1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[ Tâm sự nghiêm túc] Tớ muốn có 1 đứa con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 09/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    401
    Đúng là cuộc đời này lắm chuyện hay thật....
    dù sao cũng chúc chủ top tìm được người phù hợp [:D][:D]
  2. SNN

    SNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác Ô là con gái, tôi cũng đề nghị bác Ô như vậy. Mất gì chứ??? Mình có phải đau đẻ chín tháng mười ngày đâu?? Về sau thành quả mình hưỏng hét.

    Rất ngưỡng mộ bạn nào đồng ý với đề nghị này. /.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ối dồi, tớ còn đang mong được tự đau đẻ 9 tháng 10 ngày đây mà chả hóa làm phận gái được.

    Thế bạn chắc chưa nghe câu:
    "Trai nuôi vợ đẻ gầy mòn
    Vợ nuôi chồng ốm béo tròn béo quay?!"

    Người đàn bà khi mang thai và nuôi con nhỏ là sướng nhất đấy. Được cả gia đình, bố mẹ chồng chăm sóc này, mỗi lần "nó" đạp 1 cái là chồng mặt lại tái mét, chạy lă.ng xăng như giời sắp sụp này.... Muốn ăn gì, có người mua ngay cho về ăn này. Đi chơi có người dìu đi này..... Thịt gà cá chép ba ba, nhung hươu, tổ yến, .... cho đến cả thịt voi, nếu voi chưa tuyệt chủng...[:P]

    Chả thế mà có bà, lâu lâu chồng không ngó ngàng chăm sóc gì, lại nảy sinh ra cái ý định đẻ thêm đứa nữa đấy.

    Còn.... về cái vụ hợp đồng của tớ, tuy không phải là vợ chồng gì cả, nhưng cái sự chăm sóc quan tâm chu đáo kia là phải chắc chắn rồi. Có phải thuê đẻ đâu. Mà thuê đẻ thì cũng phải quan tâm chứ? Cô ấy đang mang con, mang cháu mình trong bụng cơ mà.


    Bạn gái nào chưa được thưởng thức cái cảm giác tuyệt vời khi mang thai và làm mẹ thì nên thưởng thức, cho dù là mang thai có chồng hay mang thai không chồng.
    Tớ xin khẳng định là như thế!
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    "http://ttvnol.com/tamsu/p-18417762#post18417762
    Đã bao giờ các bạn tự hỏi: Tại sao ít khi mình thuyết phục được người khác?
    Tôi đọc lại bài mà các bạn viết, thì thấy người khác rất ít cãi lại các bạn. Bởi vì lý trí của người ta nhận ra rằng các bạn nói quá đúng. Nhưng lại rất ít người tự nguyện và vui vẻ nghe theo, làm theo các bạn. Vì sao thế?!

    Thực ra thì có nhiều điều các bạn nói không sai, nhưng chỉ có điều cách nói không khéo nên khó lọt tai, không thuyết phục được người khác nghe lời mình thôi.

    Những lời chúng ta nói ra, không chỉ có đúng và sai. Mà còn phải tính đến khả năng nó phù hợp hay không phù hợp với tình trạng tâm lý hiện tại của đối tượng tiếp nhận lời nói đó nữa.

    Có 1 số điều các bạn nói bây giờ, có thể bạn chủ Topic không thấy đúng. Nhưng sau này, khi bạn ấy đã thực sự bình tâm trở lại sẽ thấy đúng. Vậy tại sao chúng ta không để 1 vài tuần nữa rồi hãy quay lại Topic này mà nói?!

    P/S: Mình nói những điều trên, chỉ là vì muốn các bạn tốt lên. Còn nếu các bạn không thay tâm đổi tính, thì mình cũng không quan tâm. Đơn giản là cứ nhìn thấy bài viết có avatar của các bạn ở bên cạnh là mình kéo chuột bỏ qua không đọc. Vì vậy, bài viết của các bạn không làm phiền gì cho mình cả.

    [​IMG]Gửi lúc 16:45, 19/01/11"
    Nick kia là nick nào? Tính bạn ấy thế nào?:-w
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Thế cho nên việc nuôi dạy con 1 mình không có vấn đề quá lớn đâu. Có chăng chỉ là 1 chút mặc cảm của đứa con khi không có bố/ hoặc mẹ ở bên cạnh, khi nó còn quá nhỏ - nhưng điều này nói 1 vài câu là nó hiểu mà.

    bác cho e vdụ nói vài câu là nó hiểu là câu j????????
    Có chăng chỉ là 1 chút mặc cảm của đứa con ---> bác k phải là đứa bé sao bác bít đc cái đấy là 1 chút hay là sự khao khát có cả cha lẫn mẹ
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Quá đơn giản.

    Với lứa tuổi từ 1-3: Đơn giản là tớ hoàn toàn đủ kỹ năng để âu yếm chăm sóc con chu đáo như 1 ngươi mẹ. Với lứa tuổi này, thế là đủ.

    Từ 3-6 tuổi: Như trên, cộng thêm thỉnh thoảng mua cho nó 1 món quà rất xịn, xịn hơn của con hàng xóm, và bảo: Mẹ đi công tác nước ngoài, kiếm tiền thỉnh thoảng mẹ mua quà về cho con đấy. Như vậy, tuy phải xa mẹ, nhưng trong tâm tưởng của đứa trẻ, mẹ nó vẫn luôn dõi theo từng bước chân của nó. Suy nghĩ này làm cho nó có thể giữ cân bằng về mặt tâm lý.

    Từ 7-12 tuổi: Lứa tuỏi này, nếu nó biết nó chưa từng có mẹ thì sẽ rơi vào mặc cảm. Tới trường có thể bị bạn bè trêu là thằng không mẹ/không cha. Lâu dần có thể mắc bệnh trầm cảm. Với lứa tuổi này, phải làm công tác tư tưởng trước cho thầy cô giáo và nhà trường, và các bạn cùng lớp. Tất cả những người đó sẽ làm quen với việc: mẹ cháu đi công tác xa.

    Không có mẹ - với lại có mẹ, nhưng mẹ đi công tác xa nó hoàn toàn khác nhau bạn nhé. Về mặt tâm lý là như vậy.

    Trên 12 tuổi, lúc đó nó đã ra dáng đàn ông lắm rồi. Và tớ tin nó sẽ thông cảm với quyết định của bố nó về cách thức sinh ra nó.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Vãi với chủ thớt.
    Nếu thật thì dở dở, khùng khùng, vừa không khả thi vừa chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.
    Nếu chém gió thì cũng chả hay ho gì, đứa biết mình ngoài đời nó tưởng thật lại đồn thổi um lên bẽ cả mặt.

    Đi rượu dái dê cho máu lên đê![:D]
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em nghĩ bác cứ đi kiếm 1 chị nào ưng ý, không cần biết đã có chồng con gì chưa, nói khó với người ta để xin... trứng (của chị ấy) rồi làm thụ tinh nhân tạo (với xxx của bác), rồi kiếm người đẻ thuê, cấy ghép vào nhờ họ đẻ hộ, thì may ra được ạ. :D
    Còn thì phụ nữ đã thông minh, nhiều gien tốt, quý hiếm v.v... [:D] thì họ chả mấy khi đời nào đi có bầu với ông trời ơi đất hỡi nào, vừa mang nặng đẻ đau, vừa mất dáng, mất sức khỏe, lại mang tiếng, chịu nhiều thiệt thòi (vì không có tình yêu của người mình có con với họ) v.v..., chưa bàn đến chuyện tình mẫu tử và các vấn đề nghiêm trọng khác vội, khi tiến hành "hợp đồng hôn nhân" như cách bác đặt vấn đề đâu ạ.
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bác có vẻ tự tin và coi mọi thứ đơn giản quá, có thể lên kế hoạch và lập trình một cách hoàn hảo và chính xác. Thà rằng bác cứ công nhận nuôi con bác để nó có tâm lý bình thường sẽ là rất khó đi còn hơn là chắc ăn mọi sự "quá đơn giản" như thế.

    Với lứa tuổi từ 1-3: Đơn giản là tớ hoàn toàn đủ kỹ năng để âu yếm chăm sóc con chu đáo như 1 ngươi mẹ. Với lứa tuổi này, thế là đủ.

    ---> Bác đã có con đâu, cái này chỉ là tự tin thôi chứ thực tế chưa biết được

    Từ 3-6 tuổi: Như trên, cộng thêm thỉnh thoảng mua cho nó 1 món quà rất xịn, xịn hơn của con hàng xóm, và bảo: Mẹ đi công tác nước ngoài, kiếm tiền thỉnh thoảng mẹ mua quà về cho con đấy. Như vậy, tuy phải xa mẹ, nhưng trong tâm tưởng của đứa trẻ, mẹ nó vẫn luôn dõi theo từng bước chân của nó. Suy nghĩ này làm cho nó có thể giữ cân bằng về mặt tâm lý.
    ----> Làm sao có thể "lừa" trẻ con là nó được quan tâm bởi người nó chẳng mấy khi gặp mặt, lại còn bằng các món đồ đắt tiền nữa chứ. Ví dụ về những đứa trẻ phát triển lệch lạc vì chỉ được chu cấp vật chất mà thiếu đi sự quan tâm của bố/ hoặc mẹ - những người thường xuyên "bận công tác" - có nhiều rồi

    Từ 7-12 tuổi: Lứa tuỏi này, nếu nó biết nó chưa từng có mẹ thì sẽ rơi vào mặc cảm. Tới trường có thể bị bạn bè trêu là thằng không mẹ/không cha. Lâu dần có thể mắc bệnh trầm cảm. Với lứa tuổi này, phải làm công tác tư tưởng trước cho thầy cô giáo và nhà trường, và các bạn cùng lớp. Tất cả những người đó sẽ làm quen với việc: mẹ cháu đi công tác xa.
    ----> Bác trông con chưa đủ mệt hay sao mà còn "làm công tác tư tưởng"cho cả một lớp học đầy trẻ con được. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi, bác đang cố xây dựng một gia đình hạnh phúc cho đứa con nhưng lại căn bản xây dựng trên sự dối trá @-) tui là đứa con chắc khi lớn lên tui căm thù cả bố lẫn mẹ suốt đời
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Em cũng muốn có một một đứa con nhưng có thể không cần vợ! Chiều chuộng mấy bà sư tử ấy mệt lắm.

Chia sẻ trang này