1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự người không có Valentino!(hoặc sắp có...)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 14/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự người không có Valentino!(hoặc sắp có...)

    Chừ các bạn các bác đa phần là đang yên vị trong lớp học thì tui lại đang lang thang, hết lang thang ở đường thì về lang thang trên nét, buồn ư, chả phải , chán ứ, thì là như buồn thôi,chả cần nghĩ ngợi hay tìm lí do làm gì cho nó thêm... sầu!
    Ngày hôm nay, nhan nhản các đôi đi ra đường, ưh, họ vui thế chứ, tíu tít mua sắm tặng quà cho nhau, đi đây đi đó, tay trong tay hay cũng có những chàng nàng đang cố công tìm cho được món quà ưng ý cho một nửa của mình, để tăng thêm phần lãng mạn họ làm đủ cách, tìm đủ kiểu để có được niềm vui nho nhỏ từ người thương yêu!
    Đó là việc của những đôi tình nhân, ngẫm nghĩ ra mình cũng mới chưa tròn 18, đang còn "ngây thơ " đấy chứ, chưa có cũng được đó chả phải là tội tình gì mà khép vào khuôn phạt, còn tất nhiên, tình cảm ta giấu kín ở trong lòng cũng chả sao, biết đâu đấy cái người đó cũng hiểu được mình và có chung 1 tiếng nói lòng thì hạnh phúc quá ý chứ!
    Các bạn ơi, những người mà cũng vô tư như tôi, hôm nay chả có mặt ở hàng lưu niệm nào hay đang cất công làm 1 món quà nào đấy thì các bạn cũng đang chung 1 "đường lối " với mình rồi đấy, cũng thấy tiêngtiếc đúng kô nào, nhưng kô có cũng chả sao, hãy để ngày hôm nay là ngày dành cho những người thân yêu nhất của mình ý, ông bà bố mẹ hay đơn giản là đưa bạn thân, chiều nay 2 đứa làm trận đánh chén đi ( nếu nó cũng đang như mình, còn kô đừng phá nó nha he he , nhớ chưa nào)!
    Mình sẽ ở nhà để làm 1 cái gì đó, thật bất ngờ thật ý nghĩa để gửi tặng đến bố mẹ,những người đã 18 năm ròng mòn mỏi lo lắng gửi gắm trông đợi ở mình biết bao nhiêu, mình nên làm điều đó các bạn nhỉ?

    Trời hôm nay vẫn đang còn lạnh ra phết, đúng là lí tưởng cho những cuộc đi chơi đấy chứ, ta cũng đi chơi đi,cuộc sống này biết bao nhiêu cái để mà nghịch ha ha! Thích dã man luôn ý!
    Biết đâu, ngày hôm nay cũng sẽ là 1 ngày đáng nhớ của mình trong cuộc đời thì sao, 1 sự bất ngờ nho nhỏ mình dành cho người và người dành cho mình, hay lắm đó!

    Oài, nhởn đây, nói gì thì nói cũng chúc những bác nào đã ấm chỗ có 1 ngày lễ Tình nhân thật là vui vẻ và nhiều kỉ niệm cùng với những điều ngọt ngào, với những ai đang "ngất ngơ giữa đường hãy cùng cất tiếng ca thật vui và tin rằng chúng ta vẫn đúng đó bạn ạ. tình cảm của bạn vẫn đang còn giấu đó thôi hihi!


    King Of God


    "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng,
    Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này:
    Các chàng trai như sao trời sáng chói,
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....
  2. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Trời i nói chi mà buồn rứa nhưng nghe rất hợp tinh hơp lí.Mình cũng đang ở trong tâm trạng đó màNhưng biết làm sao hơn nhỉ.Mình cũng đi chơi đây hihihihihihihi
    Chúc bạn mọt ngày vui vẻ!
  3. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Không có thì cố mà đi kiếm vậy, khà khà

    You shall fall like the leaves in the wind under the force of my blade
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ kiếm nhưng bị người ta đá, Hê hê you're loser
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Sẹc thì ngon nhỉ, ngồi yên, được nguwòi ta tìm đến, khà khà

    You shall fall like the leaves in the wind under the force of my blade

Chia sẻ trang này