1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm việc ở một công ty nhàng nhàng, tiền lương thì chả được bao nhiều, vài trăm một tháng. Hàng ngày đi làm xa nhà quá cho nên cuối tháng chả đủ tiền mua xăng nữa. Ăn uống thì kham khổ lắm, cho nên nghe bạn Tsunamix nói thấy thèm quá đi. Mặc dù tớ đi làm lương ít, nghèo nàn nhưng tớ ghét mấy cái bọn phách lối, tinh vi, tưởng mình hơn người. Suy cho cùng thì cũng chả nên huyênh hoang, đời phải biết mình là ai, đang ở đâu.
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cái mầm mống tương lai mà bạn Linú vẽ ra ở đây là viễn cảnh làm nhà nước mà lương trả đến 250$ đấy, chả hiểu bạn Linú lấy thông tin từ đâu mà bảo tớ đòi hỏi cao vậy, tổn thọ tổn thọ.
    Thế thì đã làm sao hả cu. Hay trình tiếng Anh của Th tiên sinh lùn quá. Lão dịch cho tao là cu đòi 250$ còn gì, lão bảo tao là thôi cu ngồi ghế lão thì may ra được phần tư số đó thôi. Vậy cu ngồi đó đi rồi tuyển lại lão Th về làm quân cho cu nhé.
    Ngay từ ngày chưa ra trường mình đã may mắn được đi làm ở một nơi khá là gần nhà, tiền lương đủ sống và trả nợ, thế cũng là may mắn hơn bao người rồi.
    Cái câu này của cu phách lối quá. Cu có cần nâng lên hạ xuống như thế không cu? Các cái chữ gạch đỏ kia ý cu là thế nào thế? "Ngay từ ngày chưa ra trường" ý cu có phải là cu đi làm sớm, kiếm tiền sớm hơn bạn bè không? Bản lĩnh quá còn gì. Tao thì tốt nghiệp xong mới đi làm, đến giờ lương vẫn chỉ năm trăm mười tám nghìn năm trăm, một nghìn rưởi là để mua nước uống cả tháng đây cu ạ.
    Lại nữa, cu làm ơn cho hỏi cái chỗ gần nhà cu là thế nào? Quanh khu vực nhà cu hình như toàn văn phòng chính phủ với phủ chủ tịch, chỗ cu làm toàn những Ngọ những Phúc. Taođến là ngưỡng mộ cu quá đi.
    Lại còn lằng nhằng đủ sống với trả nợ. Đủ sống của cu là ngồi ăn CIAO, xăng đầy bình đèo gái lượn hồ suốt ngày, là bơi bể bơi sành điệu với những người nổi tiếng? là tenis? Cái đủ sống của cu là niềm mơ ước cuối đời của tao rồi đấy cu ạ. Nhưng khốn nạn nhất là cái từ trả nợ. Cu định nói thế để khỏi phải mời bạn bè đi ăn chứ gì, sao cu không mua con lép tóp rẻ rẻ thôi, sê cần hen thôi thì có phải chỉ còn có hai ba trăm u ét đê không thôi. Hai ba nghìn mà vẫn còn tiền đi lặn biển và du lịch biển thì quả thật phải xem cu làm ăn thế nào mới được. Sơ sơ thế mà mỏi hết cả tay rồi...
    Nhưng, cái gì cũng có giá của nó vậy. Mình đi làm cũng là lúc bắt đầu thất vọng và bực tức về rất nhiều con người, cung cách làm việc, và cả cơ chế nữa.
    Ôi thế mới đỉnh .. đ..ỉ..n...h cao chứ (các bác phải đọc theo kiểu giọng nói lắp ấy nhé) Tao thì người ta dạy gì thì làm nấy, vì mình nghĩ chắc họ làm lâu năm thế rồi phải kinh nghiệm hơn mình chứ, cơ chế người ta tạo ra rồi, chẳng qua cũng là một lề luật thôi, sao mình không theo. Ví như điều luật của quốc gia này đôi khi đối lập hoàn toàn với điều luật của quốc gia khác thì đã sao. Dân nước Lào lại nói tôi theo luật nước Mỹ chắc. Khó quá, cu ếch bờ lên cho tôi hiểu cái ý sâu sa của cu cái nhể?
    Đi làm mới biết sức mạnh thật sự của đồng tiền là cuốn cả lí chí và con người ta đi theo nó. Tất cả chạy rầm rập theo đồng tiền, đấu đá thanh trừng nội bộ, băng nhóm, thông tin được tung ra từ rất nhiều nguồn và đi ko phải là quá trình đẳng hướng.
    Ngắn gọn thôi, không tiền thì làm đíu gì mua được con lép tóp hai ba ngàn u ét đê...Những việc thiên hạ làm, cu làm còn đỉnh hơn họ... đúng không?
    Mình vài tháng sau đã muốn bỏ ngay công việc này, nhưng, những người yêu quý mình thì nói rằng, đó là cuộc sống và đó là cơ hội để thử thách bản thân mình xem có đứng vững được ko? Mình dần dần biết kìm vào bên trong và về đến nhà là chơi thể thao, học hành or bạn bè để bỏ hết những cái gì là công việc ra khỏi đầu. Quả thật, sự kiên nhẫn đã đem lại cho mình nhiều bài học quý báu.
    Cái tính ''''kiên nhẫn'' thì đúng là không ai bằng cu, còn nhớ hồi xưa có thằng bẹn phản đối cu rần rật mà cu vẫn lao vào vòng xoáy của ái tình đấy thôi, cu đỉnh đỉnh cao về tình kiên nhẫn mà đôi khi người ta gọi cu là "điếc không sợ súng"
    Thời gian luôn đi cùng kinh nghiệm và sự phát triển của các mối quan hệ. Mình đã từng biết một nhà báo ng Pháp nói: cuộc sống là một chuỗi các cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ chóng vánh, nhưng sẽ có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Hi vọng chúng ta đây luôn tôn trọng mọi mới quan hệ và open your heart để đón nhận những cuộc gặp gỡ mới.
    Hình như là câu này của Bác khi bác viết báo ở bên France đấy cu ạ. Ơ hờ, mà thế thì coi là của một nhà báo Pháp cũng đâu có sai đâu cu nhỉ? Uh, nhìn đâu cũng thấy cu đúng... tài hèn trí mọn nhìn người danh da mà sanh long đố kị, tiểu nhân, tiểu nhân quá...
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!!
    To Linú: fiền bạn chuẩn bị $ đi, chuyến đi Nha Trang Rain Bow sắp bắt đầu rồi đấy. Đi máy bay nhé, mai tớ đi họp ở TCT VNA, thảo nào cũng được fong bì vài xịch hihi, Tràng Tiền?
    Mình chỉ dùng dầu gội thôi (đọc theo kiểu quảng cáo sunsilk nhé), à quên "Mình chỉ dùng xe bus thôi."
    Cảm ơn anh đi cu, hơi bị nhiệt tình với cu đấy... Hôm nọ cres nhắc tao là cu đang lăn tăn nên là chỗ bẹn bà thì đường sữa săn sóc nhưng ngặt nỗi "vườn rộng rào thưa khó kiếm đường sữa" nên xin cu thư thả cho mấy ngày đã nhé...


  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cái mầm mống tương lai mà bạn Linú vẽ ra ở đây là viễn cảnh làm nhà nước mà lương trả đến 250$ đấy, chả hiểu bạn Linú lấy thông tin từ đâu mà bảo tớ đòi hỏi cao vậy, tổn thọ tổn thọ.
    Thế thì đã làm sao hả cu. Hay trình tiếng Anh của Th tiên sinh lùn quá. Lão dịch cho tao là cu đòi 250$ còn gì, lão bảo tao là thôi cu ngồi ghế lão thì may ra được phần tư số đó thôi. Vậy cu ngồi đó đi rồi tuyển lại lão Th về làm quân cho cu nhé.
    Ngay từ ngày chưa ra trường mình đã may mắn được đi làm ở một nơi khá là gần nhà, tiền lương đủ sống và trả nợ, thế cũng là may mắn hơn bao người rồi.
    Cái câu này của cu phách lối quá. Cu có cần nâng lên hạ xuống như thế không cu? Các cái chữ gạch đỏ kia ý cu là thế nào thế? "Ngay từ ngày chưa ra trường" ý cu có phải là cu đi làm sớm, kiếm tiền sớm hơn bạn bè không? Bản lĩnh quá còn gì. Tao thì tốt nghiệp xong mới đi làm, đến giờ lương vẫn chỉ năm trăm mười tám nghìn năm trăm, một nghìn rưởi là để mua nước uống cả tháng đây cu ạ.
    Lại nữa, cu làm ơn cho hỏi cái chỗ gần nhà cu là thế nào? Quanh khu vực nhà cu hình như toàn văn phòng chính phủ với phủ chủ tịch, chỗ cu làm toàn những Ngọ những Phúc. Taođến là ngưỡng mộ cu quá đi.
    Lại còn lằng nhằng đủ sống với trả nợ. Đủ sống của cu là ngồi ăn CIAO, xăng đầy bình đèo gái lượn hồ suốt ngày, là bơi bể bơi sành điệu với những người nổi tiếng? là tenis? Cái đủ sống của cu là niềm mơ ước cuối đời của tao rồi đấy cu ạ. Nhưng khốn nạn nhất là cái từ trả nợ. Cu định nói thế để khỏi phải mời bạn bè đi ăn chứ gì, sao cu không mua con lép tóp rẻ rẻ thôi, sê cần hen thôi thì có phải chỉ còn có hai ba trăm u ét đê không thôi. Hai ba nghìn mà vẫn còn tiền đi lặn biển và du lịch biển thì quả thật phải xem cu làm ăn thế nào mới được. Sơ sơ thế mà mỏi hết cả tay rồi...
    Nhưng, cái gì cũng có giá của nó vậy. Mình đi làm cũng là lúc bắt đầu thất vọng và bực tức về rất nhiều con người, cung cách làm việc, và cả cơ chế nữa.
    Ôi thế mới đỉnh .. đ..ỉ..n...h cao chứ (các bác phải đọc theo kiểu giọng nói lắp ấy nhé) Tao thì người ta dạy gì thì làm nấy, vì mình nghĩ chắc họ làm lâu năm thế rồi phải kinh nghiệm hơn mình chứ, cơ chế người ta tạo ra rồi, chẳng qua cũng là một lề luật thôi, sao mình không theo. Ví như điều luật của quốc gia này đôi khi đối lập hoàn toàn với điều luật của quốc gia khác thì đã sao. Dân nước Lào lại nói tôi theo luật nước Mỹ chắc. Khó quá, cu ếch bờ lên cho tôi hiểu cái ý sâu sa của cu cái nhể?
    Đi làm mới biết sức mạnh thật sự của đồng tiền là cuốn cả lí chí và con người ta đi theo nó. Tất cả chạy rầm rập theo đồng tiền, đấu đá thanh trừng nội bộ, băng nhóm, thông tin được tung ra từ rất nhiều nguồn và đi ko phải là quá trình đẳng hướng.
    Ngắn gọn thôi, không tiền thì làm đíu gì mua được con lép tóp hai ba ngàn u ét đê...Những việc thiên hạ làm, cu làm còn đỉnh hơn họ... đúng không?
    Mình vài tháng sau đã muốn bỏ ngay công việc này, nhưng, những người yêu quý mình thì nói rằng, đó là cuộc sống và đó là cơ hội để thử thách bản thân mình xem có đứng vững được ko? Mình dần dần biết kìm vào bên trong và về đến nhà là chơi thể thao, học hành or bạn bè để bỏ hết những cái gì là công việc ra khỏi đầu. Quả thật, sự kiên nhẫn đã đem lại cho mình nhiều bài học quý báu.
    Cái tính ''''kiên nhẫn'' thì đúng là không ai bằng cu, còn nhớ hồi xưa có thằng bẹn phản đối cu rần rật mà cu vẫn lao vào vòng xoáy của ái tình đấy thôi, cu đỉnh đỉnh cao về tình kiên nhẫn mà đôi khi người ta gọi cu là "điếc không sợ súng"
    Thời gian luôn đi cùng kinh nghiệm và sự phát triển của các mối quan hệ. Mình đã từng biết một nhà báo ng Pháp nói: cuộc sống là một chuỗi các cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ chóng vánh, nhưng sẽ có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Hi vọng chúng ta đây luôn tôn trọng mọi mới quan hệ và open your heart để đón nhận những cuộc gặp gỡ mới.
    Hình như là câu này của Bác khi bác viết báo ở bên France đấy cu ạ. Ơ hờ, mà thế thì coi là của một nhà báo Pháp cũng đâu có sai đâu cu nhỉ? Uh, nhìn đâu cũng thấy cu đúng... tài hèn trí mọn nhìn người danh da mà sanh long đố kị, tiểu nhân, tiểu nhân quá...
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!!
    To Linú: fiền bạn chuẩn bị $ đi, chuyến đi Nha Trang Rain Bow sắp bắt đầu rồi đấy. Đi máy bay nhé, mai tớ đi họp ở TCT VNA, thảo nào cũng được fong bì vài xịch hihi, Tràng Tiền?
    Mình chỉ dùng dầu gội thôi (đọc theo kiểu quảng cáo sunsilk nhé), à quên "Mình chỉ dùng xe bus thôi."
    Cảm ơn anh đi cu, hơi bị nhiệt tình với cu đấy... Hôm nọ cres nhắc tao là cu đang lăn tăn nên là chỗ bẹn bà thì đường sữa săn sóc nhưng ngặt nỗi "vườn rộng rào thưa khó kiếm đường sữa" nên xin cu thư thả cho mấy ngày đã nhé...


  4. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Các bạn định đi diving của Rain Bow NhaTrang a`? Xịn nhỉ! Các bạn làm ơn cho tớ xin mấy cái ảnh diving ở dưới nước hoặc cảnh biển ở NhaTrang với! (Chú thích: ảnh tớ up lên mạng với cả giản dị là phong cảnh thôi, không cần cầu kỳ cho người mẩu vào đâu! ) Chân thành cảm tạ các bạn trước! Tớ đang cần lắm lắm mà chẳng biết làm thế nào, may quá có các bạn hiền..
    Tớ làm du lịch mà chẳng bao giờ được đi đâu. Nhiều khi ngước nhìn qua giếng thấy bầu trời của các bạn sao mà rộng lớn, sao mà lung linh thế! Nghĩ cũng thẹn với lương tâm mình ... --> Tâm sự về nghề nghiệp 1 câu cho hợp với thời cuộc kẻo mod lại bảo vào nhầm chuồng!! Không hỉu sao, càng ngày tớ càng sợ các mod nghiêm minh và đầy tinh thần trách nhiệm ở đây,
  5. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Các bạn định đi diving của Rain Bow NhaTrang a`? Xịn nhỉ! Các bạn làm ơn cho tớ xin mấy cái ảnh diving ở dưới nước hoặc cảnh biển ở NhaTrang với! (Chú thích: ảnh tớ up lên mạng với cả giản dị là phong cảnh thôi, không cần cầu kỳ cho người mẩu vào đâu! ) Chân thành cảm tạ các bạn trước! Tớ đang cần lắm lắm mà chẳng biết làm thế nào, may quá có các bạn hiền..
    Tớ làm du lịch mà chẳng bao giờ được đi đâu. Nhiều khi ngước nhìn qua giếng thấy bầu trời của các bạn sao mà rộng lớn, sao mà lung linh thế! Nghĩ cũng thẹn với lương tâm mình ... --> Tâm sự về nghề nghiệp 1 câu cho hợp với thời cuộc kẻo mod lại bảo vào nhầm chuồng!! Không hỉu sao, càng ngày tớ càng sợ các mod nghiêm minh và đầy tinh thần trách nhiệm ở đây,
  6. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chờ hoài sao không nghe nói gì vậy cu , hehehe ,bị shock rồi hả .Lâu lâu anh lại muốn shock cu một cái đấy , để trả thù mà
    Nghĩ đến nghề nghiệp mà phát rầu , không biết học xong rồi có làm được không , hay lại vác cái thân già này đi học tiếp cái khác.Người ta bảo làm kế toán là sướng nhất đời , thế mà không chịu sướng , hic hic .Nhưng nghĩ kỹ lại thì với đầu óc nhớ trước quên sau của mình thì đổi nghề là đúng ,nếu không đổi thì cũng bị đuổi thôi.
    To ixx : nghề của cậu có dễ thất nghiệp không vậy ?
    To người mà ai cũng biết là ai đấy : dọn về nhà cũ nhanh lên , nó mọc rêu cả rồi kìa , vào đây chơi thôi nhưng cũng phải coi sóc nhà cửa tí chứ , làm MOD lại đê .Còn chuyện nhà chuyện cửa hậu trừơng thì cứ nói nhỏ thôi ,ai lại hê to lên thế .Nhở!
  7. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chờ hoài sao không nghe nói gì vậy cu , hehehe ,bị shock rồi hả .Lâu lâu anh lại muốn shock cu một cái đấy , để trả thù mà
    Nghĩ đến nghề nghiệp mà phát rầu , không biết học xong rồi có làm được không , hay lại vác cái thân già này đi học tiếp cái khác.Người ta bảo làm kế toán là sướng nhất đời , thế mà không chịu sướng , hic hic .Nhưng nghĩ kỹ lại thì với đầu óc nhớ trước quên sau của mình thì đổi nghề là đúng ,nếu không đổi thì cũng bị đuổi thôi.
    To ixx : nghề của cậu có dễ thất nghiệp không vậy ?
    To người mà ai cũng biết là ai đấy : dọn về nhà cũ nhanh lên , nó mọc rêu cả rồi kìa , vào đây chơi thôi nhưng cũng phải coi sóc nhà cửa tí chứ , làm MOD lại đê .Còn chuyện nhà chuyện cửa hậu trừơng thì cứ nói nhỏ thôi ,ai lại hê to lên thế .Nhở!
  8. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hai ông bạn này đối nhau kinh quá làm dân tình đọc mà ngưỡng mộ. 80F có nhiều nhân tài thế này chắc tương lai sáng lạn đây. Mong cuối tuần này có dịp tiếp kiến ông bạn Linus và tsunamiix. Mình tốt nghiệp một trường rồi không kiếm được công ăn việc làm lại phải đi học tiếp, mà học cái ngành này 3 bữa không biết người ta đuổi thì làm gì để ăn đây. Thôi thì ngày hôm nay sống cho thoả trí tang bồng rồi mai để mai quyết vậy.
  9. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hai ông bạn này đối nhau kinh quá làm dân tình đọc mà ngưỡng mộ. 80F có nhiều nhân tài thế này chắc tương lai sáng lạn đây. Mong cuối tuần này có dịp tiếp kiến ông bạn Linus và tsunamiix. Mình tốt nghiệp một trường rồi không kiếm được công ăn việc làm lại phải đi học tiếp, mà học cái ngành này 3 bữa không biết người ta đuổi thì làm gì để ăn đây. Thôi thì ngày hôm nay sống cho thoả trí tang bồng rồi mai để mai quyết vậy.
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    *****nli: Cái nghề mà người gọi là mốt đang ngày càng nhiều người vào. Chất lượng hàng của mình tồi lắm nên chắc cũng sắp sập rồi.
    Chắc làm nốt ớ chỗ này vài tháng nữa rồi đi làm nghề khác cho đổi gió. Buồn lắm

Chia sẻ trang này