giup toi voi !toi dang co don ! troi oi chac co le toi phai lay day chi that co tu tu qua di thoi. chuyen la the nay :toi co mot nguoi ban trai rat than , hai dua choi voi nhau tu be .cau ay hay quan tam cham soc toi rat chu dao. toi rat hanh phuc khi co nguoi ban nhu vay. the ma thoi gian gan day , cau ay bo roi toi ,xem toi nhu chua tung co tren the gioi nay ( cau ay danh het thoi gian cho ban gai cua minh ).toi rat tu ai va buon . bay gio toi phai lam sao day ?toi khong muon mat cau ay ! cac ban hay giup toi voi. soi
Sói già ơi? anh mà cũng không tim được cách giải quyết trong trường hợp này sao. Theo như tôi nghĩ anh cũng nên thông cảm cho anh bạn của anh, có lẽ đó là mối tình đầu của anh ấy chăng? Vì thế nên anh ấy mới vô tâm đến thế. Nếu anh ấy hoàn toàn không để ý gì đến anh trong thời gian vừa qua thì anh nên tâm sự với anh ấy về nỗi cô đơn mà anh cảm thấy trong thời gian vừa qua, tôi nghĩ 2 người đã thân nhau như thế chắc anh ấy sẽ hiều và không vô tâm như thế nữa. Mà anh cũng phải học cách quen dần với những chuyện như thế này đi, vì khi người ta đã lớn rồi thì cũng phải có nhiều mối quan tâm khác nữa và phải chia sẻ thời gian cho những mối quan tâm ấy nữa chứ. trinh
Hoàn cảnh này tôi cũng đã từng gặp phải.Nhiều lúc thấy cô đơn kinh khủng,cảm thấy như mình bị bỏ rơi vậy.Nhưng hãy nghĩ kĩ xem?Đến 1 lúc nào đó cuộc đời chúng ta sẽ cần những thay đổi.Rồi cậu cũng sẽ có bạn gái,lúc đó cậu sẽ hiểu tâm trạng của bạn cậu hơn.Thân Trời không nổi gió Làm sao tôi buồn Người yêu không có Sao tôi nhớ thương?