1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hihihì say nắng khuya như TRỊNH CÔNG SƠN hả okie, nhưng mà cuối tuần này là hôm nào? bác có gần đây ko? mà ko bít sư huynh shrex có nhã hứng ko ? đi cho vui làm chủ xị cho nó xôm chợ nhẩy!!! ôi thời gian thật phũ phàng sao dạo này mình ít thời gian thế ?!!! buồn
  2. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác là ai mà chẳng chán với công việc của mình, nhưng suy cho cùng thì cốt lõi của việc làm là gì, nếu mình xác định rõ điều đó thì có thể sẽ đỡ nhàn chán hơn.
    Đang làm cơ quan nhà nuớc, hôm gì thi thử ở một văn phòng nuớc ngoài, thế mà bỗng nhiên trúng đuợc (không ngờ), những suy nghĩ thế nào mình lại không sang bên đó, tuy luơng lao gấp 6-7 lần luơng mình lĩnh trong nhà nuớc cơ đấy...chắc các bác sẽ bảo em dại, phải không?
    Heehe có thể tâm thần nặng đấy....nhưng suy cho cùng vẫn quyết định của mình mình vẫn nghĩ là đúng.
    Lâu lắm không có dịp lên mạng và off với anh em, bao giờ các bác có vụ gì thì gọi mình với nha!!!
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đúng chứ anh..Đấy gọi là nghĩ sâu xa đấy..
    Em bay bổng mãi rồi cũng như anh thôi..Cần phải nghĩ xa trước mắt chứ k chỉ nhìn một đoạn được...
  4. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thôi mà có gì đâu mỗ ngưồi có một cách nghĩ về nghề có người thế này có nguời thế khác, nhưn riêng tớ sẽ không bao giờ tớ làm cho bon doanh nghiệp nhà nước nữa, xin lỗi nếu có động chạm đén bác nào nhá!!! tốt nhất là cố cày cuốc mà mở công ty riêng mình làm mình hưởng như bác shrex ý không phải phụ thuộc vào ai cả!!! còn làm liên doanh thì chỉ là vẽ thuê thôi còn bọn nhà nuóc thì tham ô cửa quyền và rát quan liêu, thục ra thì chuyen vê lâu về dài chưa bít thế nào không bít năm tới minh hội nhập WTO và ápta hay gì đó thf có gì thay đổi không!!! em thấy bọn doanh nghiêp nhà nước mà không nhanh chong cổ fần hoá toàn diện chác sẽ bị các công ty nứoc ngoai nó bóp chết, cái kiêu dồn hết quyền hành về tay nhà nước xem ra chỉ là chiêu bài tự vệ của các doanh nghiêp nhà nước thôi các ông nhà nước sẽ chiếm 50% cổ phần nắm quyền CT HĐQT nhưng như thế là cạnh tranh không công bằng vớ vẩn bị kiên nnhư chơi. hihihi cách tốt nhất có lx là dánh quả lẻ thôi bác shrex nhỉ... trên đây là những gì em cảm nhận về thời cuộc thôi có gì dộng chạm đến bác nào thì cho em xin tạ lỗi!!!
  5. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tại sao công việc cứ càng ngày càng ùn lên như qua núi thế nhỉ minh đã dôc hết sức lực nhưng vẫn cảm thấy một khoảng cãch khá lơn với để đạt tới tiến độ mong muốn!!! đã lâu lắm rồi không còn được lang thang một mình trên phố. Đi xem sách đi dạo ngắm phố phường, bác shrex có hay đi linh tinh như thế không? anh em lên tâm sự nghề nghiêp cho nó giảm stress nhẩy!!! sao lâu nay chăng ai nói về công viêc thế hay là ngày 20-10 làm loãng sự chú ý ??? kh«ng bit liệu cái con nội thất to đoành kia của mình vẽ ra liệu có được thi công kh«ng hay cũng chỉ là vẽ hươu vẽ vượn đẻ treo tranh thôi! buồn
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hị hị..Hum nay vừa được thèng cu bạn nó đưa cho một ít hôm giúp nó..
    Thế là lượn lên Đinh Lễ mua một đống sách về..
    Các pác nhà mình ai thích đọc sách k trao đổi đi...
    @Trandungha: Anh nên sắp xếp lại công việc và time dành cho nó...trước đây hồi mới làm em cũng vậy..Mọi việc cứ lung tung beng hết cả lên, làm mãi chẳng thấy xong..Lúc nào cũng đến sớm nhất và về muộn nhất..Một chút time cho bản thân và bạn bè cùng những sở thích của mình cũng k có...
    Hị hị...sau đó làm cho mình một cái lịch phân chia công việc cụ thể của mình theo từng tuần thì thấy bắt đầu ok...
  7. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    uh cảm ơn Trang nhá !!! ngày mai fai lên cho mình một cái lịch thật rõ ràng và fải thực hiện cho bằng được mới đuợc!!! vẽ mai vẫn ko xong, em làm o công ty nao thế?
    lâu lâu thấy cái topic này có vẻ đi xuống mà thấy mọi người cứ dửng dưng như ko nên mò lên nói vài câu ko ngờ cũng có người quan tâm !! thank u!!
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em làm cơ quan nhà nước thôi anh ạ...
    Vẫn vào đây đọc bài của mọi người thường xuyên và update những kinh nghiệm cho mình...
    Còn anh làm gì vậy??Dân Kiến giống anh shex ạ
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng mỗi nghề, nghề của tớ cũng chán chết, thời gian cũng quá nhiều, mà lại tưởng vứt được sách vở rồi cuối cùng lại quay lại học từ đầu, chán . Giờ chỉ muốn làm cái gì thật bận rộn thôi nhưng mà lại ko có gan thay đổi hix hix. Ước mơ của tớ là mở nhà hàng và cafe cơ , thế mà giờ ngồi mốc mẹt với cái máy vi tính
  10. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ừh anh cũng là KTS!!! nghề này phải thực sự đam mê thế mà cho đến tận bi giờ anh vẫn chưa đam mê một cái gì hị hị hị!! kiểu này đến fải bỏ nghề mất thôi

Chia sẻ trang này