1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự người bị lock bài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi catami, 27/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catami

    catami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự người bị lock bài

    Tớ không gì cả.
    Với tớ, partner chỉ đơn giản là một người bạn. Tớ mới tham gia ttvnol, trước 1 rừng topic, với các bạn gần như đã quá quen thuộc. Thì tớ mãi cố gắng, nhưng dường như ko thế, vẫn luôn cảm thấy xa lạ.
    Khi các bạn bên box du lịch, box ẩm thực, có các buổi offline. tớ muốn tham gia cùng. Nhưng dường như, mọi người thành 1 nhóm và biết nhau hết cả. Tớ chỉ đơn giản, muốn ai đó đi cùng, nếu 2 người đều là mới thì sẽ dễ cảm thông hơn.
    Nhà tớ ở Xuân đỉnh, để có thể đi đến phố nhà Thờ, hay nhà hát lớn, mất tầm 13km. Ai đã từng đi về Xuân Đỉnh, sẽ biết đường ở đó bé, và tối như thế nào. Nhất là lúc 10h30?T thì gần như là vắng hẳn. Tớ chỉ mong ai đó ở gần nhà, để sau những buổi offline đó, có ai đồng hành, và hy vọng quãng đường sẽ ngắn lại.
    Nếu ai đó biết tớ lâu rồi, thì sẽ hiểu vì sao tớ luôn tự nhủ: ?okhông bon chen gì với đời cả? chỉ mong được bình yên?? . Chỉ muốn ngày cuối tuần, vui vẻ bên bạn bè, người thân? để cảm thấy cuộc đời thật bình yên. Những ngày lang thang HN 1 mình, đi đâu cùng 1 mình, và cả cảm giác online chỉ có 1 mình nữa? như muốn khóc vậy.
    Tớ đâu có định tìm kiếm tình yêu hay bạn trai, tớ còn mong nó đừng bao giờ đến bên tớ nữa. Làm sao người ta có thể yêu được, khi trong tâm hồn đã bị tổn thương và đầy nước mắt chứ? Tớ đã cầu xin cuộc đời để tớ bình yên rồi mà. Tớ đâu có bon chen, tranh giành với ai chứ. Chẳng lẽ tớ không thể tìm ai đó gần nhà, để làm bạn với tớ được àh? Đây là box của làm quen, của rút ngắn khoảng cách mà.
  2. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hix hix,có ai ở Xuân Đỉnh ko làm bạn đồng hành với you này với thương wá
  3. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại sắp bị lóc tiếp đây
  4. cunquyquai

    cunquyquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ôi.... đừng khóc mà ... thương nhắm
    Bạn suy nghĩ quá đây mà... trước lạ sau quen... dần dần zồi sẽ hiểu nhau thôi mà... cái j cần đến nó sẽ đến...
    Đừng bùn nữa nha bạn ui...
  5. sunfIower

    sunfIower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đừng có ngồi đó và kêu ca như thế. Hãy tham gia vào 1 vài topic nào đó và hòa nhập với mọi người.
    Tớ là một mem mới. Và tớ biết đối với 1 mem mới thì hòa nhập vào một tập thể đã gắn bó với nhau từ lâu là điều không dễ. Nhưng cũng không quá khó. Vấn đề là ở bạn thôi. Chẳng ai thích nói chuyện với 1 người lúc nào cũng buồn bã, kêu ca như thế cả.
    Không bon chen với đời, không tranh giành với ai <== đồng ý thôi, nhưng cũng không nhất thiết phải nói đi nói lại điều đó.
    Hãy bỏ những suy nghĩ kiểu như thế lại đằng sau !
    Hãy mỉm cười với mọi người. Và mọi người sẽ mỉm cười với bạn !

  6. Sutimmynhan

    Sutimmynhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nhà cụ ở gần đấy sao ko rụ cô này đi mỗi buổi off . Cụ cứ đi một mình buồn chít
  7. sunfIower

    sunfIower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí quan điểm
    Nếu mà cứ post bài kiểu này thì còn bị lóc dài dài

  8. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa !
    Tớ đã bảo sẽ bị lock mờ !
    Ai bẩu cứ thích tuyển zai cơ !
    Rách ruột !
  9. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái chỗ vàng kia thấy buồn buồn thế nào ấy bạn ợ. Cơ mà chuyện đấy cũng bình thường thôi. Cần phải biết chấp nhận và vượt qua. Chúc may mắn!
  10. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của người bị lock bài:
    Lịt phịa, lock cái éo gì mà lock. Chỉ cần biểu tượng để mọi người đóan già đoán non. Như thế mới vui. Chẳng nhẽ cứ phải nói "Bọn ấy ơi, tớ chỉ cười thôi, bọn ấy đoán tiếp đi nhé" à?? <<<<< spammer
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này