1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự....những lúc buồn

Chủ đề trong 'Czech' bởi lepidlo, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changbietnoigi

    changbietnoigi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    To QH - bạn "như tớ" là sao ??? Cậu có thể ở bên cạnh lepidlo những lúc cậu ấy buồn, an ủi cậu ấy, thấu hiểu những khúc mắc trong lòng và là bờ vai vững chắc để cậu ấy dựa mỗi khi yếu lòng ? . Cậu có thể là người mà lepidlo cảm thấy nếu thiếu thì ý nghĩa của cuộc đời này thật là vô vị ?? "Bạn" ở đây như tớ với cậu (ví dụ vậy) và "bạn" trong lòng lepidlo khác nhău lắm . Tớ chỉ có thể an ủi và cầu mong cho lepidlo gặp đc. người "bạn" xứng đáng hơn với tấm lòng của lepidlo mà thôi .
    JInak năm mới sắp đến rồi, các bồ hẵy vứt những nỗi buồn ở lại và chuẩn bị tinh thần cho năm "con cục ta cục tác" này nhá .
    Tớ chúc các mem măy mắn, hạnh phúc, ai chưa có NY thì sẽ sớm gặp đc. người như ý, còn ai có rồi thì chúc tình yêu của các cậu càng ngày càng xanh tốt nhé
  2. QuangHuy_Cz

    QuangHuy_Cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tớ chă?ng biết nói gi? nưfa, changbietnoigi nói đúng quá. Mong cho tất ca? đê?u gặp được toa?n sự may mắn
    Năm mới sắp đến, một năm đâ?y niê?m hy vọng
    Cung chúc tân xuân năm Ất Dậu
    Được quanghuy_cz sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 06/02/2005
  3. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    To changbietnoigi: Cảm un con gà con của tui nhé....nghe như là người yêu gọi nhau ý nhỉ. lâu lắm rùi không gặp không biết bà bạn có gì mới không nhỉ? Mong năm con gà sẽ đem lại cho những người tuổi gà may nắm trong tình duyên, trong học hành, về gia đình và bạn bè ....tât nhiên mình cũng cầu chúc cho tất cả những người không phải là tuổi gà.
    To QH: tội của đồng chí tui chưa tính đâu à.....hôm nào bắt cõng tớ từ nhà tớ lên đồi cho mà xem.

Chia sẻ trang này