1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0

    Nhân viên của mình này, trông như bà chủ í nhờ.
    [​IMG]
  2. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi, nghe đang hay. . . . .
  3. perruchot

    perruchot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào đay thăm anh em, thấy chú có cô nhân viên trông hay nhẩy...Công viẹc dạo này chắc khấm khá nên trông nhân viên lẫn ông chủ đều mát mắt quá Khi nào anh đén chơi mời chú đi uông bia nhe
  4. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hè hè Shrex_8x kể chuyện hơi bị ấn tượng đấy!!! nhưng có vẻ gí đó cực đoan quá với cuộc đời hay sao? mặc dù có ý chí nhưng mà Shrex bỏ học và lam việc nhiều cung không fải là hay lắm?! có thể sẽ tiến xa hơn nếu như bạn chịu nhẫn nhục hay chịu khó học, mình thấy cách của bạn nhiều người cung làm lắm, nhưng qua thật minh thấy hơi tiếc khi bạn nói về việc bị lỡ mất học bổng! cái đó thực sự đối với bạn có thể không quan trọng nhưng mà vẫn đáng tiếc! bạn yêu KT, thích làm những gì mình nghĩ??? chuc bạn thành công hơn trong công việc va cả sự nghiêp này!!! mình cung là KTS mặc dù bang tuoi nhung minh van kém một khoá, mình mong răng sẽ thương xuyên trao đổi về nghề với bạn ok?
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chào đồng nghiệp trẻ. Bây giờ có lẽ cũng ko dám gọi là đồng nghiệp vì tớ chuyển sang nghề đóng giường rồi. :D Đùa thôi, tâm huyết thì vẫn có, tham vọng thì vẫn có, vẫn muốn bay đi đâu đấy để tăng trình độ nhưng mà cơm áo gạo tiền quấn lấy chả dứt ra được. Bây giờ mà đi học thì tầm 30 tuổi mới xong mất, mà học xong chả biết làm gì. Cái môn nghệ thuật, trình độ cao thấp ko hẳn phụ thuộc vào bằng cấp, đành chấp nhận ki cóp góp sức cho đời bằng cái nghề đóng giường cưới. Cũng thấy công việc mình có ích. Còn bạn thế nào rồi? còn đang học cao lên hay đi làm? có thể hợp tác kiếm $ được ko? :) Lúc nào cũng nói đến $, chán nhỉ.
  6. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ưh dạo này công việc như dở hơi chán quá!!! nhưng mình vẫn thích cái nghề củ chuối này! hìhì đệ đang lam o ĐÔNG DƯƠNG lương thì ít viêc thì nhiều toan làm kiểu dự án vẽ hươu vẽ vượn rồi để đấy, phí hoai công sức của anh em !!! khặc nói sư huynh đựng cười em cung muốn té khỏi cái chỗ nay rồi nhung chưa tìm được nơi hay ho thôi, dạo này công việc bên pác thế nào, the cụ thể thi pác o SACIDELTA hay ACHITYPE???thấy bẩu o chỗ ACHY vừa mới tach ra thì fải làm ca đêm thì vát vả nhưng mà nhìu tiền thì cung đáng, thỉnh thoảng pác đá nhà dân là ổn đệ cung chỉ mong mình làm đươc đến thế! thật đấy một mong muốn bé nhỏ nhưng sao đệ vẫn chua làm nổi phải châng đã học nhầm nghề ???! đôi khi đệ nghĩ thế thật!!! dẫu bít sinh nghề tử nghiệp nhưng mà đôi khi cung thấy nó bạc như vôi
    thục ra đệ chưa có đươc suy nghĩ như pác vẫn kém nghị lực lười
    nhưng mà văn phong của pác hơi ảm đạm, phải chăng đang gặp vấn đè gì năng nề trong tinh thần? sắp hết năm công việc lại gấp lên chút xíu, mệt hơn nhưng càng nư vày ta càng trưởng thành phải không pác??! chúc pác vui !!!
  7. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ưh dạo này công việc như dở hơi chán quá!!! nhưng mình vẫn thích cái nghề củ chuối này! hìhì đệ đang lam o ĐÔNG DƯƠNG dạo này công việc bên pác thế nào, the cụ thể thi pác o SACIDELTA hay ACHITYPE???thấy bẩu o chỗ ACHY vừa mới tach ra thì fải làm ca đêm thì vát vả nhưng mà nhìu tiền thì cung đáng, thỉnh thoảng pác đá nhà dân là ổn đệ cung chỉ mong mình làm đươc đến thế! thật đấy một mong muốn bé nhỏ nhưng sao đệ vẫn chua làm nổi phải châng đã học nhầm nghề ???! đôi khi đệ nghĩ thế thật!!! dẫu bít sinh nghề tử nghiệp nhưng mà đôi khi cung thấy nó bạc như vôi
    thục ra đệ chưa có đươc suy nghĩ như pác vẫn kém nghị lực lười
    nhưng mà văn phong của pác hơi ảm đạm, phải chăng đang gặp vấn đè gì năng nề trong tinh thần? sắp hết năm công việc lại gấp lên chút xíu, mệt hơn nhưng càng nư vày ta càng trưởng thành phải không pác??! chúc pác vui !!!
  8. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ohô cái nay nó bị lám sao ý nhỉ, sao dạo nay trang này bi lỗi hay sao mà đệ vào không được?
    chết cha chưa gì đã nói xấu lãnh đạo co khi teo lúc nào không bít hì sư huynh shrex kể tiếp đi!!! anh em đang nghe hay đệ có thể học được cái gi đáy từ đó cũng nên có thể là yêu nghề hơn, và nghị lực hơn
    chảng hiểu sao cú đến công ty là ngáp ruồi hehhe ngủ gật sếp nói gì cũng gật
  9. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày xưa học vẽ chăm chỉ là thế ve chì mực nho, màu nước nhoay nhoáy giờ ngồi lại vẽ hứng thú nó cứ đi đâu hết, vẽ suốt hai nam trời không xong nổi cái ban vẽ khổ A3 huhuhu, bac shrex có còn luu lai được bản vẽ nao hồi xua không?
    đôi khi muốn minh khuôn khô hơn một chút, nghệ sỹ một chut mà thật khó hơn lên trời!! hi`hi`
  10. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ở đâu mà chẳng thế chứ ai cung như bác shrex thi co ma thiên hạ toan nhưng sếp, ông sếp của đệ bảo chúng mày lười lắm hãy làm việc đê!! làm 20/ 24 tiếng mỗi ngày , đọc sách nhiều vào cố gắng duy trì 100 trang mõi ngày ngủ ít thôi ngủ nhiều thì chi tổ béo như lợn chứ làm gì hi`hi`hi` nghe thì cung hơi cú nhưng quả thật là đúng như vậy , ôi trời ơi mấy hôm bỏ đá bong rồi nhớ anh em quá!!!! huhu việc ơi là việc

Chia sẻ trang này