1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Boy_Magic

    Boy_Magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gửi shrek_8x
     Cám ơn bạn shrek rất nhiều.bên cạnh  đó cho phép tớ được đính chính đôi điều nhé
    Thứ nhất: Giờ Tớ không phải là nhân viên mới nữa rồi - chuyện đó đã sẩy ra cách đây gần 3 năm cơ.Vào với tư thế ngửng cao đầu, sau đó là phải học lúc ngửng cao, lúc cúi thấp,giờ thì cao thấp cóc quan trọng.Chán rồi....!
    Thứ nhị: Sếp tớ cũng rất giỏi Tất nhiên là chuối thì đôi khi cũng có.chả ai tránh được 
    Thứ tam: nhưng mấy kẻ dưới quyền sếp tớ ( như tớ  ) thì không thế .Và đó chính là nguyên nhân làm tớ mệt mỏi đấy.Nó như người ta thương nói là Sống chung với lũ ý .Phải chiến đấu thôi đúng không ?   
    Cuối cùng: tớ thích nhất cái câu Còn trẻ, vứt đâu chả sống được, cứ khư khư ôm cái chỗ làm thì càng bị người ta đì thôi. của cậu đấy.Tuy nhiên, tớ sẽ chiến đấu đến cùng và sẽ chỉ ra đi với tư thế của một kẻ bại trận .
    À mà khi đó cậu cố làm ơn cho tớ xin một chân lon ton nhé.Kiêm luôn tài xế - tớ lái otô cũng được đấy mỗi tội nhiều khi hay buồn ngủ [​IMG]
     
  2. Boy_Magic

    Boy_Magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gửi shrek_8x
     Cám ơn bạn shrek rất nhiều.bên cạnh  đó cho phép tớ được đính chính đôi điều nhé
    Thứ nhất: Giờ Tớ không phải là nhân viên mới nữa rồi - chuyện đó đã sẩy ra cách đây gần 3 năm cơ.Vào với tư thế ngửng cao đầu, sau đó là phải học lúc ngửng cao, lúc cúi thấp,giờ thì cao thấp cóc quan trọng.Chán rồi....!
    Thứ nhị: Sếp tớ cũng rất giỏi Tất nhiên là chuối thì đôi khi cũng có.chả ai tránh được 
    Thứ tam: nhưng mấy kẻ dưới quyền sếp tớ ( như tớ  ) thì không thế .Và đó chính là nguyên nhân làm tớ mệt mỏi đấy.Nó như người ta thương nói là Sống chung với lũ ý .Phải chiến đấu thôi đúng không ?   
    Cuối cùng: tớ thích nhất cái câu Còn trẻ, vứt đâu chả sống được, cứ khư khư ôm cái chỗ làm thì càng bị người ta đì thôi. của cậu đấy.Tuy nhiên, tớ sẽ chiến đấu đến cùng và sẽ chỉ ra đi với tư thế của một kẻ bại trận .
    À mà khi đó cậu cố làm ơn cho tớ xin một chân lon ton nhé.Kiêm luôn tài xế - tớ lái otô cũng được đấy mỗi tội nhiều khi hay buồn ngủ [​IMG]
     
  3. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xuất thân là Kỹ sư về máy bay máy bò, ra trường lại run rủi đi làm Kế Toán. No xôi chán chè 1 năm rưỡi rồi chuyển sang làm Sales được 6 tháng. Ở nhà 1 tháng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng giờ lại đi làm kỹ sư bơm cao áp... Chẳng biết nghề nghiệp là gì nữa, sẽ trôi dạt về đâu nữa đây... Chẳng già cũng chẳng trẻ, chỉ biết làm theo cái gì mình muốn và hài lòng với cái gì đạt được. Hì. Đúng như Shrek nói, khư khư giữ lấy chỗ làm có vẻ chỉ dành cho những người muốn làm quan và quen chia động từ ở thể bị động rồi. Hì hì...
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!
  4. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xuất thân là Kỹ sư về máy bay máy bò, ra trường lại run rủi đi làm Kế Toán. No xôi chán chè 1 năm rưỡi rồi chuyển sang làm Sales được 6 tháng. Ở nhà 1 tháng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng giờ lại đi làm kỹ sư bơm cao áp... Chẳng biết nghề nghiệp là gì nữa, sẽ trôi dạt về đâu nữa đây... Chẳng già cũng chẳng trẻ, chỉ biết làm theo cái gì mình muốn và hài lòng với cái gì đạt được. Hì. Đúng như Shrek nói, khư khư giữ lấy chỗ làm có vẻ chỉ dành cho những người muốn làm quan và quen chia động từ ở thể bị động rồi. Hì hì...
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    To Boy Ma dích : Mỗi người có một hướng phấn đấu riêng. Nếu bạn chọn con đường sống chung với lũ để đợi thăng tiến thì xin chúc bạn thành công. Với kiểu này thì bạn nên đặt chữ Nhẫn lên hàng đầu. Tớ không quen với môi trường này lắm nên chắc chả giúp bạn được gì nhiều. Nhưng lúc nào bại trận thử liên hệ với tớ xem. Hi vọng lúc ấy tớ mua được ô tô rồi. . Hồi trước tớ cũng định đi học lái xe để lái xe cho xếp nhưng chưa học xong thì chẳng còn xếp nào mà lái nữa. Chán nhờ.
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    To Boy Ma dích : Mỗi người có một hướng phấn đấu riêng. Nếu bạn chọn con đường sống chung với lũ để đợi thăng tiến thì xin chúc bạn thành công. Với kiểu này thì bạn nên đặt chữ Nhẫn lên hàng đầu. Tớ không quen với môi trường này lắm nên chắc chả giúp bạn được gì nhiều. Nhưng lúc nào bại trận thử liên hệ với tớ xem. Hi vọng lúc ấy tớ mua được ô tô rồi. . Hồi trước tớ cũng định đi học lái xe để lái xe cho xếp nhưng chưa học xong thì chẳng còn xếp nào mà lái nữa. Chán nhờ.
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    To Boy_magic: theo P nghĩ thì đâu chỉ có con đường là ở lại và chiến đấu đến khi ra đi với tư thế một kẻ thua cuộc?
    Nếu môi trường làm việc không tốt, hậu đãi không hợp lý thì mình tìm vùng đất khác đáp, nếu ở lại mà không có chiến lược để bóp chết mấy người cạnh tranh cùng mình thì cũng chán. Bỏ quách cho xong!
    Theo quan điểm của tớ, thà mình vặt họ chứ không để họ vặt mình, nếu thấy không ăn được thì bay thôi. Sông có khúc người có lúc, lùi một bước mà tiến hai bước mới là khỉ vàng. Đến ba mươi tuổi nhìn lại chắc 80f có nhiều người thành đạt lắm .
    To shrek: tớ hôm qua đi thuyền lái thuyền tưng bừng luôn, máy bác lái tầu kêu trông tớ cũng có dáng thuỷ thủ, hay là ở lại với các bác. Tý nữa thì tớ ở lại không về kịp để xin ấy cho tớ một chân lái xe Dành một suất cho tớ nhé.
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    To Boy_magic: theo P nghĩ thì đâu chỉ có con đường là ở lại và chiến đấu đến khi ra đi với tư thế một kẻ thua cuộc?
    Nếu môi trường làm việc không tốt, hậu đãi không hợp lý thì mình tìm vùng đất khác đáp, nếu ở lại mà không có chiến lược để bóp chết mấy người cạnh tranh cùng mình thì cũng chán. Bỏ quách cho xong!
    Theo quan điểm của tớ, thà mình vặt họ chứ không để họ vặt mình, nếu thấy không ăn được thì bay thôi. Sông có khúc người có lúc, lùi một bước mà tiến hai bước mới là khỉ vàng. Đến ba mươi tuổi nhìn lại chắc 80f có nhiều người thành đạt lắm .
    To shrek: tớ hôm qua đi thuyền lái thuyền tưng bừng luôn, máy bác lái tầu kêu trông tớ cũng có dáng thuỷ thủ, hay là ở lại với các bác. Tý nữa thì tớ ở lại không về kịp để xin ấy cho tớ một chân lái xe Dành một suất cho tớ nhé.
  9. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Phù, phàn nàn công việc phát, tớ thì đang đau hết cả đầu đây, có ai như project của bọn tớ chỉ vài người mà định thay đổi loan agreement của cả 1 quốc gia ko, hehe, cố lên nào atomic ui đúng là mỗi người có lựa chọn công việc với mục đích riêng của mình, có ấy thì thích bay nhảy hoặc chẳng hợp với sếp, hoặc muốn đi theo con đường riêng, có ấy lại chọn đường thăng tiến bằng phong trào hay học hành,... thôi thì trót chọn đường nào rùi thì cũng phải cố gắng đạt mục đích thui nhỉ, chúc các ấy đạt được nhiều mục đích .... từ trước 30 tuổi. Được cái mấy con khỉ vàng này cả trai lẫn gái ý chí tốt lắm, biến bại thành thắng
  10. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Phù, phàn nàn công việc phát, tớ thì đang đau hết cả đầu đây, có ai như project của bọn tớ chỉ vài người mà định thay đổi loan agreement của cả 1 quốc gia ko, hehe, cố lên nào atomic ui đúng là mỗi người có lựa chọn công việc với mục đích riêng của mình, có ấy thì thích bay nhảy hoặc chẳng hợp với sếp, hoặc muốn đi theo con đường riêng, có ấy lại chọn đường thăng tiến bằng phong trào hay học hành,... thôi thì trót chọn đường nào rùi thì cũng phải cố gắng đạt mục đích thui nhỉ, chúc các ấy đạt được nhiều mục đích .... từ trước 30 tuổi. Được cái mấy con khỉ vàng này cả trai lẫn gái ý chí tốt lắm, biến bại thành thắng

Chia sẻ trang này