1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thì nghi kỹ xem thực sụ thì minh cần gì? muốn gi và tìm cách biên điều đó thành hiện thực nếu ko thì cũng gần được với ước mơ cua mình như thế kể ra cũng là thành công trong cuộc đời rồi!!!!
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đi làm đê, tâm sự nhiều quá. Đến lúc lụt lại đổ tại thời tiết
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Oé...K đam mê thì làm sao mà yêu công việc của mình được..
    Hị hị...Lựa chọn vào rùi thì cố gắng mà làm và yêu nó..Nếu vưỡn k thể thì đúng như anh nói..Bỏ nghề đê
    Hị hị..Như em nè..Học kế toán nhưng ra đi làm, sợ đi tù vì thấy tiền là muốn ôm hết về nhà nên là chuyển sang làm ở một lĩnh vực khác

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Spam phát..
    Anh uh! Đề nghị đổi avata cũ..Cái đó là đặc trưng roài và rất ấn tượng

  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    cái nào cơ? cái này á: [​IMG]
    hay cái này:
    [​IMG]
    hay cái này:
    [​IMG]
    ẹ hẹ. anh là người thích sự thay đổi. shrek của ngày hôm nay không còn là shrek của ngày hôm qua nữa rồi :)
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nếu đã nói vậy thì k quan trọng nữa..
    Một shex mới..
    Hi`..
    Dạo này công việc của anh thế nào??Ổn chứ...
    Em cũng chuẩn bị học xong..Còn hai tháng nữa là lại cong mông ra làm ..Nghĩ đến việc trước mắt thấy ngại.
    Tại ham chơi quá...

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    hì, cái từ này nhạy cảm quá, khiến mấy kẻ hay nghĩ xiên xẹo như anh lại hiểu lầm.

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đúng là thế thật..Toàn những việc k đầu, chẳng đuôi anh ạ...
    Nếu còn nghĩ xiên nữa thì lại vào phòng thú tội đi anh..
    Hôm nay nhận việc làm hộ cho thằng bạn..Hai ngày nữa phải xong mà h vẫn chẳng làm được gì..Ngồi nghe music, roài spam..
    Lười quá

  9. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    yêu thì vẫn yêu nhưng bỏ thì vẫn bỏ em ạ yêu nghề còn khó hơn cả yêu nguời yêu!!! vi ko thể bỏ được huhuhu cố gắng lên đi bà con ơi lụt công việc thì cũng bình thường thôi!!! vì lúc nào mà chẳng thế chỉ kinh mỗi lụt cả cuộc đời thôi!!! hihihi giới thiêu với bà con cuốn sách hay về sự nghiệp nhanh kẻo hết :" tư duy lại tương lai" ra nguễn xí mà mua rẻ lắm có 34k thôi nhanh lên ko hết đấy lúc nãy tó ra chi còn độ chuc cuốn thôi!!!! cuốn này ông sếp mình đọc thấy hay qua nên phổ biến rộng cho anh em. rồi tớ đọc cung thấy hay quá!!! nên mọi người nên đọc và cùng suy ngẫm nhé chúc vui vẻ cuối tuần, có ngày nghỉ đi xem sách cung thật thú vị
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ức chế...
    Lão già hôm nay mình chỉ muốn cho một đấm vài đạp

Chia sẻ trang này