1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự người Hạ long trên đất bạn....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi labangdo, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. labangdo

    labangdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tâm sự người Hạ long trên đất bạn....

    vậy là đã gần1 năm rưỡi xa nhà rồi. luc ra đi chưa bao giời em nghĩ là em nhớ nhà đến mức này. có hôm ngồi trong tiết học mà cứ mường tượng ra đến những đêm đi dạo trên con đường ra phà, ăn bánh bao nóng, thấy buổi tối cuối đám bạn tiễn em lên đường . nhớ quá các bác ơi.
    năm hơn rồi sống ở cái thành phố nhở băng giá vùng siberi nay, có đôi luc nó giống nhà mình lạ. tháng 5 rồi mà còn ngồi nhìn tuyết rơi. buồn quá!
  2. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Vậy là gần một năm rưỡi rồi mình đi xa thành phố biển nhỏ bé và xinh đẹp, nhưng cũng chỉ còn gần một tháng rưỡi nữa thôi là mình được trở về để đằm mình trong nước biển, được cùng với em yêu ngồi uống cà phê bên bờ vĩnh ngắm ánh trăng non phía xa xa!
    Gần một năm rưỡi rồi mình sống ở thành phố nhỏ này, thành phố nhỏ giống VN đến lạ, những cánh đồng một vụ lúa một vụ mì, buối sáng mình đi trên con đê mà nghe ngai ngái mùi đồng đất, mùi cỏ non...
    Mùa này, trên đất nước này đã sang xuân, hoa nở khắp nơi, trời vẫn còn se se lạnh.... mùa này ở nhà mình nắng đã vàng lắm....mùa này .....
  3. labangdo

    labangdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hình như WNB cũng ở một nơi nào đó xa tít mù chứ cũng không ở VN à? Cũng nhiều lúc mong được về nhà như wnb , thế nhwng có cả đống cái để tính toán trước khi về nữa. nào là về kiểu gì này, lo thi cử sớm này, lo quà về cho bạn bè, lo về hè chắc nóng hết biết quá. lo gì thì lo nhưng vẫn muốn về nhà.
    về nhà để đón một buổi sáng trên bờ vịnh xinh đẹp của quê hương ( nhưng giờ chỗ nhà em chắc vẫn còn làm đường bao biển. ngổn ngang lắm) .
    chỗ em đang ở còn chưa có cỏ bác ạ. rau xanh thi lúc nào cũng thiếu. có hôm thèm bữa rau muống luộc , thế mà kiếm không có ra.
  4. sarangne

    sarangne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người chuẩn bị về Vn mà mình thấy bùn thế , năm nay lại một năm nữa mình không được tắm biển rồi , 4 năm rồi đấy nhỉ , mình nhớ hồi còn ở nhà chiều nào cũng cùng với bạn bè đi tắm , sao mà vui thế . Bao giờ mới được như thế nhỉ , chắc chỉ còn những kỉ niệm trong mình thôi . Đúng là xa nhà mới thấm thía được thế nào là quê hương é_é
  5. labangdo

    labangdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    uh, thấy mọi người chuẩn bị về nước mà thấy lòng cứ làm sao ấy. ..
    nhưng ở trên xanh trên mat còn sướng, về nhà giá vé cung rẻ, đi lại còn tiện lợi. dưới tomsk, về nhà đắt lắm. Đô thì đang giảm nữa chứ. đã thế đân "xử lí nợ" 5 tháng trễ rồi mà vẫn chưa có học bổng. đói dài răng rồi bà con ơi. các bác ơi có nghe thấy lời sinh viên???????
  6. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm tập trung phát biểu bên bầu Mod quá, quên mất không ghé sang đây tâm sự về tình cảm người con HL xa xứ! Thực ra chuyến đi của WnB chỉ là một chuyến tập huấn ngắn ngày... chứ không dài đằng đẵng chưa biết đến ngày về như các bạn lưu học sinh! Nhưng WnB biết các bạn vững vàng lắm... dù đôi khi chạnh long nhớ quê hương, nỗi nhớ rất đơn sơ như là thèm ăn một bữa cơm rau muống! Thời gian sẽ trôi qua nhanh và tấm lòng luôn hướng về HL yêu dấu nói riêng và VN noi chung của các bạn sẽ mang các bạn về trong nay mai! Chúc cho mùa xuân sẽ sớm đến trên mảnh đất của Labangdo....!
  7. labangdo

    labangdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cám ơn wnb, em có tin vui đây. nắng đã về trên đất Tomsk. vùa xuân chưa đến muầ hè đã sang rồi bác ạ. nước cvat( nước giải khát mùa hè đặc trưng o Tomsk đấy ạ. được làm từ bánh mì đen. cũng gần giống bia hoiw HL nhà mình. ) cũng đã trở lại trên đất Tomsk. có điều một ngọn cỏ xanh cũng chưa có nữa. chắc 1 vài tuần nữa là xanh thôi. dù sao cuộc sóng cũng tươi đẹp lắm. 6 tháng mùa đông đã qua rồi . hura!
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngang qua quảng trường Dân Tộc,xem những cổng chào phao hơi,những múa kì lân,những " Hao ru zi" rộn ràng và vui vẻ đầy màu sắc cũng thấy vui và nhộn nhịp lên theo.Tự nhiên nhận ra mình đã quá quen với cuộc sống ở đây.Nhớ những ngày mới đến,cái gì cũng ỏng eo" Eo ôi,không như nhà mình,nhỉ!"
    Đến giờ thì sao?Quen thuộc với những bát mỳ đầy mỡ và củ cải,quen thuộc với món sữa đậu-quẩy vào buổi sáng.Quen thuộc với những con đường dài rộng tăm tắp.Quen thuộc với tiếng người nói chuyện mà như quát vào mặt người đối điện.
    Quen với cảnh một cô rất mốt mặc chiếc váy ngắn, tay lái xe đạp,tay nghe điện thoại.Với cảnh các chị mặc váy điềm nhiên ngồi như mặc quần sau xe máy,đầu đội mũ bảo hiểm .
    Nói tiếng nước người cảm thấy dễ biểu đạt hơn tiếng Việt.
    Và đến giờ, mỗi khi về nhà không thể nào ăn hết bát phở vì rằng" Nó không giống San pin wang", đói meo thì chỉ nghĩ đến MC Donal,KFC mà thôi.Về nhà thấy nhiều điều xa lạ, đều không quen.
    Nhưng không phải mình thay đổi đâu,nhỉ! Thói quen sống thì có thể biến đổi,nhưng bản chất người Việt thì mãi mãi vẫn còn.Tự hào Tổ Quốc vẫn mạnh lắm.Chỉ cần nghe một câu bọn TQ nói ko đúng về VN là sẵn sàng xù lông cánh lên ngay.
    Nhưng mỗi tội tối nay lại phải ăn món ăn đầy mỡ, mà chẳng thấy thèm món rau muống luộc của mẹ tẹo nào, thế mới chết!
  9. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    NGHE CÁC BÁC NÓI XÚC ĐỌNG WÁ
    SAO NHỚ WÁ
    - CHẢ SAM CHỢ HL1: CON MỤ ĐÓ BÁN ĐẮT WÁ 5 K/2 CÁI CHẢ, 5K/ 1 BÁT CHẤN KHÔNG BIẾT DẠO NÀY CÓ LÊN GIÁ NỮA KO . THÈM WÁ
    - THÈM MÓN BÁNH CUỐN TRONG NGỖ GỐC BÀNG NGAY CẠNH NHÀ MÌNH. HỒI ĐÓ HÔM NÀO CŨNG NGỬI THẤY MÙI BÁNH CUỐN. BỞI VÌ NHÀ EM KẸP GIỮA QUÁN BÁNH CUỐN. HIX
    - THÈM MÓN SÔI Ở GẦN TRƯONG LÊ VĂN TÁM
    - THÈM BÁT CHÈ CỦA BÀ CHÂN DỐC HỌC. KO BÍT BI GIỜ CÒN BÁN KO
    - THÈM CÁI BÁNH BAO CỦA NHÀ MNIH NGỌC
    - THÈM ĂN CƠM QUÁN BÀ HỒNG RẠP BẠCH ĐẰNG
    - THÈM UỐNG BIA Ở JUMBO MÁT MẺ
    THÈM CÂU CÁ Ở TRRONG BÃI MUỐI
    - THÈM THỊT CHÓ Ở ĐỆ NHẤT LẠNG SƠN
    THÈM ..................... NHIỂU QUÁ KO KỂ HẾT
  10. thubeo88

    thubeo88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cũng cám ơn cậu mà khơi dậy thú ẩm thực trong chị ....Kể ra cậu thích ăn những món giống chị đó .....

Chia sẻ trang này