1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arc_lengkeng

    arc_lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hình như nó là Archebell thì phải. Hôm trước thấy bác Phillip và Christophe qua chỗ tớ xin việc. Nhìn 2 bác thấy có vẻ tội tội...Nghĩ đến lại thấy ghét cái thằng Chốt cậu nhờ..Nó đã trả cậu tiền chưa nhỉ. Tớ chưa lấy được đồng nào của nó cả. Đáng ghét quá.
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi, mấy năm sắp tới sử dụng tạm chữ ký này vậy, hi vọng là cũng sẽ nhanh chóng đổi một chữ ký khác nữa ... Ai đó mà nhìn thấy nick mình ban đầu thể nào cũng nhao vào xem là viết cái gì??? he he he --->>>nhưng mà có viết cái gì đâu he he he ... Nhưng mà cả chỗ đấy họ ký như thế nên cũng phải ham hố theo thôi ... Ơ nhưng mà hôm nay chả thấy đằng ấy nói tớ tinh vi ...
    Một số khác nói là may mắn, thằng tỏ ra thông minh thì bảo quái vật ... Ép cho câu chuyện theo xu hướng của mình ... Ơ nhưng mà "trâu không uống nước làm sao GHÌ đầu trâu được" ... Lại có đứa khác nói "làm thế cũng chả được bao nhiêu ..." Ơ mà mình ăn cơm của mình, nghĩ theo cách của mình và cố gắng theo năng lực của mình, có lấy gì của ai đâu ... Biết dốt nát cũng phải chật vật mới cố được miếng cơm manh áo, có phải là không làm gì mà được hưởng đâu ... Ơ ơ ơ "ngu xi thì hưởng thái bình" mà "thánh nhân lại đãi kẻ khù khờ" ... chuyện đời làm sao mà đọc được hết một chữ NGỜ. Nhưng chẳng thể ngồi đợi tạo hoá bày đặt, tạo hoá cho gì hưởng nấy ... chi bằng ta lao vào cuộc chơi để biết "hay dở một tiếng cười ..."
    Một câu nói tình cờ "đi cờ mà tính trước được 5 nước của đối thủ thì chắc chắn thắng rồi ..." nhưng kiêu binh là tất bại, mà nước không đục làm sao bắt được cá, nhưng ai cũng biết phải quậy đục vấn đề là làm sao nó đục mà mình vẫn nhìn được mới là vấn đề ... Làm việc không bao giờ là quá khó, vấn đề chỉ là điều khiển mức độ mà thôi ... Hài hoà mới là cái gốc rễ của trường tồn ...
    Hiểu mới là lạ, không hiểu là chuyện thường, thất bại là tất yếu, thành công không đáng để dừng chân ... gốc của cuộc sống vẫn chỉ đơn giản --->>> vợ không càu nhàu nhà cửa thiếu đồ ăn đồ dùng, con không nheo nhóc dốt nát ... lậy giời vợ con thương con đừng chê bai con là được ... Ôi phù thuỷ của tôi ...
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Này thì Nghề này:
    [​IMG]
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm.
    Công việc không nhiều nhưng bừa bộn. Những công trình dở dang và những bế tắc. Vẫn phải giải quyết từng việc một. Mong cho hết năm để hết những rắc rối. Năm sau sẽ lại khởi đầu cho những dự định mới. Đau đầu vì tiền.
    chỉ cần một chốn yên ả sau công việc.
    có nhiều quá ko?
    /:)
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Lôi tô píc này lên cho khỏi chết nào. việc chán đíu thèm tâm sự.
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    srek mới mở thêm chi nhánh đúng ko ông anh/?
    Sao cái mùa này mà lại kêu chán thế
    mà em thấy, mấy ông cứ kêu chán chán thì lại phát đạt lắm
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chết vì cái mới đấy ông em ạ, thêm chi phí mà ko hiệu quả, anh định chuyển nó thành quán nhậu. đập chết mấy cái ở số 1 Nguyễn Biểu luôn
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nghề của mình được tiếng ko được miếng, híc híc ,tết nhất mà nghèo nàn quá, đến phải tố cáo sếp để ...
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cái công việc mình làm hiện tại không có gì đáng phàn nàn cả. Rất hợp với phụ nữ. Lương đủ tiêu, thưởng Tết đủ dùng. Chẹp, tại năm nay năm đầu đi làm, nên tiền Tết đủ để giải quyết các tồn đọng của quá khứ và sắm sửa một ít cho gia đình. Nói chung là năm nay tạm hài lòng vì từ giờ, mình không còn nợ nần ai nữa.
    Bgiờ, cuộc sống lại sang một trang mới. Mục tiêu trước khi vào đây cũng đã thay đổi. Phải tìm một môi trường sôi động hơn. Có lẽ lại nhảy việc.
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhỉ, ko kêu ca phàn nàn là tốt rồi. Sang năm mình khéo cũng nhảy đi thôi, cứ thế này thì làm sao mà sống nổi

Chia sẻ trang này