1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự ( phần hai)

    mời các bạn hãy viết vào đây những suy nghĩ,những tình cảm tận trong trái tim của bạn,viết ra cho mọi người cùng chia sẻ,cùng suy nghĩ và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau
    mình sẽ mở hàng bằng một niềm vui nho nhỏ của mình.

    Mấy ngày vừa rồi chỉ ăn với chơi,không hề vận động thân thể,kết quả là hôm qua mình cảm thấy người mệt mỏi,đầu óc không còn nhanh nhẹn như trước.Thì ra là được nghỉ cũng không thích như mình đã nghĩ.Một quyết định được nhanh chóng đưa ra là mình sẽ chạy một mình.Vẫn con đường quen thuộc,từ ký túc xá trường,chạy theo một cầu thang dài xuống bãi biển,rồi cứ thế vừa chạy vừa ngắm cảnh vịnh TOKYO đỏ rực trong một chiều hoàng hôn.Bây giờ mà đứng từ trên cao nhìn xuống thì chắc là đẹp lắm,mình đã nghĩ vậy và từ từ chạy ngược lên quả đồi trước mặt.Không như bình thường,kết quả của một thời gian không vận động,mới chạy được một nửa quãng đường mà mình đã thấy không nhấc nổi chân lên được nữa,đúng lúc ấy có một cụ già đang đi dạo với một chú cún rất dễ thương,cụ già nhìn mình mỉm cười và nói "cố gắng lên".Được một người không hề quen biết cổ vũ tinh thần ngay lúc mình cảm thấy mệt mỏi nhất,tự nhiên cảm thấy vui vui,thấy rằng mình không hề lẻ loi.Với niềm vui ấy cứ thế mình chạy hết con dốc,lên tới đỉnh núi thấy phong cảnh hôm nay đẹp lạ thường

    a****a ga aru sa


    Gửi lúc 14:33, 01/04/03
    Kitten_vn
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    Anh ở đâu cũng sẽ về với em
    Cửa vẫn ngỏ ánh đèn còn thao thức
    Em là thực, vòng tay yêu cũng thực
    Đời người say còn có một lối về
    Năm tháng qua đi cùng những đam mê
    Nhưng ai chắc rồi mình không lầm lỡ
    Trái tim đập phập phồng nhịp thở
    Đâu thể ngờ ngày núi lửa bùng lên
    Chẳng vội gì tuổi còn xanh nguyên
    Em không sợ cái ngày anh đổi khác
    Sóng vẫn tràn đỏ au đời cát
    Vết chân người mặn chát dấu môi hôn
    Trăng non xa tít tắp con đường
    Mảnh mướt quá nhưng là thực đấy
    Anh hãy về ru miền đêm run rẩy
    Em vẫn chờ... dẫu ngày ấy xa xôi...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 19/06/2004
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    Anh ở đâu cũng sẽ về với em
    Cửa vẫn ngỏ ánh đèn còn thao thức
    Em là thực, vòng tay yêu cũng thực
    Đời người say còn có một lối về
    Năm tháng qua đi cùng những đam mê
    Nhưng ai chắc rồi mình không lầm lỡ
    Trái tim đập phập phồng nhịp thở
    Đâu thể ngờ ngày núi lửa bùng lên
    Chẳng vội gì tuổi còn xanh nguyên
    Em không sợ cái ngày anh đổi khác
    Sóng vẫn tràn đỏ au đời cát
    Vết chân người mặn chát dấu môi hôn
    Trăng non xa tít tắp con đường
    Mảnh mướt quá nhưng là thực đấy
    Anh hãy về ru miền đêm run rẩy
    Em vẫn chờ... dẫu ngày ấy xa xôi...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 19/06/2004
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh đi điSao anh lượn nhanh thếHị hị ... [​IMG]Vọng cổ mà ca nhiều quá thì nghe cũng buồn ngủ. Em HT dạo này lại ba bảy độ năm thì phải [​IMG].
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh đi điSao anh lượn nhanh thếHị hị ... [​IMG]Vọng cổ mà ca nhiều quá thì nghe cũng buồn ngủ. Em HT dạo này lại ba bảy độ năm thì phải [​IMG].
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hic, mấy hôm nay trời nóng như thiêu như đốt, làm cho mình trở nên xấu cả người lẫn tính...Làn da vốn chẳng trắng trẻo gì bi h đen thui, còn tính thì cứ cau có như bà cụ già....Đứa em gái bảo chi thía này thì ma nó them rước...Công nhận là xấu quá...Nóng ơi là nóng....
    Huhu, Séc đá quá hay, đội bóng HLan của mình có nguy cơ bị loại mất, lẽ ra trận hôm qua có tỷ số hoà thì tuyệt...Bi h chỉ biết cầu nguyện cho Halan thôi....
    Cả đêm mất ngủ..Sáng vẫn còn nằm ì ra...Thì được các bác viếng thăm...Ăn cháo lươn...Mấy năm roài hôm nay mới được ăn, ngon quá...Nhưng cay chảy cả nước mắt và nóng ơi là nóng, hic, ăn xong bát cháo nước mắt ràn rụa..Mồ hôi đầm đìa....
    Đúng là dạo này rảnh k có việc làm nên lên đây viết lung tung, sáng nay bị lão Giang còi nói là dở hơi, thía mới bực chứ...Nhưng mà công nhận cũng hơi thía...
    Thui chẳng viết nữa, càng viết càng hâm

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 20/06/2004
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hic, mấy hôm nay trời nóng như thiêu như đốt, làm cho mình trở nên xấu cả người lẫn tính...Làn da vốn chẳng trắng trẻo gì bi h đen thui, còn tính thì cứ cau có như bà cụ già....Đứa em gái bảo chi thía này thì ma nó them rước...Công nhận là xấu quá...Nóng ơi là nóng....
    Huhu, Séc đá quá hay, đội bóng HLan của mình có nguy cơ bị loại mất, lẽ ra trận hôm qua có tỷ số hoà thì tuyệt...Bi h chỉ biết cầu nguyện cho Halan thôi....
    Cả đêm mất ngủ..Sáng vẫn còn nằm ì ra...Thì được các bác viếng thăm...Ăn cháo lươn...Mấy năm roài hôm nay mới được ăn, ngon quá...Nhưng cay chảy cả nước mắt và nóng ơi là nóng, hic, ăn xong bát cháo nước mắt ràn rụa..Mồ hôi đầm đìa....
    Đúng là dạo này rảnh k có việc làm nên lên đây viết lung tung, sáng nay bị lão Giang còi nói là dở hơi, thía mới bực chứ...Nhưng mà công nhận cũng hơi thía...
    Thui chẳng viết nữa, càng viết càng hâm

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 20/06/2004
  8. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko hiểu nổi chính mình nữa tự nhiên lại thấy buồn buồn ko bít vì li do gì .Hay là mình dở hơi rồi cũng nên
  9. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko hiểu nổi chính mình nữa tự nhiên lại thấy buồn buồn ko bít vì li do gì .Hay là mình dở hơi rồi cũng nên
  10. halongvn

    halongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Những đứa con gái xấu thì thường hay mơ hão

Chia sẻ trang này