1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đông Dương à? Khá đấy. Chịu khó làm ăn nhé, chỗ đấy ổn đấy, toàn được làm nhà to còn gì. Cậu có biết mấy ông vẽ 3D của Archetype chuyển sang ko? .Tớ hồi trước làm ở Archetype ( Archetype trước tách ra từ Sasi-Delta ). Mấy bác Kiến trúc sư trưởng của Archetype cũng mới tách ta 1 cty khác mà tớ chưa biết tên. Tớ nghỉ ở đây cũng được 1 năm rồi. Bây giờ ko làm ở đâu nữa. Ở nhà đóng giường cưới bán lấy tiền sống qua ngày. Cái chỗ tớ đóng giường nó ở số 4 Hoàng Diệu, hay gọi là Nam Viet
    Cái nghề Kiếm chác xu nó thế, bình thường thì toàn ngáp ruồi nhưng đến Dead line lại cuống cả lên, lại lụt rồi thức đêm thức hôm làm nghe chừng vất vả lắm. Ông sếp cậu nói đúng đấy, chịu khó làm việc đê
    Tớ bây giờ bói không ra một bức tranh trong nhà, vứt hết rồi. Bao giờ về già , rỗi rãi lại ngồi vẽ tranh . Nhờ.
  2. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ủa em cứ tưởng pác đùa hoá ra pác nghỉ thật à?! uh nhưng mà pác làm lâu năm rùi pác có kinh nghiệm và quan hệ thì ra làm riêng nó cũng ổn! nhưng mà chỗ em nó cứ như đùa ý! làm toan cái to tát nhưng đã cái nào vào với cái nào đâu toàn là trên giấy thôi, hy vọng sêp minh giỏi giang thành công được vài con dự án là anh em ok!!! cống hiến hết mình thì làm gì mà chẳng được cái căn hộ có thạch sùng ABC nhỉ!!! thế pác nghỉ lâu chưa? công viêc chỗ mới có xôm ko? đấy là pác tự lâp xưởng nội thất a? cung hỷ cung hỷ!!! à bọn achy mới có tên là achyfeo hay gi đó em nhớ ko rõ lắm, công nhận bọn achy vẽ 3d kinh điển thật! huhu em vãn chưa bít cái mù tịt gi về 3d!!! đang tập toẹ một tý thỉnh thoảng mò lên 3dvn hỏi các cao thủ vài chiêu
  3. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`hi` lúc nãy nhìn lại cái trang 49 thay chú CAP cứ sồn sồn đòi sang trang 50 hi`hi` bi giò nó sang 51 rùi đấy!!! topic này anh em sôi nổi thảo luận công viêc đê cho no có tý sinh khí trong cuộc đời!!! quý hồ tinh bất quý hồ đa chỉ cần anh em nhiệt tình thì làm gì chẳng có cái mái tranh mà trú tạm đúng ko các pác
    à mà dân IT hình như biết tuốt ý nhỉ, cái lão IT ở chỗ em hỏi cái gì cũng biết thế mới lạ chứ shop biết max biết cad biết exel word biết tuốt thế thì vó vẩn cuối tháng nay sêp mình bảo lão y lên chia căn hộ chung cư cung nên ấy chứ!!! hehhe cái công ty mới cua pác shrex hoạt động lâu chưa em chưa biết nó thế nào, chuyên nội thất hay là làm tất từ a đến z các công trình?
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nghe các cậu nói chia căn hộ mà tớ thèm quá, tớ tính mỗi tháng tiết kiệm được vài T thì mất khoảng 20 năm mới đủ xiềng cho một căn hộ thạch sùng, đến lúc đó lại lạm phát thì lại tiếp tục cày.
    Nghĩ đến mà nản quá. Cảnh ở nhờ nhà khổ thật, cũng già đến nơi rồi! Vài năm tới có vợ có con vẫn chưa có nhà, có xe. Không biết đi đường có dám ngẩng lên nhìn không nữa.
    Hôm nào đi uống cafe cái nhỉ? Bạn chỉ chuyên làm về Kiến trúc thôi à? Có làm mảng gì khác ngoài đó không? Tớ đang rất cần kết hợp với những người hiểu sâu về Website/Application Design và Utilities& Interface Design, nhưng tại HN khó khăn quá. Trong HCM thì có nhiều nhưng chắc họ chẳng thèm để ý đến tớ đâu. Nhắn tin PM nhé
  5. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`hi` cái anh ixx trọc này nói cái gì tớ chảng hỉu gì sất, tớ có bít gì về di zai đâu chẳng qua sêp bao vẽ đi thế là vẽ chú có mấy khi được làm ý tưởng đâu!!! uh hôm nào rảnh tý gọi anh em ra cafe ơlai nhỉ!
  6. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    lại móm nữa rồi, 15 rùi mà chẳng có lương thế là lại mình ta với ta tối thứ 7 này vậy, huhuhu hic cuộc đời sao éo le hoàn cảnh quá!!! anh sư huynh shrex ko len trang này nói về cái nghiệp của chúng mình nữa àh chán thật! đang chán đời đây lên đây tâm sự cho nó thoái mái cái đầu nhẩy!!!
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    nghề nghiệp gì nữa, bây giờ cái gì tớ cũng quy ra thóc hết, bao giờ có đủ tiền mới tình chuyện làm nghề sau. Cái nghề này muốn làm nghề chân chính thì phải có tiền, có quan hệ. Còn phọt phẹt chỉ làm thợ vẽ thôi. Chính ra làm nhà dân còn mang một chút gọi là sáng tác. Mà cũng chỉ sáng tác đc với chủ đầu tư biết điều thôi, không thì cũng là vẽ thuê cho họ hết nhỉ.
    Nghề nào thì nghề, tớ nghiệm ra rồi, cứ vẽ khỏe cày chăm là trước sau cũng được trọng dụng. Nhưng cũng phải sắp xếp tgian đi chơi ko thì điên mất đấy.
    Thời buổi này, xây dựng nhiều, nói chung cái nghề này ko thiếu việc, nhưng từ việc nhiều đến tiền nhiều là hai phạm trù khác nhau. Chịu khó cày cuốc để lên chức mới mong giàu đc bạn a.
    Thế thôi nhỉ, chúc vui.
    Lúc nào đi off cùng hội 80f cho vui.
  8. hn_bbb

    hn_bbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cho đến bây giờ thì công việc của bạn vẫn tốt đấy chứ, không đến nỗi nào. Sau 2 năm mà đã leo lên chức trưởng phòng rồi. Kêu ca gì nữa.
    Công việc của tôi còn tẻ nhạt hơn ông nhiều. Nếu mà chán thì lúc nào cũng chán. Nói chung là không được phép chán.
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nào qua cửa hàng bạn shrek rồi kiếm cái gì nhắm.
    Tớ thấy cày chăm cũng chưa chắc có kết quả ngon lành, có khả năng mà kô có quan hệ + money thì chỉ là thằng lon ton thôi. Chỗ tớ đầu tư mạo hiểm cho các công ty VN có dự án IT khả thi, nhưng đến 70% các dự án đều có vấn đề. Nhưng bọn tớ vẫn okie, vì trên bảo rằng thằng này có quan hệ với anh, chú cứ duyệt và vào hỗ trợ bọn nó cho anh. Chú có tiền& anh có tiền, mọi người đều có tiền.
    Nói chuyện phiếm thôi, bạn shrek nói đúng đó, mình làm ăn chân chính. Cứ cày sau cuốc bẫm, chơi đẹp với khách hàng, cấp trên là okie.
    Cuối tuần này hình như có vụ offline đó, đi với bọn tớ cho xôm. Thiếu chân nam trầm trọng, ấy có biết nhảy không? Không khéo đến offline thì lại có mấy cô say nắng thì chết
  10. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hì hì các bác cứ giỡn hoài à từ bé chí nớn đến giờ iem có bít nhảy đâu!!! okie quán triệt quan điểm là chăm học chăm làm thì mới nhanh giầu, ơ thế ofline là cái gì thế iem mới vô đây thành ra ko bít cái thuật ngữ mới mẻ này

Chia sẻ trang này