1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Ở trọ tại Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hanggiadung, 13/03/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanggiadung

    hanggiadung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Chào mọi người, mình xin chia sẻ tí kinh nghiệm cỏn con khi mới đến Đà Nẵng ở trọ nhé!. mong các bạn cho gạch ít ít thôi ạ!
    - Mình ở Đack lăk , 1 năm trước mình thi đỗ trường Đông Á, khoa điều dưỡng, cả nhà rất vui mừng, đến ngày nhập học, gói gém hành lí đi Đà Nẵng, nói thật lần đầu đi ở xa nhà chẳng biết mang theo cái gì, thế là cứ nhét được gì thì nhét cho đầy cái vali với 2 cái túi. Bố chịu trách nhiệm hộ tống mình về Đà Nẵng. Lúc xuống bến xe Đà Nẵng, 2 cha con mệt rã người, nhưng việc trước tiên là tìm nhà trọ cho mình, khổ nổi đây là thứ 2 về Đà Nẵng, lần đầu là đi thi, lần này đi ở lạị Haixaaizaa, cũng không có rành đường lắm, 2 cha con bắt xe ôm chạy về trung tâm thành phố thuê trọ, không có người quen, không bạn bè ở đây, đành nhờ mấy chú xe ôm tìm giúp, Mấy chú xe ôm cũng nhiệt tình lắm, chạy quanh khắp đường Đống Đa, Phan Thanh, Nguyễn Hoàng cả mấy tiếng hồ tìm trọ với cha con mình, cuối cùng thì tìm được 1 phòng ok ở đường Nguyễn Hoàng. Đến lúc thanh toán tiền xe mất 50k cho mỗi xe (may mà không chém, đi từ bến xe về Nguyễn Hoàng, chạy lòng vòng kiếm trọ kèm chở 1 đống hành lí cồng kềnh).
    - Tìm được trọ xem như mừng lắm rồi, mua sắm đồ đạc mới đau đầu nè, lần đầu ở trọ chẳng biết phải sắm cái gì, phòng thì bẩn vì chưa dọn dẹp, thế là 2 cha con đi bộ quanh mấy tạp hóa gần trọ cũng mua được chiếc chiếu, cái chùi nhà, thau giặt áo quần, bột giặt,,,,mình thắc mắc sao cái gì nó cũng mắc hơn ở quê nhỉ ???. Bố thấy con gái cũng mệt lắm rồi, nên kêu đi ra ngoài mua ít nước vào uống rồi nghỉ, lúc mua về thấy bố hì hục lau dọn phòng, mồ hôi dễ dãi thấy thương bố quá. Ở nhà có bao giờ thấy bố quét nhà, lau sàn đâu.. :).
    - Buổi tối 2 bố con trải chiếu ngủ giữa sàn. Bố biết mình hay đau lưng, nên sáng hôm sau đi mua chiếc giường tre nhỏ nhỏ cho mình ngủ hình như 2 trăm rưỡi thì phải. mình vui lắm. Trên đời này đúng là chỉ có bố mẹ mới yêu thương mình nhất.
    - Hai ngày sau đợi mình đến trường nhập học xong bố bắt xe về nhà. Còn lại mình ở trọ. Mấy đêm đầu ngủ sợ lắm, không quen, sợ ma nữa. Tiền nhà 1tr / tháng. Phải tìm thêm người ở cùng cho tiết kiệm, cũng chả biết tìm ai bây giờ, mới đi học cũng không quen ai trong lớp, ( mình hơi ngại tiếp xúc vs mọi người hihii, mặc dù cũng xinh lắm).
    - Sau 2 tháng sống 1 mình với biết bao là chi phí, mình chẳng dám mua sắm vì sợ hết tiền, cuối cùng cũng tìm được con bạn cùng quê, rủ nó về ở cùng, được chừng 1 tháng nó thêm 1 con bạn nữa về ở chung luôn.
    - Rắc rối bắt đầu nảy sinh khi con bạn cùng quê làm ầm lên vì nó bị mất tiền ở phòng, mình xanh cả mặt, mặc dù không phải mình lấy nhưng lại sợ người ta nghi ngờ, hic hic. mấy ngày sau, mình phát hiện cái thẻ ATM Đông Á của mình ko cánh mà bay, hoảng quá chạy vội ra ngân hàng kiểm tra tiền thì than ôi, mất tiêu 3 triệu tháng tiền sinh hoạt tháng này rồi, tức lắm, khóc gần cả tiếng luôn, chẳng nghi ngờ gì nữa, chính là con nhỏ sống cùng phòng mình trôm, con bạn mình nó chuyển đi, nó ko sống cùng nữa, còn con nhỏ ăn trộm thì cũng bị mình đuổi đi luôn, khổ cái là nó trơ mặt không chịu trả tiền trộm của mình lại, nó nói tiêu hết rồi, chẳng biết làm gì chỉ biết tống khứ nó đi cho khuất mắt. ( chẳng mình hiền quá í mà).
    - Thế đây, 1 năm ở trọ của em vừa qua là như vậy đó, đến giờ vẫn sống một mình, tối đi làm thêm để trang trải tỉền nhà, chưa dám tìm bạn ở cùng.
    http://banlenhanh.vn/

Chia sẻ trang này