1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[ Tâm sự nghiêm túc] Tớ muốn có 1 đứa con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 09/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nếu các ông mang bầu đẻ được như các bà thì nó sẽ giống nhau, nhưng vì không có chuyện này nên ông bố đơn thân sẽ rất khác bà mẹ đơn thân.
    Đàn ông khi hiếnđi tinh trùng thì chả mất mát đau đớn gì nhiều, cả về mặt đạo đức cũng không cảm thấy nặng nề.
    Nhưng đàn bà đẻ hộ thì lại khác. Bác chủ topic lại muốn một cô chỉ thích đẻ hộ, không lấy tiền, muồn có con với người không quen biết, cũng không muốn quan tâm chăm sóc con mình đẻ ra - vậy chắc chắn là một cô gái rất không bình thường - như vậy xét về nguồn gene đã là không ổn định ^:)^
    Thêm nữa về mặt tâm lý phụ nữ rất khó đoán trước, có thể bi giờ mẹ đứa bé đưa con cho bác chăm sóc, nhưng sau này thấy tội lỗi, thấy thương con, muốn chăm sóc nó nhiều hơn, tranh chấp tình cảm, pháp lý sẽ rất phức tạp. Và trên hết chỉ có đứa bé là tội nghiệp nhất.
    Bác nên nhận con nuôi hoặc đẻ thuê đi thì hơn :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác đổ cho "giáo điều hôn nhân Việt Nam" thì có vẻ không ổn
    Thử hỏi ở nơi nào trên trái đất này người ta khuyến khích những ông bố bà mẹ vì công việc mà xa rời bỏ bê con cái? ^:)^
    Ngay cả cái ví dụ của bác tôi cũng đọc thấy rất nhiều từ "tội nghiệp" rồi, thử hỏi có gì đáng học tập hay chỉ là một ác mộng không lường trước được :-ss
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Nhiều vấn đề sẽ phát sinh khi bạn gửi con mà không kết hôn lắm, bạn Onami có lường hết những việc đó chưa?
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Úi dào, bạn này chả hiểu gì cả, 70 tuổi người ta lấy vợ sinh con là chuyện bình thường (tớ có thể trưng ra bằng chứng người 67 tuổi lấy vợ sinh con đoàng hoàng:P) nhưng bạn Ônami ở đây thì khác hẳn (khác thế mới cần người đẻ giúp chứ)[r24)]
  4. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Giả sử có bạn gái nào nhận lời với chủ thớt và 1 đứa trẻ được sinh ra từ cuôc thương lượng này, nếu là con trai thì khoảng 20 năm nữa lại có 1 mẩu tin rao tương tự như tin mà chúng ta đang bình loạn, nếu là con gái thì khoảng 20 năm sau lại có 1 cô gái đọc trên mạng tìm 1 mẩu tin và quyết định có 1 đứa con mà ko phải hết lòng lo lắng chăm sóc! Thiếu cha hoặc mẹ, thiếu ai đứa trẻ cũng lệch lạc và ko phất triển đầy đủ, thiếu thốn tình cảm của ai cũng là nỗi bất hạnh của đứa trẻ, vậy tại sao lại cứ bắt những đứa trẻ phải chịu sự thiếu thốn chỉ vì những ý thích cá nhân ích kỷ của người lớn!
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @giotmautuoi: Đúng như bạn Songtunu nói ấy. Bạn ấy là nắm rất rõ tình trạng sinh lý của tớ. 70 tuổi vẫn lấy được vợ, nhưng phải là thế nào cơ, đá lông nheo 1 cái là gái theo hàng đàn cơ. Còn tớ, 70 tuổi có đá lông nheo hàng chục cái như sài giật cũng chả ma nào nó theo. Thế cho nên tớ đành phải chọn con đường này.

    @Ói Tớ chấp nhận đương đầu với mọi thử thách. [r23)]b-)

    @Kissme & Tùng: Biết làm thế nào được. Đây không phải là cách tối ưu, nhưng khả năng của tớ chỉ đến thế được thôi.



    @All Thế không ai cho tớ 1 đứa con à? TTVN toàn vô sinh à?!
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    ttvn chỉ là một thị phần nhỏ, bác đăng tin trên tivi và báo đài í, muare, én bạc, rongbay...hay làm luôn cái hội thảo hội nghị, chất vấn trực tiếp luôn [:D]. Với kết quả thu được hàng nghìn người biết, trăm người có mối quan tâm, 10 người có nhu cầu cống hiến em chỉ sợ lúc đấy nhà bác không có chỗ mà chứa. Bác xin 1 người ta không cho đâu mà khuyến mại thêm 1 nữa đi:-"
  7. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Có 1 vấn đề về trí tuệ mà em nghĩ của ai đó đã bộc lộ ra.
    Cái vấn đề tìm cho mình 1 người đẻ ra con mình và sau đó có những điều ràng buộc kia đã khó.
    Tiếp đó lại là mình muốn con mình thông mình thừa hưởng gen trội từ mẹ nó??? Thế hóa ra chủ thớt k thông minh hay sao mà cần thông minh từ mẹ nó?
    Thường thì mong muốn sao thì khó thực hiện được...Xác suất của gen trội cũng rất khó xác định vì nếu đứa con này được sinh ra với những điều kiện đó thì cũng k phải là bình thường nữa.
    Thế nên theo cá nhân e, bác cứ tìm 1/2 của mình có thu nhập bình thường, có time cho gia đình và cảm nhận 1 cuộc sống gia đình bình thường. Vậy có hơn k??
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Úi,,,,, làm sao anh tổ chức được một chiến dịch tiếp thị hoành tráng thế. Chắc chỉ có thể nhờ các bạn sinh viên đi phát tờ rơi, hoặc dán quảng cáo ở các cột điện, như kiểu "Khoan cắt bê tông", "Khơi thông cống rãnh", "Thông tắc bể phốt" thôi........

    Công cuộc sinh con có vẻ còn nhiều gian truân. Khó đây.....
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng được chứng kiến một cô gái lỡ dở có mang bầu với anh họ sở ,cô ấy quyết định sinh con rùi sẽ cho đứa bé ấy (cho bằng miệng chứ ko giấy tờ gì ) .Đã tìm đc ng cho nhưng đến giờ phút sinh con song ,nuôi được tầm một tuần tình mẫu tử trỗi dậy cô ấy nhất quyết ko cho đứa bé đi
    Túm lại bác kiếm em nào bình thường ko sứt môi lồi rốn rồi cưới bác ah hehe
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân dựa trên tình yêu của hai người, và những đứa trẻ được ra đời dựa trên nền tảng là tình yêu đấy và là chất keo hàn gắn hạnh phúc cho mỗi gia đình.

    Vốn dĩ đã không đồng tình với tư tưởng bà mẹ đơn thân, giờ càng không đồng tình với tư tưởng ông bố đơn thân thế nào.

    Có cái gì đó rất chi là vô trách nhiệm, ích kỷ, độc ác.

    Bố mẹ anh mong có cháu bồng, mong có người nối dõi, cơ bản cũng mong mỏi anh ổn định cuộc sống.

    Hãy thử giả sử đứa bé được sinh ra như anh mong muốn, trước hết hãy nói về vấn đề khai sinh của đứa bé có thuận lợi?

    Anh sẽ nuôi đứa bé như thế nào?

    Đứa trẻ được sinh ra theo 1 cách không bình thường như thế, có đảm bảo trưởng thành một cách bình thường?

    Em sẽ tin vào khả năng nuôi dưỡng đứa bé thành một con người hoàn chỉnh nếu anh có thể quay cổ 360 độ ^^

    Àh mà nói thế thôi, người đàn bà nào cũng tham lam và toan tính lắm, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau cho anh, người ta cũng chẳng chịu thiệt thòi đâu.

    Chừng nào anh tìm được, báo em 1 câu để em ngưỡng mộ nhé

Chia sẻ trang này