1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự người Hạ long trên đất bạn....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi labangdo, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    các bác đi tý mà đã nhớ quay quắt thế rồi , em đây đi xa và lâu thì còn nhớ như thế nào nữa Ở một cái trung tâm thế giới mà chả biết đến biển là cái giống gì cả , du học sinh tìm lác cả mắt mới thấy 1 anh ở Hạ Long Buồn vãi vị
    Càng đi xa càng nhớ mùi biển , thèm món canh cá ở nhà . Lâu lắm rồi , fải đến một năm em chưa biết món canh cá là như thế nào Nhớ nhà nhớ bạn bè ghê gớm ... Tự hỏi bao giờ mới lại được về ăn canh cá mẹ nấu , lôi bà chị xềnh xệch đi vi vu ... Rủ lũ bạn cấp 3 đi tắm biển , đú đởn và nhậu nhẹt ..... Xa rồi còn đâu
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Xương ơi là xương.
    Iu ơi là iu.
    Đang học thi có khác, tâm trạng não nề nhỉ?
    Tết này về đi, chúng mình đi vi vu cho gái của đứa nào đấy ghen tít mắt lại đê.
    Tết về đi, chúng mình đi tắm suối nước nóng ở Cẩm Phả đê.
    Tết về đi, ăn bánh chưng với củ kiệu, thơm thơm giòn giòn, và ăn rau sống như bò ăn cỏ đê.
    Thôi bây giờ học đê.
    Học cho tốt rồi đi làm kiếm tiền mua vé máy bay, bay về ăn tết với gia đình đê.
  3. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tết về đi , cố gắng kiếm tiền và học tốt về còn vênh mặt hả về đi xem bói mới đựơc , không biết mình có ai theo ám vía ko nhỉ
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị người iêu và chị Global không được rủ rê và lôi kéo nhau giữa công chúng thế này nhá. Làm em thèm......Hic, thèm thì cứ thèm thế chứ có biết bao giờ mới về được đâu. Có lẽ là sắp lập kỉ lục ở HLC về số năm xa nhà ấy nhỉ. Nhưng mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cuộc sống, biết làm sao được. Mọi người đi 3-4 năm vẫn còn thấy nhớ nhiều lắm, chứ khoảng 6-7 năm, khi mà cuộc sống bão hoà rồi thì sẽ thay đổi. Nỗi nhớ sẽ không còn da diết như xưa nữa, nghe mọi người bàn tán về, trong lòng không cảm thấy xốn xang nữa. Chứ như em ngày xưa, mỗi lần nghe ai về là cứ như kiểu mình sắp về ấy. Đêm nằm lại tưởng tượng nọ kia, không ngủ được. Mà nói thì nói thế, đỡ nhiều nhưng vẫn thèm đồ ăn VN lắm. Bây giờ tự nhiên thèm một cốc nước mơ này mọi người ơi. Mấy hôm nay trời nóng, lại nhớ mùa hè ở VN.
  5. labangdo

    labangdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    lâu quá rồi chẳng còn ai vào trong topic này nữa cả. tâm sự vẫn còn nhiều . biết nói từ đâu đây.....
    em về Việt Nam rồi, còn có mình tôi nơi xa xôi này. 2 tháng hè chắc dài lắm. mới xa có 1 ngày mà đã nhớ không tả nữa rồi.
    một mình tôi trải qua kì thi dài nữa. lâu quá. tới 1 tuần nữa lận. ôi, em nơi đâu nơi đâu...
  6. labangdo

    labangdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mục này chỉ để dành riêng cho mình viết thì phải. ngày tháng cứ trôi mãi. người thì đã về VN ta thì còn lại một mình. ngỳa hôm này người đi chới xa cùng bạn bè. đi qua cả đêm sẽ không về. buồn quá. trời thì mưa tầm tã. nơi cái xứ khỉ này. sao mưa hoài. ngỳa thi buồn. lòng người cũng chán nản . sao cứ mưa hoài mưa mãi thế không biết. trái tim mình sao mãi bị bóp nghẹt thế không biết. trăm năm sao tình cảm luôn là điều mà con người vất vả .....
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy không vui. Mình ghét cái cảm giác đấy, nhưng biết làm sao. Nhìn mình dù sao cũng hoàn toàn khác mà, mắt nâu, tóc đen da vàng người ta có cái nhìn khác cũng phải thôi. Đã bao lần đi làm việc ở các công sở, bản thân giờ cũng tiếp xúc với nhiều người, đôi lúc tưởng rằng đã phần nào hội nhập nhưng hôm nay thì không phải thế. Bố bảo rằng hay vào quốc tịch đi con. Mình thì không muốn. Vào quốc tịch đơn gian đấy, đủ năm sinh sống rồi, cũng chút bằng cấp trong tay, cái chính là mình dù sao đi chăng nữa vẫn là người Việt thôi. Mà chẳng nhẽ người Việt mỗi lần về Vn lại phải xin Visa, phải xin phép à. Nghe thế thấy buồn cười quá đi. Tự nhiên cảm thấy chán ngán cuộc sống ở đất khách thế này.
  8. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    n
    Hâm à, nhập quốc tịch đi, dù sao cậucũng cứ trú bên đó rồi, nhập quốc tịch rồi cậu sẽ thuận lợi nhiều hơn trong cuộc sống lẫn công việc đó, đâu phải cậu nhập quốc tịch cậu sẽ là người nước khác đâu, cậu vẫn là người Việt Nam, vẫn là người Hạ Long mình mà, cái chính là cậu phải làm như thế để có lợi cho mình, hic hic, hãy vui lên nhé, đừng có buồn
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cậu viết mà tớ thấy vui. Dám mắng tớ là hâm à? Tớ giận đấy. hôm qua bực mình, chán thì tớ viết vậy thôi, hôm nay tớ lại thấy đời vui như tết. Còn việc nhập quốc tịch thì cậu nói cũng đúng. Nhưng mà tớ giờ chưa thích. Để xem mấy năm nữa như thế nào. Có thể kiếm ông chồng Đức rồi vào luôn thể.
  10. labangdo

    labangdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nằm mãi mà sao không thể ngủ được. Sao đang nằm mà hình ảnh về em lài cứ tràn về trong trái tim tôi. Em- một thời vụng dại đã xa lắm rồi. cái ngày ấy, nói yêu mà chẳng dám cầm tay, để xa nhau rồi vẫn muôn đời hối tiếc _ một chuyện tình đi qua, mà cả một nụ hôn cũng chưa từng trao gửi. Xa nhau lâu lắm rồi. Giờ em đã khác, đã hạnh phúc bên một tình yêu mới, tôi cũng ngọt ngào với hạnh phúc riêng mình. Mà sao đêm nay nằm trong thao thức, tôi lại nhớ về em. Người yêu tôi sẽ ghen chết mất, nhưng dù sao một kỉ niệm đã qua cũng mãi chỉ la kỉ niệm. Tôi biết người con gái tôi yêu chính là người đang ở cạnh tôi, nhưng dù sao em vẫn mãi có 1 chỗ trong trái tim tôi - một khúc dạo đầu đời, có lẽ thế nên đôi khi tôi nhớ em da diết

Chia sẻ trang này