tôi nhận thấy rằng, forum và thực tế có một khoảng cách mà chỉ có sự thật lòng mới có thể san bằng.
    Tôi đã từng rủ bạn bút tchì đi đánh điện tử *(tuổi Thân là trẻ con mà))... và đen quá, bạn ý bận, nếu kô ắt hẳn bạn sẽ thất vọng về năng khiếu chơi PS 2 Bóng Đá của mình.
    Bạn bút chì, nếu bạn có ở đây, cho tôi biết sđt nhé, hôm nào trốn việc được, tôi sẽ gọi bạn. Hoặc tối thứ bảy.
    ...
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bạn w8ing gì đấy trăn trở tình hình diễn đàn quá nhể. Quan niệm của tớ về cái forum nói chung và cái box này nói riêng đơn giản lắm. Lúc nào cần, hoặc rỗi việc thì vào chơi, bận hoặc ko thích nữa thì té. Nặng nề cái việc xây dựng bảo trì cũng khó lắm. Có tâm thì không phá hoại nó là may rồi. Còn cái vụ chưởi nhau đấy thì lâu rồi. Tớ cũng chả nhớ nữa. Tuổi Thân thằng nào chẳng có cái tôi to tổ bố.
    Lại nói về nghề nghiệp. Sau mấy hôm đi ăn chơi sa đoạ về thì lo giải quyết mớ công việc ngập cả cổ. he he bây giờ thấy với mình công việc chả có vẻ áp lực gì cả. Dù có những lúc ko có 1 xu dính túi vẫn cười vô tư. Bạn 1209 mai qua tớ nhá. Vẽ xong rồi, ngon lắm.

  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bạn w8ing gì đấy trăn trở tình hình diễn đàn quá nhể. Quan niệm của tớ về cái forum nói chung và cái box này nói riêng đơn giản lắm. Lúc nào cần, hoặc rỗi việc thì vào chơi, bận hoặc ko thích nữa thì té. Nặng nề cái việc xây dựng bảo trì cũng khó lắm. Có tâm thì không phá hoại nó là may rồi. Còn cái vụ chưởi nhau đấy thì lâu rồi. Tớ cũng chả nhớ nữa. Tuổi Thân thằng nào chẳng có cái tôi to tổ bố.
    Lại nói về nghề nghiệp. Sau mấy hôm đi ăn chơi sa đoạ về thì lo giải quyết mớ công việc ngập cả cổ. he he bây giờ thấy với mình công việc chả có vẻ áp lực gì cả. Dù có những lúc ko có 1 xu dính túi vẫn cười vô tư. Bạn 1209 mai qua tớ nhá. Vẽ xong rồi, ngon lắm.

Chia sẻ trang này