1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ặc. Phương ixx á L? Tớ cũng đang thất nghiệp roài . Phải kiếm 1 việc để làm thôi. Tự nhiên lại bị thất nghiệp hic hic. ixx ơi help me pls! . hoangtutrau <--- Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
  2. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào giúp được thì giúp cho ông bạn tôi nhé, nếu khó quá, chỉ dùm tôi đường, tôi lọ mọ đi nốt, hì hì Xong có bia luôn !
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Bạn tìm kiếm thông tin việc làm qua
    1. Báo
    VD: Báo mua bán, báo thị trường, ...
    2. Site tuyển dụng
    VD: www.tuyendung.com, www.kiemviec.com, ...
    3. Qua môi giới việc làm (những nơi đáng tin cậy, đăng ký chắc chắn sẽ có việc theo khả năng)
    VD: Cty Minh Trang, Cty Vitek, Báo Lao Động,...
    4. Qua kênh tiếp thị thông tin về bản thân: qua báo, Internet, ...
    5. Qua công cụ tìm kiếm Google. www.google.com.vn
    Theo những gì bạn nói thì bạn đó không có gì nổi bật hơn những lao động có bằng ĐH. Nếu bạn ấy có ưu thế cạnh tranh (kỹ năng giao tiếp tốt, bán hàng tốt, quản lý tốt, lên kế hoạch tốt, tiếng Anh tốt, khả năng Tin học tốt...) và sử dụng ưu thế đó để thuyết phục nhà tuyển dụng ngay từ Résumé và phỏng vấn thì tốt biết mấy. Trình bày một Resume có bố cục tốt, thiết kế tốt bằng tiếng Anh thì không nhà tuyển dụng nào bỏ qua cơ hội tiễp xúc với bạn đó. Qua được vòng Resume nếu bạn đó có mong muốn làm sales thì chắc chắn sẽ vượt qua thôi.
    Mình không biết bạn đó như thế nào nhưng phải xác định ưu thế cạnh tranh của bạn đó so với những người lao động khác là gì, và làm những việc gì bạn đó yêu thích và có ưu thế. Nếu bạn đó yêu thích sales thì với vóc dáng đó thì làm bán hàng trực tiếp chắc tốt hơn.
    Nếu chú ý một chút thì rất nhiều công ty cần bán hàng trực tiếp tại Hà Nội.
    Theo mình, bạn đó nên đi học một chuyên ngành.
    Không biết thông tin trên có giúp ích đưọc kô!
    Việc muốn giúp bạn của bạn thì không thể post bài lên đây được. Kênh thông tin này chỉ gây thêm nhiều rắc rối cho bạn thôi.
    Tớ cũng không học ĐH đâu, như vậy không phải những người kô học ĐH là không có đất sống phải không bạn, sống khoẻ là đằng khác
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 13/08/2005
  4. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    www.090.com.vn đang tuyển dụng đấy. Hân hạnh được là đồng nghiệp. Hồ sơ nộp tại 73 Hai Bà Trưng gặp Mr.Khoa(0904801978).
  5. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn Độc cô cầu bại là Khoa ? HÌnh như không phải thế mà là 1 Mr tuyển dụng nào đấy thì phải .
    Xin lỗi vì hơi rườm rà nhưng để làm đồng nghiệp của ông bạn có khó không, (tôi nói thế vì để so với cái CV của ông bạn tôi ở trên), và thực tế , công việc ở đó thế nào !
    Mong được ông giúp đỡ ở 090 . Cám ơn nhiều !
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... ha ha ha chú ixx lại kiêm cả san đầu người, mà san kiểu này thì ai cảh biết, đã san là phải cho địa chỉ, công việc thì mới gọi là help chứ, còn cách tìm thông tin thì nói làm giề, dạy các em mới ra trường ý .... he he he hoài công người gioíg thiệu quá <==== phục vụ quán bia, được uống bia miễn phí, lương tháng 700.000. ( just kidding)
  7. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rùi mới lại ghé qua cái topic này, trước đây nó là cái topic đầu tiên mà mình ghé qua trong forum của họ nhà khỉ này.
    Vừa quyết định sẽ từ bỏ công việc, cuối cùng mình đã không thể cứ tiếp tục nhẫn nhục được nữa. Mọi người trong gia đình đều nói hãy coi đây là cơ hội để học chữ nhẫn trong đời. Nhưng ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ, có nên vì một chữ nhẫn để thời gian trôi qua trong luyến tiếc không? Thật điên rồ. Nếu không phải mọi người thì đó là mình, nhưng thà điên như thế còn hơn là cứ ôm khư khư lấy cái công việc tẻ nhạt với những kẻ nhạt nhẽo, vô vị và ty tiện đến như thế. Bây giờ có thể trong mắt họ mình chỉ là một con nhóc cứng đầu và ngốc nghếch không hơn không kém, nhưng rồi cuộc sống sẽ chứng minh ai là người sẽ đi nhanh hơn, kẻ đi bằng đầu gối hay người đi bằng đôi chân của mình. Mình tin là con người có thể tạo ra định mệnh và mình sẽ tự tạo ra định mệnh của mình. Nếu không thì ít nhất mình cũng không phải hối tiếc vì đã để thời gian tuổi trẻ hoài phí trôi qua.
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã bao lâu ko post bài, nhưng vẫn hay vào đây đọc thấy 80F vẫn thật là một gia đình.. nơi trú chân của nhiều trái tim
    Từ khi có 80F, hình như mình học năm thứ 3 hay 4 í nhỉ.. nhanh quá cơ , thế mà bây giờ đã TN 1 năm, đã đi làm, thất nghiệp, lại đi làm, có lẽ lại sắp bị thất nghiệp... Nghề của mình thì chắc là những anh chị em biết mình đều biết... hực muốn bứt phá làm 1 cái gì đó mà khó quá.. tiền ko có.. chả đi đâu được... đành ở nhà làm cái cv này vậy.. hi vọng 1 ngày... sẽ có thiên thần mang may mắn đến cho mình. Năm nay là 1 năm nhiều điều ko may, nhiều nỗi bùn.. nên thường lười biếng... ko giao du... có vẻ khép mình hơn mọi khi... ( một chút) Mình yêu 1 công việc giao tiếp nhưng phải đuợc đi du lịch nhiều cơ ( đi xa mới sướng... kiểu như tháng 12 năm ngoái í, chắc anh SB biết )
    Hi vọng anh chị em 80F có một công việc mà mình yêu thích ( cũng là hi vọng cho lazy) một công việc đúng sở trường của mình...
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phiếm chút vậy. Trong lúc chờ render cái phối cảnh. Lâu rồi mới làm việc thêm ở văn phòng muộn thế này. Ngày trước thì làm thêm suốt. Thành quen. Bây giờ thấy mệt. Ngày trước, có công việc gấp, dù sớm hay muộn cũng cố làm xong, chả phải để xếp nhắc. Làm việc như chưa bao giờ được làm vậy. Hăng say lắm. Chẳng mong có thêm lương lậu. Chỉ đơn giản cảm thấy vui vì mình có tinh thần trách nhiệm. Vui vì công trình có sự góp công của mình mà kịp tiến độ. Vui vì với cách làm việc ấy, sếp quý trọng mình hơn. Trong mấy chục đứa nhân viên trong cty, mỗi mình là chưa bao giờ bị sếp mắng. Còn bây giờ, cái lũ nhân viên của mình. Cứ nhăm nhăm hết giờ là về. Dường như công việc không phải của chúng nó. Cũng tại mình như nhược, lười quát mắng, hay sự thông cảm của những kẻ làm thuê mà mình ko nỡ mắng chúng nó. Mình chẳng lo chúng nó làm lỡ việc của mình bởi có hay ko, mình vẫn phải giữ khâu chủ chốt trong công việc. Chỉ tiếc chúng nó ko hiểu làm thêm là cơ hội để tích luỹ kinh nghiệm. Chẳng cái gì tự có cả. Kinh nghiệm phải đánh đổi bằng thời gian, trải nghiệm. Chẳng biết sẽ ra cái nghề ngỗng gì không.
    Mà còn mình nữa. Cứ lông bông mãi. Trong người như sinh ra để xê dịch vậy. Chẳng thể ngồi yên được. 2 chủ nhật rồi chưa ra khỏi Hà Nội, cuồng chân quá. May có công việc. Ko thì chết vì ngứa ngáy rồi :) . Sao nhớ cái mùi rừng rú thế. Giờ này mà ngồi nhà sàn uống rượu thì sướng nhỉ. Phải cố thu xếp công việc mà đi thôi. Hà Nội ngột ngạt quá.
    Cuối năm rồi. Khứa bắt đầu nhiều. Công việc bắt đầu ùn. Ko giải quyết xong thì chít. Còn nhiều dự định lắm. Bao giờ mới giàu và ko phải lo nghĩ công việc nữa nhỉ.
    Buồn ngủ nhỉ. Ngáp 1 cái.

  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Việc là việc còn chơi là chơi bạn nhỉ? Cuối năm tớ tự thưởng nghỉ 1 hoặc 2 tuần. Nếu dẹp được công việc sang một bên thì làm chuyến balô đi.
    Lần này đi uống rượu bù cho một năm kiêng khem

Chia sẻ trang này