1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[ Tâm sự nghiêm túc] Tớ muốn có 1 đứa con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 09/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa có con em ạ..... Vì thế mà đã muộn đâu.:-bd

    Em thấy thế nào nếu như sinh con xong, em vẫn không phải rời bỏ niềm đam mê lang thang?! Một ý tưởng hay đấy chứ?! Anh mở Topic này để làm survey đó mà.
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ngay bây giờ thì không đc đâu sói ạ! Chắc phải vài năm nữa thì ok, nếu sk em kém đi thì không vấn đề. :)
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Anh sẽ chờ...... chờ đợi trong cơn mưa......[r32)]
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    =(( thật là ác, sao có người lại muốn mình.....die ạ?????? :(( :(( :((
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Em tản mạn 1 chút xung quanh việc nhận bé nhé! (nhìu khi gặp duyên, em đã làm cầu nối giữa người hiếm muộn với người muốn cho bé)
    - Em quen 1 bạn trai, còn khá trẻ trong trường hợp bạn ấy muốn xin 1 đứa con về nuôi. Cậu ấy ở SG. Cậu ấy đã la cà nhiều trung tâm nhưng đều không xin đc. và rồi cậu ấy đã xin được (dưới hình thức là mua bán với BV). Cậu ấy chăm chút cho bé, mừng vui từng ngày bé lớn.... Cậu ấy bị đồng tính nên đã nghĩ rằng: sẽ không ai lấy mình và mình không lấy đc ai nên đã thực hiện tâm nguyện xin con nuôi.
    Mỗi lần thấy cậu ấy onl, em đều hỏi về bé. Với những gì em cảm nhận đc, thì hình như...bố mẹ bạn ấy, em gái bạn ấy gần gũi bé nhiều hơn. Bé theo họ nhiều hơn bạn ấy.

    - Một anh bạn 7x, sống tại SG. Cũng đánh tiếng với bạn bè là muốn xin con nuôi.
    Đợt đó, có người điện cho em, muốn cho bé, ở miền trong,.......Em nghĩ, miền trong thì tiện cho anh ấy quá rồi, nên đã tìm cáchliênlạc với anh ấy. Nhưng rồi.......cũng chỉ nhận đc sự hồi âm bỏ ngỏ!

    Nhiều người nói góp ý, ý kiến với cụ rồi, nên em không thêm nữa. Tự cụ lựa chọn thôi!
    Em mới biết cụ, và em chắc cụ đã từng trải nhiều cũng như kinh nghiệm sống rất nhiều, chợt nghĩ, nếu cụ gặp những bà mẹ đơn thân, có thể sẽ có những suy nghĩ khác chút chăng?///
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Thế tóm lại là bác chủ topic đã chọn được ai để sinh con chưa ạ?em đợi mãi mà không thấy pm lại là sao ah?:)
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cứ bình tĩnh bạn ạ. Anh ấy còn đang lựa chọn............giữa những ngã rẽ....... [:D]
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em thấy đợi lâu quá nên xem bác chủ topic định như nào;)) số người ứng cử cùng nhiều nhiều rồi ạ\:D/, tiêu chí và HD như nào còn biết mình có đủ tiêu chuẩn không ý mà X_X
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e ngồi hóng ạh :)
  10. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sao lại hóng [r23)]

Chia sẻ trang này