1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự người Hạ long trên đất bạn....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi labangdo, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. labangdo

    labangdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hey dza, hè rồi có khác. Du học sinh về nhà nghỉ hè cả rồi. chẳng còn ai xa we rảnh hơi ngồi tâm sự ở đây nữa.
    Bên này hội đồng hương Qn cũng chưa lâp được nữa. không phải thiếu dân, cũng đến trên dưới chục mống, nhưng lập hội chắc chỉ nhậu thôi, mà hội nhậu ở đây còn nhiều gấp 5 6 lần hội học. vài năm nữa cũng cố mở đồng hương đồng khói cho bằng chúng bạn Hải Phòng, HUế với Hà Nội...
  2. nevedove

    nevedove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kinh buồn quá mọi người ơi!!!
    Chả biết nói với ai,cũng cả muốn nói gì,dạo vài vòng,tìm một ghế đá trong công viên,ngồi thừ ra bao lâu cũng ko biết ...Đứng dậy lại thấy nhớ nhà,nhớ bố mẹ...
    Cuộc đời thật buồn cười...nhiều lúc nghĩ ko hiểu tại sao bố mẹ lại phải vất vả nuôi mình ăn học như vậy,liệu sau này mình có làm được gì cho bố mẹ hay ko...Bố mẹ yên tâm,con yêu cả nhà hơn tất cả,tất cả cố gắng của con là vì bố mẹ,chờ con,chờ ngày trở về của con bố mẹ nhé!!!
  3. sarangne

    sarangne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào topic tâm sự này , hình như nó đã bị lãng quên thi phải .
    Đọc lại những lời tâm sự của mọi người khi xa nhà thấy "nevedove" viết nhớ bố mẹ mà mình cũng thấy nhớ quá ,
    Hôm nay bên này mình cũng đang fải trải qua cái lạnh 5-7 độ trời mưa pùn vừa bẩn vừa lạnh chẳng muốn ra ngoài . Mà ngày hôm nay là ngày ( thanksgiving ) muốn gọi điện về nhà quá muốn được nghe tiếng mẹ tiếng bố chị hỏi thăm mọi người sức khoẻ và xem xem qua trận mưa đá gió xoáy không biết nhà mình có ảnh hưởng gì không , thế mà mạng gọi điện lai hỏng hay sao ma từ tối đến giờ chẳng được , thật là đen quá

Chia sẻ trang này